Kinh -Thánh
HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY
Chúa Nhật,ngày 27/10/2024
Lời Chúa dạy: Ê-sai 41:10
10 Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.
NIV 10 So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand.
Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.
Bản Truyền thống (1925) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Cựu-Ước – Sáng thế ký 30
Xin quý Tôi tớ và Con Cái Chúa đừng bao giờ sao lãng việc nghe Lời Chúa trong Kinh Thánh. Đây là việc làm cần có của người Cơ Đốc.
Nếu chúng ta dừng lại lắng nghe Lời Chúa thì cuộc đời chúng ta sẽ đi xuống, xuống, và đi xuống…
Lời Chúa dạy trong Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”
Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời quý vị vào Categories của trang Web và chọn Kinh Thánh Thánh mà bạn muốn nghe.
Nghe Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002 (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng) (Trang Web bị mất bài, đang vô bài).
Nghe Kinh Thánh Bản Hiệu Đính 2010 (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)
Nghe Kinh Thánh 1925 (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng) (Đang vô bài)
NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH HÔM NAY:
Dã Tràng Xe Cát
HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA CHÍNH MÌNH và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …
1487. 1 John 1:7
7 Nhưng,nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.
NIV 7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son,purifies us from all sin.
1 John 1:7 chú giải:
IGi 1:7 – Làm thế nào để huyết Chúa Giê-xu có thể tẩy sạch mọi tội chúng ta? Vào thời Cựu Ước, các tín hữu chuyển tội lỗi họ sang cho một con thú một cách tượng trưng bằng cách dâng nó lên như một sinh tế (xem một phần mô tả nghi lễ này trong Le 4:1-35). Con thú phải chết thay cho họ để trả món nợ của họ đối với tội lỗi, và cho phép họ tiếp tục sống và được Đức Chúa Trời gia ân. Đức Chúa Trời đã tha bổng cho họ vì họ đặt đức tin nơi Ngài; và vì họ vâng theo các mệnh lệnh của Ngài liên quan đến việc dâng sinh tế. Các sinh tế ấy dự báo ngày mà Chúa Cứu Thế sẽ hoàn toàn cất hết mọi tội lỗi đi. Việc tội lỗi thật sự được cất đi chỉ đến khi có Chúa Giê-xu, là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (Gi 1:29).Do bản tính của nó, tội lỗi đem sự chết đến – đó là một sự kiện chắc chắn như luật hấp lực vậy. Chúa Giê-xu đã không chết vì tội lỗi của chính Ngài; Ngài chẳng có tội nào cả. Trái lại, theo một cách trao đổi mà có lẽ chúng ta chẳng bao giờ hiểu được trọn vẹn, Ngài đã chịu chết là vì tội lỗi của thế gian. Khi nào chúng ta cống hiến đời sống mình cho Chúa Cứu Thế, và do đó là tự đồng nhất hoá với Ngài, thì sự chết của Ngài trở thành cái chết của chúng ta. Ngài đã trả nợ cho các tội lỗi của chúng ta, và huyết Ngài tẩy sạch chúng ta. Cũng như Chúa Cứu Thế đã từ mồ mả sống lại, chúng ta cũng sống lại với một cuộc đời mới, được thông công với Ngài (Ro 8:4).
BÀI ĐỌC THÊM:
Bí Mật Của Một Em Bé Hạnh Phúc
“Em bé đang hát là em bé hạnh phúc” – Kai 3 tuổi, nghêu ngao hát cả ngày….
Làm cha mẹ ai cũng mong muốn con mình hạnh phúc. Chỉ cần con hạnh phúc con sẽ hiểu được giá trị của cuộc sống, điều mà nhiều người lớn vất vả tìm kiếm nhưng mãi vẫn không thể đạt được. Người lớn có thể thành công nhưng có thể không có hạnh phúc, nhưng nếu có hạnh phúc chắc chắn là một trong những người thành công. Một em bé được nuôi dưỡng tốt là một em bé sống trong hạnh phúc.
Hạnh phúc nghe có vẻ xa vời nhưng cũng rất giản đơn. Đối với một đứa trẻ, hạnh phúc còn bình dị hơn nữa. Bí mật của một đứa trẻ hạnh phúc chỉ đơn giản đến từ bảy điều giản dị trong cuộc sống thế này thôi:
-
Tự Do Chơi và Khám Phá
Khám phá là cách để trẻ học hỏi và tiếp thu kiến thức mới, kích thích và phát triển trí tuệ. Tự do đùa nghịch trong cát, nhảy múa dưới mưa, tò mò với những con vật trong công viên luôn kích thích sự háo hức của trẻ. Nhưng bởi sự lo lắng của cha mẹ đã ngăn cản chúng vọc đất, ra gió, tránh nắng chỉ vì sợ bẩn, sợ vi-rút, vi khuẩn. Để trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên chính là để trẻ có thể thích ứng với các tác động của môi trường cũng như tăng cường sức đề kháng qua sự khám phá với thiên nhiên.
Tự do vui chơi và khám phá giúp trẻ tăng khả năng tưởng tượng và sáng tạo. Điều này cũng giúp trẻ tích luỹ được kỹ năng sống. Bao bọc con sẽ khiến con ỷ lại vào ba mẹ và dần dần mất đi thế chủ động trong cuộc sống. Một đứa trẻ mỏng manh dễ vỡ sao có thể hạnh phúc trong một xã hội phức tạp ngày nay. Nhưng một đứa trẻ mạnh mẽ, chủ động, có những kỹ năng thích ứng với cuộc sống chắc chắn là một đứa trẻ có thể làm chủ được cuộc sống – làm chủ được hạnh phúc.
Kai được sinh ra ở vùng đất của biển, nhưng những năm tháng em bị Eczema luôn được mẹ bao bọc kỹ lưỡng vì sợ em tiếp xúc với các dị nguyên, thành ra mãi đến hơn một tuổi Kai mới được ra biển chơi. Điều đầu tiên Kai làm là bám víu lấy mẹ, sợ cát làm dơ bẩn chân, sợ nước, sợ nắng, sợ sóng. Mẹ bắt đầu tự hỏi: “có phải con đã được bao bọc quá rồi không? để bây giờ cái gì con cũng sợ như vậy?”. Kai được mẹ đặt lên ghế rồi ngồi co rúm lại, không giám động đậy vì sợ đụng phải cát. Nhưng rồi, Kai lại đưa ánh mắt thèm khát nhìn bạn chơi lầy lội dưới cát. Ánh mắt đó kéo dài rất lâu, cho đến khi không chịu nỗi sự ham muốn được chơi – được vui như bạn, Kai mới bắt đầu bỏ chân xuống nhưng phải mang giày chứ nhất định không đi chân trần. Cuối cùng sau hai ngày Kai mới bung xoã với bạn được. Nhưng mình không bao giờ quên ánh mắt “mong ước” của Kai nhìn bạn lúc đó. Ánh mắt đó khiến mình luôn tự trách bản thân, vì lo sợ bao bọc con mà mình đã kìm hãm khả năng thích ứng của con, phải chăng mình đã dành mất quyền được khám phá, quyền được thử, quyền được trải nghiệm của con. Khi còn ở Đức, Kai chạy ra ngoài sân chơi với các bạn dưới sương lạnh -4*C, sợ con lạnh nên mình gọi Kai vào trong nhà chơi, nhưng một phụ huynh ở Đức khuyến khích mình cứ để con chơi thoải mái, tại sao lại ngăn cản trẻ, cô ấy đã nói như vậy: “không có thời tiết không thuận lợi, chỉ có trang phục không phù hợp.” Mình hiểu ra vấn đề, và không muốn Kai phải đứng bên trong nhà nhìn ra tấm gương xem các bạn chơi với ánh mắt “khao khát – thèm muốn” như ngày nào nữa. Kai được mẹ khoác thêm áo và tiếp tục nhảy nhót ngoài sân chơi với các bạn. Sai ở đâu thì sửa ở đó, về sau, trời mưa mà con muốn ra ngoài thì mẹ mặc áo mưa cho con rồi cho ra ngoài, trời nắng thì đội nón, vọc cát xong thì rửa tay, chơi bẩn thì về tắm rửa. Nhìn Kai vui vẻ với thiên nhiên, tự do chơi đùa, tự do khám phá mình nhận thấy niềm hạnh phúc trong con cũng được lan toả, (còn tiêp).
Nghe Lời Chúa BÀI ĐỌC THÊM hôm nay. HÃY LÀM THEO LỜI CHÚA. Amen!
1 John 1 ( Nghe bản HIỆU ĐÍNH) Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng.
CẦU XIN CHÚA BAN PHƯỚC CHO QUÝ VỊ MỘT NGÀY MỚI! Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình nghe Kinh Thánh ngày mai.
Nguồn Suối Tâm Linh