Kinh -Thánh
HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY
Thứ Bảy, ngày 9/3/2024
MỪNG CHÚA PHỤC SINH VỚI QUÝ TÔI TỚ , QUÝ CON DÂN CHÚA và CÙNG NGƯỜI VIỆT CHƯA BIẾT CHÚA 2024.
Lời Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25
25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.
Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.
Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Tân-Ước – Lu-ca 20
Đừng nghĩ là cơn dịch chấm dứt. Chúa sẽ cho con người thấy trước được những gì sắp xảy đến trong ngày sau rốt, để con người biết tìm kiếm Chúa.
Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.
Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:
Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”
Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước
Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002
Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng
Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
http://nguonsuoitamlinh.com/kinh-thanh-mp3
Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:
https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ
NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH HÔM NAY:
Thiên Chúa Ngự Giữa Chúng Con
HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …
1270. Thi Thiên 1:1-3
1 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân,Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;
2 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết,Lá nó cũng chẳng tàn héo;Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.(a)
1 Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers. NIV 2 But his delight is in the law of the Lord,and on his law he meditates day and night. 3 He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither.Whatever he does prospers.
Thi Thiên 1:1-3 chú giải:
Thi 1:1 – Tác giả mở đầu Thi Thiên của mình tán dương niềm vui của sự vâng lời Đức Chúa Trời và từ chối lắng nghe những kẻ không tin và nhạo báng Ngài. Bạn bè và những người cộng tác của chúng ta có thể gây ảnh hưởng sâu xa trên chúng ta, thường là theo những cách thật tế nhị, tinh vi. Nếu chúng ta cứ bầu bạn với những người xem thường những gì Đức Chúa Trời cho là quan trọng, chúng ta có thể phạm tội bằng cách trở nên dửng dưng đối với ý chỉ Ngài. Thái độ này thật chẳng khác gì nhạo báng. Bạn bè của bạn có gây dựng đức tin cho bạn, hay đang xé tan nó ra? Bạn thân chân chính phải là những người biết giúp đỡ chớ không phải gây trở ngại bạn để đến gần hơn với Đức Chúa Trời.
Thi 1:2 – Bạn có thể học được làm thế nào để theo Đức Chúa Trời bằng cách suy gẫm Lời Ngài. Suy gẫm có nghĩa là dành thì giờ để đọc và suy nghĩ về những gì bạn đã đọc. Điều đó có nghĩa là tự hỏi mình phải thay đổi như thế nào để có thể sống như Đức Chúa Trời muốn.Biết và suy gẫm Lời Đức Chúa Trời là những bước đầu tiên hướng tới việc áp dụng Lời ấy vào cuộc sống hằng ngày của mình. Nếu bạn muốn theo Đức Chúa Trời sát hơn, bạn phải biết Ngài phán dạy điều gì.
Thi 1:3 – Khi Kinh Thánh chép:“Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng” thì không có nghĩa là hoàn toàn không bị thất bại hay gặp khó khăn. Nó cũng không bảo đảm cho sức khoẻ, sự giàu có và hạnh phúc. Điều Thánh Kinh muốn nói về sự thạnh vượng là: khi chúng ta áp dụng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, thì kết quả mà chúng ta tạo ra sẽ tốt đẹp và được Đức Chúa Trời chấp nhận. Như cây hút nước và sinh trái ngon, chúng ta cũng phải hấp thụ Lời của Đức Chúa Trời, tạo ra những hành động và thái độ làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Để đạt được một cái gì đáng giá, chúng ta phải có Lời Đức Chúa Trời trong lòng.
BÀI ĐỌC THÊM:
7 ĐIỀU CÓ THỂ NÓI KHI CẦU NGUYỆN THEO KINH THÁNH
Khi nghĩ đến cầu nguyện, ta thường nghĩ đến việc cầu xin Đức Chúa Trời cái gì đó. Việc này cũng đúng nhưng không đủ. Sách Thi Thiên gồm 150 bài thi ca, mỗi bài là một lời cầu nguyện mẫu của Kinh Thánh. Chúng dạy cho ta nhiều lẽ thật về Chúa và sự cầu nguyện. Sau đây là 7 điều ta có thể nói khi cầu nguyện theo sách Thi Thiên:
- Suy ngẫm về những lẽ thật về Chúa, các lời dạy và lời hứa của Ngài
“Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác,
Chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.
Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa đúng tiết,
Lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng…” – Thi Thiên 1:1-3
Mở đầu sách Thi Thiên là những lời cầu nguyện không cầu xin gì ở Chúa, mà chỉ đơn giản suy ngẫm những lẽ thật, lời dạy, và lời hứa của Ngài. Ta thường ít thấy điều này trong các buổi cầu nguyện chung khi mục tiêu chính là cầu xin các nan đề, nhưng nó là phần không thể thiếu khi ta cầu nguyện cá nhân với Chúa. Suy ngẫm lẽ thật về Chúa khi cầu nguyện giúp ta ca ngợi sự tốt lành và thành tín của Ngài, và nhắc nhở chính lòng ta về điều đó, (còn tiếp).
Nguồn Suối Tâm Linh