Kinh -Thánh
HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Thứ Hai, ngày 19/2/2024
Lời Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25
25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.
Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.
Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Tân-Ước – Lu-ca Giới Thiệu và đoạn1
Đừng nghĩ là cơn dịch chấm dứt. Chúa sẽ cho con người thấy trước được những gì sắp xảy đến trong ngày sau rốt, để con người biết tìm kiếm Chúa.
Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.
Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:
Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”
Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước
Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002
Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng
Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
http://nguonsuoitamlinh.com/kinh-thanh-mp3
Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:
https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ
NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH HÔM NAY:
Giê-Hô-Va Sama – Đức Chúa Trời ở đó
HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …
1252. Phi-líp 4:7
7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.
NIV 7 And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
Phi-líp 4:7 chú giải:
Sự bình an của Đức Chúa Trời khác với sự bình an của thế gian (xem Gi 14:27).Người ta không thể tìm được sự bình an thật trong việc suy nghĩ tích cực, trong chỗ không có xung đột, hoặc trong cảm xúc tích cực. Sự bình an đến từ sự nhận biết Đức Chúa Trời đang nắm quyền kiểm soát. Quyền công dân Nước Trời của chúng ta là một điều chắc chắn, số phận của chúng ta đã được an bài, và chúng ta có thể chiến thắng tội lỗi. Hãy để cho sự bình an của Đức Chúa Trời bảo vệ lòng bạn khỏi sự lo phiền.
BÀI ĐỌC THÊM:
6 điều cần trong năm mới
“Vậy, chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai.” (Ma-thi-ơ 6:34)
“Xin dạy con làm theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời của con; Nguyện Thần tốt lành của Chúa dẫn con vào đất bằng phẳng.” (Thi Thiên 143:10)
Năm mới sẽ mang lại những bất ngờ và thử thách mới mà bạn không thể dự đoán trước. Điều này thật sự là một phước hạnh, bởi vì bạn không cần phải biết! Nếu bạn biết trước những gì sẽ xảy ra và cố tìm cách xử lý, bạn sẽ cảm thấy áp lực với trách nhiệm quá nặng nề.
Bạn không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, mà chỉ cần biết rằng Ai sẽ đồng hành cùng bạn. Đó chính là Chúa – Đấng mở đường cho bạn, bảo vệ và hướng dẫn bạn. Tương lai của bạn nằm trong bàn tay vững chãi, cùng quyền năng và ân điển vô song của Ngài.
“Nầy, Ta ở với con, con đi đâu, Ta sẽ theo gìn giữ đó, và đem con trở về xứ nầy. Ta không bao giờ bỏ con cho đến khi Ta hoàn tất những điều Ta đã hứa với con.” (Sáng thế ký 28:15)
Khi bạn chào tạm biệt năm cũ và bước sang năm mới, sau đây là sáu điều mà bạn chắc chắn sẽ cần:
2Tin cậy:
Chúa không muốn bạn sợ hãi hay lo lắng về tương lai. Vào đúng thời điểm, Ngài sẽ chu cấp những gì bạn cần; Ngài sẽ cho bạn biết những điều bạn cần biết; Ngài sẽ chỉ cho bạn thấy những gì bạn phải thấy. Khi Ngài im lặng thì đừng lo lắng, hãy cứ kiên tâm chờ đợi thời điểm của Ngài.
Nghe Lời Chúa ngày 19/2/2024. HÃY LÀM THEO LỜI CHÚA
( Nghe bản HIỆU ĐÍNH) Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng.
CẦU XIN CHÚA BAN PHƯỚC CHO QUÝ VỊ MỘT NGÀY MỚI!
Nguồn Suối Tâm Linh