Kinh -Thánh HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY                   Thứ Năm, ngày 2/1/2025

Kinh -Thánh

HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

                  Thứ Năm, ngày 2/1/2025

Kính chúc toàn thể quý Tôi Tớ và quý Con Cái Chúa Mừng Năm Mới “2025”

Lời Chúa dạy: Ê-sai 40:31

31 Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.

NIV 31 but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Truyền thống (1925) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Cựu-Ước –  Xuất-Ê-díp-tô-ký 40

Xin quý Tôi tớ và Con Cái Chúa đừng bao giờ sao lãng việc nghe Lời Chúa trong Kinh Thánh. Đây là việc làm cần có của người Cơ Đốc.

Nếu chúng ta dừng lại lắng nghe Lời Chúa thì cuộc đời chúng ta sẽ đi xuống, xuống, và đi xuống…

Lời Chúa dạy trong Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!

Kính mời quý vị vào Categories của trang Web và chọn Kinh Thánh Thánh mà bạn muốn nghe.
Nghe Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002  (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng) (Trang Web bị mất bài, đang vô bài).

Nghe Kinh Thánh  Bản Hiệu Đính 2010   (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)

Nghe Kinh Thánh 1925  (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng) (Đang vô bài)

NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH HÔM NAY:

Lửa Thiêng Cháy Lên

 

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA CHÍNH MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 

1547. Thi Thiên 25:15

15 Mắt tôi hằng ngưỡng vọng Đức Giê-hô-va; Vì Ngài sẽ xở chân tôi ra khỏi lưới.

NIV 15 My eyes are ever on the Lord , for only he will release my feet from the snare.

Thi Thiên 25:15 chú thích:

Lới là một biểu tượng thông thường của người Hê-bơ-rơ chỉ về những mối nguy hiểm mà kẻ thù giăng ra.

BÀI ĐỌC THÊM:

Radio Mana Thuộc Linh: Thi Thiên | Con Đường Phải Chọn

 

Kính thưa quý vị, ngày nay trong cuộc sống chúng ta luôn phải đứng trước nhiều sự lựa chọn và mỗi ngày chúng ta phải đối diện với nhiều chọn lựa theo nhiều phương hướng khác nhau. Có nhiều lựa chọn giúp chúng ta có thể so sánh và có cái nhìn phong phú hơn nhưng ngược lại sẽ khiến chúng ta hoang mang vì sẽ không tìm được điều hoàn hảo. Chẳng hạn, khi cần mua một món đồ thì cũng ta cũng phải cân nhắc vì có nhiều nhà cung cấp đặt ra trước mắt chúng ta những sản phẩm của họ khiến chúng ta khó quyết định hơn. Thế còn với những quyết định quan trọng mà chúng ta phải đưa ra liên quan đến việc làm, gia đình, tiền bạc, xã hội và cả niềm tin thì sao? Nếu quý vị đang cần phải có một quyết định quan trọng của cuộc đời mình mà cảm thấy mình đang bị lôi kéo xô đẩy theo nhiều hướng khác nhau, thì xin mời đến với Lời Chúa trong Thi Thiên 25:8-15 và xin Đức Chúa Trời chỉ dạy cho mình CON ĐƯỜNG PHẢI CHỌN.

8 Đức Giê-hô-va là tốt lành và chính trực, vì thế, Ngài chỉ dạy con đường cho kẻ có tội.
9 Ngài dẫn dắt người khiêm nhường trong sự chính trực, chỉ dạy con đường Ngài cho kẻ nhu mì.
10 Tất cả đường lối của Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật cho kẻ nào gìn giữ giao ước và chứng cớ của Ngài.
11 Đức Giê-hô-va ôi! Vì cớ danh Ngài, xin tha thứ cho con, vì con phạm tội nặng.
12 Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn.
13 Linh hồn người sẽ được ở nơi tốt lành, và con cháu người sẽ được đất làm sản nghiệp.
14 Đức Giê-hô-va kết bạn cùng người kính sợ Ngài, và tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài.
15 Mắt con hằng ngưỡng vọng Đức Giê-hô-va, vì Ngài sẽ gỡ chân con ra khỏi lưới.
(Kinh Thánh Bản Truyền Thống Hiệu Đính)

Trong câu 8 cho thấy “Đức Giê-hô-va là tốt lành và chính trực”, ở trong Chúa chúng ta hoàn toàn an tâm, vì Ngài là tốt lành và ngay thẳng. Bởi đó Ngài hướng dẫn chúng ta cách ngay thẳng và thiện lành. Ngài không chỉ thương xót chúng ta vì chúng ta là công bình, trọn lành mà thôi; Ngài cũng yêu mến hết thảy tội nhân, Ngài cũng dẫn họ khỏi tội lỗi và chỉ dạy họ con đường họ phải theo để trọn đời tươi mới trong đường lối Chúa.

Đối với người khiêm nhường thì Ngài sẽ dạy dỗ cách hẳn hoi, cách trọn vẹn không giấu điều gì vì người đó sống đúng ý muốn Chúa. Còn đối với người có lòng nhu mì thì Ngài nhẫn nại giãi bày đường lối Ngài ra cho họ được biết. Vậy thì sao chúng ta chẳng quyết tâm vì Chúa sống hiền lành, khiêm nhường và nhu mì để được Ngài tỏ bày kế hoạch và đường lối Ngài cho cách rõ ràng?

Trong câu 10 một lần nữa tác giả Đa-vít khẳng định: đường lối Chúa được bày tỏ cho những người hiền lành, nhu mình và kẻ kính sợ Chúa vì bản chất Ngài là nhân từ và chân thật. Đi trong đường lối Ngài chúng ta không thể làm ngược lại điều đó, vì như thế Chúa sẽ không bày tỏ tiếp đường lối và chương trình Ngài cho chúng ta nữa. Tìm được đường lối Chúa rồi thì phải hàng ngày theo dấu chân Chúa mà đi, đừng bỏ cuộc, hay theo ý riêng mà mất đi nguồn ơn phước đó.

Để đi con đường Chúa, điều đầu tiên là phải ăn năn tội, dù tội đó là nhỏ hay lớn, phải hết lòng ăn năn và nhân danh Chúa để từ bỏ nó. Chớ nếm, chớ thử, chớ rờ những điều mà mình đã từ bỏ. Điều này giống như chúng ta đã cởi bỏ chiếc áo dơ bẩn của tội lỗi, nay nhân danh Chúa cởi bỏ nó ra mà mặc áo công chính Chúa ban cho, thì lẽ nào chúng ta mặc lại cái áo bẩn ấy nữa.

“Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn.” Đây là mấu chốt của mọi sự chọn lựa. Người kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được Ngài bày tỏ rõ con đường mình sẽ đi, cách mình sẽ nói, thậm chí cách suy nghĩ nữa. Kính sợ Chúa không phải run sợ bần bật, đi khúm núm khi đến thờ phượng Chúa, cũng không phải làm gì cũng sợ “Chúa phạt”, càng không phải bên ngoài tỏ vẻ nghiêm nghị, sống cách ép mình vào khuôn mẫu của tôn giáo… Mà kính sợ Chúa là hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà đặt lòng tin nơi Chúa và cầu khẩn danh Ngài; sống yêu thương, sống hoà thuận với mọi người, chia sẻ những ơn phước và đường lối Chúa cho người khác để họ cũng được như mình.

Kính sợ Chúa là nhận thức và quý trọng Lời Hằng Sống của Chúa cho mình hàng ngày và ăn nuốt Lời đó, quyết tâm sống trong đường lối mà Chúa dẫn đi và thỏa lòng với điều Chúa ban cho. Phước hạnh của người kính sợ Chúa là linh hồn sẽ được bình an trong Chúa, dẫu đang sống trong hoàn cảnh khó khăn hay yên ổn. Và hơn nữa dòng dõi người đó cũng được phước hạnh. Thật là phước hạnh ngàn đời cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va. Vì Đức Chúa Trời lập giao ước với người kính sợ Ngài, đó là một mối quan hệ giống như người bạn tri kỷ. Một quan hệ mà không có gì Ngài giấu cả. Chính Chúa kể Áp-ra-ham, Môi-se là bạn của Ngài, Ngài tỏ mặt Ngài cho, Ngài tỏ chương trình và kế hoạch của Ngài cho cách rõ ràng, không giấu giếm chi. Trong ngày nay Ngài cũng đang tìm những người như thế, những người hết lòng kính sợ Chúa.

Quý vị thân mến, thiết nghĩ ai trong chúng ta cũng mong muốn được Ngài bày tỏ và chỉ dạy con đường mình phải đi, nhưng thật sự chúng ta có phải là người kính sợ Chúa trong mọi đường lối và suy nghĩ của mình không? Chúa thật là Cha Thiên Thượng, thật là người bạn tri kỷ của chúng ta không?

Cầu nguyện

Lạy Cha, con hết lòng ngưỡng vọng và trông đợi nơi Ngài. Vì chỉ có Chúa là Đấng Tốt Lành và Chính Trực bày tỏ con đường công chính, giải cứu con khỏi những gian nan và nguy khốn trong đời. Con tin cậy Ngài và thật lòng tôn kính Chúa, xin chỉ dạy con đường lối Ngài và tiếp tục dẫn dắt con đi trọn con đường của Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jêsus. Amen.

Nguồn: radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Nghe Lời Chúa BÀI ĐỌC THÊM hôm nay. HÃY LÀM THEO LỜI CHÚA. Amen!

Thi Thiên 25 ( Nghe bản HIỆU ĐÍNH) Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng.

CẦU XIN CHÚA BAN PHƯỚC CHO QUÝ VỊ MỘT NGÀY MỚI! Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình nghe Kinh Thánh ngày mai.

 www.nguonsuoitamlinh.com  or  www.mucsutrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 5   +   10   =