Kinh Thánh nói gì về cờ bạc? Cờ bạc có phải là tội?

CÂU HỎI

Kinh Thánh nói gì về cờ bạc? Cờ bạc có phải là tội?

TRẢ LỜI

Kinh Thánh không kết án cụ thể về việc cờ bạc, cá độ hay sổ số. Tuy nhiên lời Kinh Thánh cảnh giác chúng ta phải tránh lòng yêu thích tiền bạc (1 Ti-mô-thê 6:10; Hê-bơ-rơ 13:5). Lời Thánh Kinh khuyên chúng ta tránh việc cố gắng làm giàu nhanh (Châm ngôn 13:11; 23:5; Truyền đạo 5:10). Cờ bạc nhắm vào lòng yêu tiền bạc và cám dỗ người ta bằng lời hứa giàu có nhanh chóng và dễ dàng.

Cờ bạc có gì sai? Cờ bạc là vấn đề khó khăn bởi vì nếu một người có sự tiết chế và chỉ chơi trong một vài dịp, thì nó chỉ là sự lãng phí tiền bạc, không nhất thiết kể là tội lỗi. Người ta lãng phí tiền trong đủ thứ hoạt động. Cờ bạc cũng chỉ là việc lãng phí tiền bạc không hơn gì việc xem phim (trong nhiều trường hợp), ăn uống những món ăn đắt tiền không cần thiết, hay mua sắm những món đồ vô dụng. Mặc dù vậy, việc lãng phí tiền bạc vào những hoạt động khác không trở thành lời bào chữa cho việc chơi cờ bạc. Chúng ta không nên lãng phí tiền bạc. Khoản tiền dư giả nên được để dành cho nhu cầu trong tương lai hay dâng hiến cho công việc Chúa, chứ không phải để lãng phí trong cờ bạc.

Mặc dù Kinh Thánh không ghi chép cụ thể về cờ bạc, nhưng nó có đề cập đến những sự kiện được cho là may rủi hoặc ngẫu nhiên. Thí dụ trong Lê-vi Ký, có nói về việc rút thăm để chọn lựa giữa một con dê dâng hiến và một con dê thả ra. Giô-suê rút thăm để quyết định trong việc chia phần đất cho các chi phái. Nê-hê-mi dùng cách rút thăm để quyết định ai sống bên trong Giê-ru-sa-lem và ai không được. Các môn đồ dùng cách rút thăm để quyết định người sẽ thay thế Giu-đa. Châm ngôn 16:33 nói, “Người ta bẻ thăm trong vạt áo; Song sự nhứt định do nơi Ðức Giê-hô-va mà đến.”

Sòng bạc là nơi sắp đặt đủ loại mưu đồ thu hút thị trường để dụ dỗ người chơi bài bạc cược càng nhiều tiền càng tốt. Họ thường phụ vụ rượu rẻ tiền hoặc thậm chí là miễn phí để khiến cho người chơi say rượu, bằng cách ấy làm giảm đi khả năng quyết định sáng suốt. Mọi thứ trong sòng bạc đều là gian lận để lấy thật nhiều tiền mà không bỏ ra cái gì, ngoại trừ thỏa mãn sự ham muốn vô ích và hư không. Các công ty xổ số coi việc phát hành xổ số như là việc gây quỹ cho các chương trình giáo dục hoặc xã hội. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy người mua vé số lại là người ít có khả năng để mua vé số nhất. Sức quyến rũ của việc “nhanh chóng làm giàu” là sự cám dỗ quá lớn đối với những người nghèo. Cơ hội trúng số nhỏ vô cùng, hệ quả của nó là nhiều cuộc đời đã bị phá hoại.

Việc chơi lô-tô/xổ số có làm đẹp lòng Chúa? Nhiều người nói rằng họ chơi sổ số hay cờ bạc là để kiếm nhiều tiền để có thể dâng hiến cho nhà thờ hay để cho các mục đích từ thiện khác. Trong khi điều này có thể là động cơ tốt, thực sự thì ít có người nào dùng tiền trúng số cho mục đích tin kính. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng đa số người trúng số vài năm sau lại rơi vào hoàn cảnh tồi tệ hơn trước khi họ trúng số. Rất ít, hoặc hầu như không có người dâng hiến cho các mục đích tốt đẹp. Hơn nữa Đức Chúa Trời không cần dùng tiền bạc chúng ta để hỗ trợ cho công việc Chúa trên đất này. Châm ngôn 13:11 nói “Tiền bất nghĩa ắt phải ra đi; Còn ai lấy tay làm việc dần dần sẽ được thêm của nhiều lên.” Đức Chúa Trời tể trị và cung cấp những nhu cầu của Hội Thánh thông qua các phương tiện chân thật. Đức Chúa Trời có được vinh hiển khi tiền dâng là tiền buôn thuốc phiện hay tiền trộm cướp không? Tất nhiên là không. Đức Chúa Trời cũng không muốn hay cần đến tiền của người trộm cắp kẻ nghèo qua việc cám dỗ bằng sự giàu có.

I Ti-mô-thê 6:10 nói, “Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.” Hê-bơ-rơ 13:5 tuyên bố rằng, “Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Ðức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.” Ma-thi-ơ 6:24 cho biết, “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Ðức Chúa Trời lại làm tôi tiền bạc nữa.”

English

QUESTION

Is gambling a sin?

videogambling sinaudio
ANSWER

The Bible does not specifically condemn gambling, betting, or the lottery. The Bible does warn us, however, to stay away from the love of money (1 Timothy 6:10Hebrews 13:5). Scripture also encourages us to stay away from attempts to “get rich quick” (Proverbs 13:1123:5Ecclesiastes 5:10). Gambling most definitely is focused on the love of money and undeniably tempts people with the promise of quick and easy riches.

What is wrong with gambling? Gambling is a difficult issue because if it is done in moderation and only on occasion, it is a waste of money, but it is not necessarily evil. People waste money on all sorts of activities. Gambling is no more or less of a waste of money than seeing a movie (in many cases), eating an unnecessarily expensive meal, or purchasing a worthless item. At the same time, the fact that money is wasted on other things does not justify gambling. Money should not be wasted. Excess money should be saved for future needs or given to the Lord’s work, not gambled away.

While the Bible does not explicitly mention gambling, it does mention events of “luck” or “chance.” As an example, casting lots is used in Leviticus to choose between the sacrificial goat and the scapegoat. Joshua cast lots to determine the allotment of land to the various tribes. Nehemiah cast lots to determine who would live inside the walls of Jerusalem. The apostles cast lots to determine the replacement for Judas. Proverbs 16:33 says, “The lot is cast in the lap, but its every decision is from the Lord.”

What would the Bible say about casinos and lotteries? Casinos use all sorts of marketing schemes to entice gamblers to risk as much money as possible. They often offer inexpensive or even free alcohol, which encourages drunkenness, and thereby a decreased ability to make wise decisions. Everything in a casino is perfectly rigged for taking money in large sums and giving nothing in return, except for fleeting and empty pleasures. Lotteries attempt to portray themselves as a way to fund education and/or social programs. However, studies show that lottery participants are usually those who can least afford to be spending money on lottery tickets. The allure of “getting rich quick” is too great a temptation to resist for those who are desperate. The chances of winning are infinitesimal, which results in many peoples’ lives being ruined.

Can lotto/lottery proceeds please God? Many people claim to be playing the lottery or gambling so that they can give the money to the church or to some other good cause. While this may be a good motive, reality is that few use gambling winnings for godly purposes. Studies show that the vast majority of lottery winners are in an even worse financial situation a few years after winning a jackpot than they were before. Few, if any, truly give the money to a good cause. Further, God does not need our money to fund His mission in the world. Proverbs 13:11 says, “Dishonest money dwindles away, but he who gathers money little by little makes it grow.” God is sovereign and will provide for the needs of the church through honest means. Would God be honored by receiving donated drug money or money stolen in a bank robbery? Of course not. Neither does God need or want money that was “stolen” from the poor in the temptation for riches.

First Timothy 6:10 tells us, “For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs.” Hebrews 13:5 declares, “Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, ‘Never will I leave you; never will I forsake you.’” Matthew 6:24 proclaims, “No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and Money.”

NGUỒN www.GotQuestions.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 0   +   10   =