Kinh Thánh nói gì về việc uống rượu/bia? Cơ Đốc nhân uống rượu bia có tội không?
Kinh Thánh đề cập khá nhiều về việc uống rượu (Lê-vi-ký 10:9; Dân Số Ký 6:3; Phục Truyền Luật Lệ Ký 14:26; 29:6; Các Quan Xét 13:4,7,14; 1 Sa-mu-ên 1:15; Châm Ngôn 20:1; 31:4,6; Ê-sai 5:11,22; 24:9; 28:7; 29:9; 56:12; Mi-chê 2:11; Lu-ca 1:15). Tuy nhiên Kinh Thánh không nhất thiết ngăn cấm việc Cơ Đốc nhân uống rượu, bia hay một chất lên men nào khác. Thực tế, một vài phân đoạn Kinh Thánh nói về rượu theo hướng tích cực. Truyền Đạo 9:7 dạy rằng, “Vậy, hãy ăn cách vui vẻ và uống rượu với lòng hớn hở, vì Đức Chúa Trời đã chấp nhận các việc làm của con.” Thi Thiên 104:14-15 dạy rằng Chúa đã ban rượu để “khiến lòng người hứng khởi.” A-mốt 9:14 nói rằng việc uống rượu trong vườn nho của chính mình là dấu hiệu phước hạnh từ Chúa. Ê-sai 55:1 khuyến khích, “Hãy đến mua rượu và sữa…”
Điều mà Chúa ra lệnh Cơ Đốc nhân là phải tránh say sưa (Ê-phê-sô 5:18). Kinh Thánh lên án việc say sưa và những hậu quả của nó (Châm ngôn 23:29-35). Cơ Đốc nhân cũng được lệnh không cho phép bất cứ điều gì làm chủ thân thể mình ( I Cô-rinh-tô 6:12; II Phi-e-rơ 2:19). Uống rượu quá độ là biểu hiện của sự nghiện ngập không thể chối cãi. Kinh Thánh cũng ngăn cấm Cơ Đốc nhân đừng làm điều gì xúc phạm đến Cơ Đốc nhân khác cũng đừng khuyến khích người khác làm điều tội lỗi chống lại lương tâm của họ (I Cô-rinh-tô 8:9-13). Với ánh sáng của những luật lệ này, một Cơ Đốc nhân không thể nói việc uống rượu bia là làm vinh hiển danh Chúa (I Cô-rinh-tô 10:31).
Chúa Giê Xu hóa nước thành rượu. Dường như là Chúa Giê-xu cũng uống rượu trong một vài hoàn cảnh(Giăng 2:1-11; Ma-thi-ơ 26:29). Trong thời Tân Ước nước không được sạch. Không có hệ thống vệ sinh tân tiến, nước chứa nhiều vi trùng, vi khuẩn, và các tạp chất trong đó. Nó cũng giống như tình trạng của các nước thuộc thế giới thứ ba ngày nay. Chính vì vậy mà người ta thường uống rượu (hoặc uống nước nho) bởi vì nó ít bị pha lẫn những tạp chất. Trong 1 Ti-mô-thê 5:23 Phao-lô hướng dẫn Ti-mô-thê trong việc chữa bệnh tiêu hóa bằng cách uống rượu thay vì uống nước. Rượu ngày xưa được làm lên men (chứa cồn) nhưng không quá mức như ngày nay. Nhưng không thể cho rằng đó là nước nho, cũng không thể nói rằng nó là loại rượu giống như ngày nay người ta thường uống. Kinh Thánh không nhất thiết ngăn cấm người Cơ Đốc uống rượu bia, hay bất kỳ thức uống có chất cồn nào khác. Trong hoặc chính rượu không phải là tội lỗi. Nhưng sự say sưa và nghiện ngập là điều mà Cơ Đốc nhân phải tuyệt đối tránh xa (Ê-phê-sô 5:18; I Cô-rinh-tô 6:12).
Rượu, khi sử dụng đúng mực, không gây hại hoặc gây nghiện. Thực tế, một số bác sĩ khuyến khích uống một lượng nhỏ rượu vang đỏ sẽ có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là tim mạch. Sử dụng rượu lưu lượng nhỏ là sự tự do của Cơ Đốc nhân. Say sưa và nghiện ngập là tội lỗi. Tuy nhiên, bởi vì những vấn đề liên quan đến rượu và hậu quả của nó, bởi vì việc nó dễ cám dỗ chúng ta sử dụng quá độ, và bởi vì có khả năng dẫn đến sự vấp phạm cho người khác, thì cách tốt nhất là tránh uống rượu.
What does the Bible say about drinking alcohol?
Scripture has much to say regarding the drinking of alcohol (Leviticus 10:9; Numbers 6:3; Deuteronomy 29:6; Judges 13:4, 7, 14; Proverbs 20:1; 31:4; Isaiah 5:11, 22; 24:9; 28:7; 29:9; 56:12). However, Scripture does not necessarily forbid a Christian from drinking beer, wine, or any other drink containing alcohol. In fact, some Scriptures discuss alcohol in positive terms. Ecclesiastes 9:7 instructs, “Drink your wine with a merry heart.” Psalm 104:14-15 states that God gives wine “that makes glad the heart of men.” Amos 9:14 discusses drinking wine from your own vineyard as a sign of God’s blessing. Isaiah 55:1 encourages, “Yes, come buy wine and milk…”
What God commands Christians regarding alcohol is to avoid drunkenness (Ephesians 5:18). The Bible condemns drunkenness and its effects (Proverbs 23:29-35). Christians are also commanded to not allow their bodies to be “mastered” by anything (1 Corinthians 6:12; 2 Peter 2:19). Drinking alcohol in excess is undeniably addictive. Scripture also forbids a Christian from doing anything that might offend other Christians or encourage them to sin against their conscience (1 Corinthians 8:9-13). In light of these principles, it would be extremely difficult for any Christian to say he is drinking alcohol in excess to the glory of God (1 Corinthians 10:31).
Jesus changed water into wine. It even seems that Jesus drank wine on occasion (John 2:1-11; Matthew 26:29). In New Testament times, the water was not very clean. Without modern sanitation, the water was often filled with bacteria, viruses, and all kinds of contaminants. The same is true in many third-world countries today. As a result, people often drank wine (or grape juice) because it was far less likely to be contaminated. In 1 Timothy 5:23, Paul instructed Timothy to stop drinking water exclusively (which was probably causing his stomach problems) and instead drink wine. In that day, wine was fermented (containing alcohol), but not necessarily to the degree it is today. It is incorrect to say that it was grape juice, but it is also incorrect to say that it was the same thing as the wine commonly used today. Again, Scripture does not forbid Christians from drinking beer, wine, or any other drink containing alcohol. Alcohol is not, in and of itself, tainted by sin. It is drunkenness and addiction to alcohol that a Christian must absolutely refrain from (Ephesians 5:18; 1 Corinthians 6:12).
Alcohol, consumed in small quantities, is neither harmful nor addictive. In fact, some doctors advocate drinking small amounts of red wine for its health benefits, especially for the heart. Consumption of small quantities of alcohol is a matter of Christian freedom. Drunkenness and addiction are sin. However, due to the biblical concerns regarding alcohol and its effects, due to the easy temptation to consume alcohol in excess, and due to the possibility of causing offense and/or stumbling of others, it is often best for a Christian to abstain from drinking alcohol.
Nguồn Suối Tâm Linh