LỰA CHỌN THÁI ĐỘ BIẾT ƠN
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 26/11
Hôm nay là lễ Tạ ơn, ngày mà nhiều người trên thế giới, đặc biệt là tại Bắc Mỹ biệt riêng để bày tỏ lòng biết ơn về những gì mình có. Tuy nhiên, biết ơn ai và phải làm thế nào để sống với lòng biết ơn mỗi ngày là điều mà chúng ta phải nghiêm túc nghĩ đến. Chương trình hôm nay xin được gửi đến bạn một vài suy tư về thái độ biết ơn.“Nhưng khi chúng được nuôi trong đồng cỏ và được ăn no nê thì chúng sinh lòng kiêu ngạo; Do đó, chúng đã quên Ta.” (Ô-sê 13:6)
Biết ơn là thái độ của tấm lòng. Chúng ta nói mình cảm thấy biết ơn vì những gì mình có. Nhưng quan trọng là chúng ta biết ơn ai? Thực tế dường như cho thấy càng có nhiều thì chúng ta càng hướng về việc biết ơn chính mình.
Hàng ngàn năm trước, Môi-se đã cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên về điều này khi ông nói,
“Hãy cẩn thận kẻo anh em quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời, không tuân giữ những điều răn, mệnh lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay tôi truyền lại cho anh em. Đừng để sau khi đã ăn no nê, xây nhà tốt để ở, thấy bò chiên gia tăng, bạc vàng và mọi tài sản mình đều dư dật, thì lòng anh em kiêu ngạo, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng đã đem anh em ra khỏi Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:11-14)
Ồ, hãy xem điều này dễ dàng xảy ra trong cuộc sống mỗi người chúng ta như thế nào. Chúng ta mong muốn có công việc ổn định, ăn ngon mặc đẹp, nhà cửa khang trang và xây dựng những giấc mơ giàu có. Và rồi khi đạt được tất cả những điều đó, chúng ta trở nên kiêu ngạo về khả năng của chính mình.
Trong 2 câu tiếp theo, Môi-se đã nhắc cho dân Y-sơ-ra-ên nhớ Đức Chúa Trời đã đối đãi với họ như thế nào:
“Ngài đã dẫn anh em đi xuyên qua hoang mạc mênh mông khủng khiếp, vùng đất khô cằn không có nước, đầy rắn lửa và bọ cạp. Ngài khiến nước từ tảng đá rất cứng tuôn ra cho anh em. Trong hoang mạc Ngài cho anh em ăn ma-na, thức ăn mà tổ phụ anh em chưa từng biết, cho anh em nếm trải đói khổ và thử thách để cuối cùng ban phước hạnh cho anh em” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:15-16)
Môi-se thấy trước rằng sau khi định cư trong Đất Hứa, dân Y-sơ-ra-ên sẽ có cuộc sống sung túc, với những đồ ăn ngon, nhà cửa xinh đẹp, sẽ trở nên thịnh vượng. Vì vậy ông nói,
“Vậy, phải cẩn thận, đừng tự bảo rằng: ‘Chính năng lực và sức mạnh của đôi tay ta đã tạo dựng cho ta cơ đồ nầy.’ Nhưng phải tưởng nhớ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em, vì chính Ngài là Đấng ban cho anh em sức lực tạo dựng cơ đồ nầy, để thực hiện giao ước mà Ngài đã thề với tổ phụ anh em, như Ngài đang làm ngày nay.” (Phục Truyền 8:17-18)
Nhiều thế kỷ về sau, tiên tri Ô-sê thay mặt Đức Giê-hô-va nói cho dân sự,
“Nhưng khi chúng được nuôi trong đồng cỏ và được ăn no nê thì chúng sinh lòng kiêu ngạo; Do đó, chúng đã quên Ta.” (Ô-sê 13:6)
Còn giờ đây, rất nhiều thế kỷ sau thời tiên tri Ô-sê, bạn và tôi vẫn đang nhìn thấy thực tế này diễn ra khắp mọi nơi.
Biết ơn là thái độ mà chúng ta lựa chọn. Càng có nhiều thì càng khó để biết ơn. Càng có nhiều thì người ta càng dễ quên mất Chúa. Bởi vì lúc đó chúng ta chỉ lo tập trung đến những gì mình có được. Chúng ta chỉ hướng tâm trí và tấm lòng của mình đến những điều đó. Chúng ta hy vọng sẽ không có gì trục trặc xảy ra với tài sản của mình.
Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ đi vào vết xe đổ, sống theo quan điểm “không bao giờ là đủ”, lúc nào cũng cảm thấy phải thêm chút nữa. Và thay vì biết ơn, chúng ta sẽ tận dụng mọi công sức lao vào mua sắm, tiêu xài, tận hưởng. Chúng ta mong chờ các siêu thị, trung tâm thương mại sẽ tung ra những chương trình khuyến mãi, giảm giá “siêu khủng”. Rõ ràng những nhà bán hàng thì đang tìm mọi cách để móc tiền từ túi khách hàng, càng nhiều càng tốt. Còn những người đam mê vật chất thì vẫn không ngừng theo đuổi nào là hàng hiệu, món đồ này, dụng cụ kia.
Vấn đề là chúng ta muốn chọn sống với thái độ nào. Khi sống với thái độ biết ơn, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc bởi vì chúng ta tập trung vào những gì mình đã có thay vì những gì mình chưa có và mong muốn có được. Chúng ta sẽ sống trong sự bình an, thỏa lòng bởi nhận biết mình đã có nhiều như thế nào – hơn cả những gì mình có thể suy tưởng. Chúng ta cũng sẽ cảm thấy tự do bởi vì nhận ra rằng mình không thực sự cần tất cả những thứ kia, những thứ đang cám dỗ nhiều người, biến họ từ những người tự do thành ra những con nợ.
Thái độ biết ơn giống như là ánh sáng trong thế giới tối tăm này. Là con cái Chúa, mỗi người chúng ta phải trở nên ánh sáng. Thế giới xung quanh đang cần bạn.
Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa về mọi ân điển và phước lành Ngài đã ban cho trên cuộc đời con. Nguyện con sẽ luôn sống với thái độ biết ơn. Xin giữ con khỏi những sự lừa dối của chủ nghĩa vật chất để khỏi chạy theo con mắt kiêu ngạo, đua đòi. Thay vào đó, con sẽ tìm kiếm sự giàu có trong Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
Kính thưa quý thính giả, để sống thỏa lòng, bình an và không đua đòi, thay vì so sánh sự kém thiếu của mình với những người xung quanh, hãy thử đếm xem Chúa đã ban cho bạn điều gì. Đồng thời, hãy luôn nhớ rằng những điều bạn có được hiện nay đều bởi Chúa ban cho để không ai sinh lòng kiêu ngạo.
Oneway Radio rất vui khi nhận được rất nhiều những lời chứng về đời sống được biến đổi qua chương trình TNHN. Chúng tôi cũng được khích lệ từ những khoản dâng hiến của bạn gửi cho chương trình, để giúp cho Lời Chúa càng được chia sẻ lan rộng hơn. Nếu bạn muốn được tư vấn về niềm tin, hoặc dự phần trong sự dâng hiến với chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại: 0898 189 819
nguon ONEWAY .VN
Nguồn Suối Tâm Linh