MÀN TRÌNH DIỄN TUYỆT VỜI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 04/07

MÀN TRÌNH DIỄN TUYỆT VỜI

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 04/07

Đi kèm với những hình ảnh bắt mắt, nhiều màu sắc của màn trình diễn pháo hoa thường là âm thanh inh ỏi, chói tai. Chỉ khi nào tâm trí không bị phân tâm bởi những tiếng ồn ào thì chúng ta mới dành trọn sự tập trung cho màn trình diễn tuyệt vời. Đó cũng là bài học thiết thực cho mỗi người Cơ Đốc để luôn biết tập trung vào Chúa và những chương trình tuyệt vời của Ngài, thay vì những âm thanh ồn ào, huyên náo của thế gian.

Hôm nay, ngày 04/07/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Hannah Goodwyn qua chủ đề MÀN TRÌNH DIỄN TUYỆT VỜI

“Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời.” (Ê-phê-sô 1:3)

Naomi rất yêu quý ba của mình. Hai cha con luôn vui vẻ khi ở bên nhau. Mỗi khi ba đi làm về, Naomi đều chạy ra đón ba với một cái ôm nồng ấm. Con bé cũng thường ngồi trên người ba ở bãi cỏ trước sân nhìn những chiếc xe chạy qua chạy lại ngoài đường. Những khoảng thời gian ấy thật là vô giá.

Trong một dịp lễ hội, Naomi và ba cùng nhìn các gia đình hàng xóm ăn mừng vui vẻ phía trước nhà. Các ông bố đốt pháo sáng với nhiều màu sắc sặc sỡ. Naomi hoà cùng mọi người say mê nhìn ngắm. Con bé chưa hề nhìn thấy điều gì ấn tượng như vậy trước đây.

Khi cả gia đình ngồi xuống dưới gốc cây sồi lớn bên bờ hồ, ba ẵm Naomi vào lòng. Hai cha con nhìn ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời và ba kể cho bé nghe về sự sáng tạo vinh quang của Đức Chúa Trời – Đấng Tạo hoá.

Những người hàng xóm cũng bắt đầu kéo ra bờ hồ, đem theo cả những miếng nệm lót chỗ và ghế ngồi. Một lúc sau, Naomi bắt đầu ôm chặt lấy ba khi hiểu ra “có chuyện gì đó”.

“Bùm! Bùm! Ầm! Ầm!” Pháo hoa lộng lẫy nhiều màu sắc được vẽ lên trên nền của bầu trời khuya tĩnh lặng trong tiếng vỗ tay hò hét của mọi người.

Lúc đầu những tiếng nổ lớn khiến Naomi sợ hãi, nhắm mắt lại, ôm chằm lấy ba. Nhưng rồi, đôi mắt của bé nhanh chóng mở to vì phấn khích khi những màu sắc tươi sáng bay trên bầu trời.

Cũng như Naomi, những tiếng bùng nổ lớn thường khiến tôi sợ hãi, mất tập trung. Đôi khi, trí tưởng tượng của tôi hoạt động quá mức cần thiết. Tuy nhiên, trong vòng tay và sự che chở của Cha Thiên thượng, tôi nhận ra rằng những âm thanh huyên náo, những thông tin đầy dẫy ngoài kia chỉ là thoáng qua. Còn Đức Chúa Trời, Cha Thiên thượng là đời đời, mãi mãi.

Mỗi ngày, Đức Chúa Trời bày tỏ sự hiện diện, quyền năng, ân điển và tình yêu của Ngài. Và Ngài tiếp tục làm tôi kinh ngạc. Ngài nhậm những lời cầu nguyện mà tôi đã chờ đợi rất lâu. Khi tôi nản lòng, Ngài là nguồn động viên. Khi tôi khó khăn, Ngài ban phước dồi dào.
“Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời.” (Ê-phê-sô 1:3)

Đừng để những tiếng “ầm ầm” lôi kéo sự tập trung của bạn khỏi màn trình diễn pháo hoa tuyệt vời. Đừng để những ồn ào, huyên náo của cuộc sống lấy đi sự tập trung của bạn khỏi chương trình tuyệt vời mà Chúa dành cho cuộc đời bạn.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì sự hiện diện yêu thương của Ngài trong cuộc đời con. Dù thế giới xung quanh luôn ồn ào với vô vàn âm thanh khác nhau, xin cho con luôn biết tập trung vào chính Chúa, sống với kế hoạch tuyệt vời của Ngài dành cho cuộc đời con. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, hãy tận hưởng niềm vui trong sự hiện diện của Chúa. Dù thế giới xung quanh bạn có ồn ào, huyên náo ra sao, bạn hãy cứ tập trung vào chính Chúa và nhìn xem màn trình diễn tuyệt vời của Ngài trong cuộc đời bạn.

Thật tuyệt khi mỗi ngày chúng ta đều được kết nối với Chúa và với nhau. Oneway cũng rất vui vì nhận được những phản hồi hết sức chân thành của quí vị dành cho chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, ví dụ như “Chân thành cảm ơn anh chị biên tập và ekip đã làm nên chương trình đặc biệt ý nghĩa này. Chương trình này đã giúp tôi và những người đang được phục hồi thêm niềm tin yêu vào Chúa mỗi ngày!” Hay “Mỗi sáng dậy nghe lời Chúa tôi thấy lòng bình an, và luôn có sự tươi mới” Hoặc “Cảm ơn chương trình rất nhiều. Nhờ chương trình, con đã lấy lại được năng lượng sống”. Đây thật sự là những lời khích lệ rất lớn dành cho chúng tôi, những người làm chương trình. Tạ ơn Chúa!

Oneway mong ước sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ và đồng hành của quí vị dành cho chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc, hướng dẫn về niềm tin hoặc dự phần trong sự dâng hiến bằng cách để lại bình luận trên Youtube, Facebook hoặc nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại 0898189819.

Xin chân thành cảm ơn!
Nguon ONEWAY .VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 2   +   1   =