“MẸ KHÔNG CÒN NỮA!” MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 12/5/2026

“MẸ KHÔNG CÒN NỮA!”

MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 12/5/2026

 

Ngày lễ mẹ năm nay, gợi cho con nỗi buồn,
Vì mọi người chờ đến ngày lễ Mẹ ,
Tặng đóa hoa hồng cho Mẹ dấu yêu,
Riêng con, đóa hoa hồng đặt trên mộ Mẹ……..

Ngày lễ Mẹ, biết bao lời chúc tốt đẹp tặng Mẹ,
Vinh danh Mẹ hiền đấng sinh thành,
Nuôi con khôn lớn, trưởng thành,
Riêng con, đau lòng vì Mẹ không còn nữa …..

Giờ đây, suy nghĩ những gì Mẹ đã làm,
Lo cho chồng, cho con và cho Hội Thánh Chúa,
Khích lệ Lời Ngài cho mọi người,
Để con cháu hết lòng “kính Chúa yêu người”…..

 

Cảm tạ Chúa, Ngài ban cho con người Mẹ hiền,
Nay dù Mẹ không còn có mặt ở trần gian,
Nhớ lại những lời Mẹ khuyên dạy
Ngày lễ Mẹ, nhắc lại những gì mẹ đã làm cho con.….

 

Ngày lễ mẹ năm nay, gợi cho con nỗi buồn,
Vì mọi người chờ đến ngày lễ Mẹ ,
Tặng đóa hoa hồng cho Mẹ dấu yêu,
Riêng con, đóa hoa hồng đặt trên mộ Mẹ……..

Ngày lễ Mẹ, biết bao lời chúc tốt đẹp tặng Mẹ,
Vinh danh Mẹ hiền đấng sinh thành,
Nuôi con khôn lớn, trưởng thành,
Riêng con, đau lòng vì Mẹ không còn nữa …..

Giờ đây, suy nghĩ những gì Mẹ đã làm,
Lo cho chồng, cho con và cho Hội Thánh Chúa,
Khích lệ Lời Ngài cho mọi người,
Để con cháu hết lòng “kính Chúa yêu người”…..

 

Cảm tạ Chúa, Ngài ban cho con người Mẹ hiền,
Nay dù Mẹ không còn có mặt ở trần gian,
Nhớ lại những lời Mẹ khuyên dạy
Ngày lễ Mẹ, nhắc lại những gì mẹ đã làm cho con.….

 

 

Mác 12:30-31 “Kính Chúa Yêu Người”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 10   +   7   =