MỖI NGÀY Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/05

MỖI NGÀY

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/05

Thử hình dung cuộc sống mỗi ngày là một vở kịch trong nhà hát thì bạn sẽ là ai và ở đâu trong vở diễn đó? Liệu bạn sẽ tuân thủ kịch bản và hoàn thành tốt vai diễn của mình để làm vui lòng Tác giả?

Hôm nay, ngày 22/05/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Craig von Buseck qua chủ đề MỖI NGÀY

“Xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh để sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành, và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 1:9-10)

Mỗi ngày là một vở kịch sinh động với ba phần: sáng, trưa và tối.

Mỗi ngày đều đáng trân trọng vì chúng ta không biết Chúa sẽ cho mình có bao nhiêu thời gian để được ở trong “nhà hát cuộc đời” này mà dự phần trong vở kịch cuộc sống. Những diễn viên phụ có thể xuất hiện một, hai lần trong ngày rồi không bao giờ còn nhìn thấy nữa.

Tuy nhiên, có nhiều người khác là những diễn viên chính, được viết trong kịch bản để tạo ra những cao trào, làm nên sự kịch tính, hồi hộp có, hài hước có, bi kịch có, rồi lo lắng, vui vẻ và vô vàn những cảm xúc khác để chúng ta thưởng thức và nhận được những bài học từ tuyến nhân vật trung tâm theo mục đích của Tác giả.

Đấng Tạo hóa mỗi ngày chính là Tác giả của cuộc sống. Ngài là Đấng chọn nhân vật, bối cảnh và cốt truyện. Thực ra, Tác giả cũng là chủ sở hữu của nhà hát.

Ngoài Tác giả, ai đang xem vở kịch này? Ai là khán giả? Chúng ta được thông báo rằng buổi biểu diễn này có một khu vực dành cho những người đứng xem. Có rất nhiều nhân chứng; là những “diễn viên” đi trước, đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình và hiện đang cổ vũ những người vẫn còn đang học nghề.
Một số khán giả khác là những người trẻ tuổi đang chờ đợi để nhận lấy vai diễn trung tâm, đang dành thời gian để quan sát và học hỏi.

Tác giả muốn vở kịch này thành công. Ngài đã trả giá cao nhất để đảm bảo cho sự thành công của nó. Nhưng chỉ những ai làm theo sự hướng dẫn của Ngài, đúng với kịch bản, mới nhận được giải thưởng.

Dù rất khó và dù có nhiều người muốn viết lại kịch bản hoặc thay đổi sự dàn dựng, những diễn viên trung thành với Tác giả đều được hứa là sẽ nhận phần thưởng xứng đáng, là vương miện cuộc đời.

Tiếc thay, luôn có những người muốn bỏ lại kịch bản để đưa vào nội dung quảng cáo hay trò tiêu khiển. Ban đầu, đám đông đến với số lượng lớn, tò mò muốn xem chương trình có gì hấp dẫn. Nhưng những khán giả đã quen với sự chỉ đạo của Tác giả đã sớm cảm thấy mệt mỏi với những câu đố, trò chơi như vậy. Chương trình kết thúc sau một thời gian ngắn; và điều đáng buồn là diễn viên sẽ không bao giờ được làm việc với Tác giả nữa.

Ngoài ra, trên sân khấu còn có những ánh sáng chói lọi. Những diễn viên sẵn sàng cống hiến tất cả, phục tùng sự chỉ đạo của Tác giả chính là những người đoạt giải. Họ là những người được chọn.

Khi chương trình đã chạy hết thời lượng của nó và diễn viên đã kết thúc cuộc đua, ở màn chào sân cuối cùng, diễn viên cúi đầu duyên dáng trước sự tán thưởng của khán giả, sau đó quay lại hướng ánh đèn sân khấu về chiếc ghế danh dự dành riêng cho Tác giả. Trong động tác cuối cùng, đầy kịch tính, nam diễn viên cúi người, tháo vương miện của mình và đặt nó trước Đấng Tối Cao, là Tác giả, Giám đốc, chủ rạp – Người xứng đáng nhận được mọi lời khen ngợi – mỗi ngày.

“Xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh để sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành, và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời.”
(Cô-lô-se 1:9-10)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan và sức lực để hoàn thành tốt vai diễn Ngài đã lên kịch bản cho con. Nguyện mỗi ngày con sống đều dâng vinh quang cho Ngài và làm Chúa đẹp lòng. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, có thể trong kịch bản của Chúa dành cho bạn có những điểm bạn không thích, muốn bỏ đi hoặc viết lại, tuy nhiên, hãy nhớ rằng chỉ có những người thuận phục đi theo chương trình của Chúa mới là những người nhận giải thưởng. Vì vậy, xin Chúa ban cho bạn đức tin, sự khôn ngoan và lòng khiêm nhường để thuận phục chương trình của Ngài.

Tạ ơn Chúa vì lời Ngài hôm nay đến với chúng ta. Ao ước rằng đời sống của chúng ta mỗi ngày sẽ trở nên giống Chúa hơn và kết quả nhiều hơn cho Ngài, để lan toả Phúc Âm ra cho nhiều người.

Trong tâm tình này, chúng tôi, những người thực hiện chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày rất mong sự cầu thay và đồng hành của quý vị để có thể phát triển ngày một tốt hơn. Nếu quý vị quan tâm và được khích lệ qua chương trình, hay có thắc mắc, góp ý nào, xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên Website, YouTube, Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ chiase@oneway.vn. Quý vị cũng có thể dự phần dâng hiến cho chương trình này thông qua các phương cách trên hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0898189819.

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
Nguon ONEWAY .VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 10   +   9   =