“MÓN QUÀ GIÁNG SINH”
MS Trọng sáng tác trên AI
Giáng Sinh lại về, đường phố ánh đèn rực rỡ
Tiếng cười vang bên những món quà xinh
Tay trao tay, bao nhiêu ước hẹn
Nhưng lòng ai chợt thấy lặng thinh
Giữa bao điều rực rỡ xa hoa
Con tìm đâu món quà quý giá
Có phải chăng điều đó con kiếm tìm
Nằm trong nơi bé nhỏ lặng im
Ngày xưa nhân loại đã vô tình
Bỏ quên Con Chúa trong máng cỏ
Vì Ngài đến quá đỗi khiêm nhường
Nên chẳng ai nhận ra ánh sáng từ trời cao
Món quà Giáng Sinh không ở nơi xa
Không gói trong lụa là kiêu sa
Món quà Giáng Sinh là tình yêu
Chúa đến cho con giữa đêm nghèo
Món quà Giáng Sinh là bình an
Là hy vọng giữa bao gian nan
Chỉ cần con mở rộng tâm hồn
Sẽ thấy Ngài vẫn luôn ở bên
Nếu hôm nay con dừng lại một chút
Giữa thế gian vội vã ngược xuôi
Con sẽ nghe trong đêm thánh này
Tiếng Chúa gọi khẽ: “Hãy đến với Ta”
Giáng Sinh này con xin nhận lấy
Món quà xưa nhưng mãi diệu kỳ
Một Hài Nhi sinh ra cho trần thế
Là món quà… cho chính con đây.
Nguồn Suối Tâm Linh