Một lần được cứu, luôn luôn được cứu?

Một số người Tin Lành đề cao quan điểm “một khi đã được cứu rỗi, thì luôn luôn được cứu rỗi”, trong khi một số người Công giáo lại cho rằng khái niệm thần học này được dùng để biện minh cho những hành vi bất thánh của những người tự xưng là Kitô hữu. Cá nhân tôi nghĩ rằng cả người Tin Lành và người Công giáo nên xem xét lại vấn đề này và nghiên cứu sâu Kinh Thánh để khám phá xem Kinh Thánh thực sự dạy gì.

Sự vô tín và sự công chính nhờ việc làm là những tội lỗi đáng bị trừng phạt, ngăn cản con người nhận được ân điển, sự tha thứ và sự cứu rỗi của Chúa. Trong khi sự vô tín là trạng thái mặc định của con người, thì việc cố gắng tự mình kiếm đường lên Thiên đàng là điều không thể. Bởi vì, “nếu sự công chính có thể đạt được nhờ luật pháp, thì Đấng Christ đã chết cách vô ích!” (Ga-la-ti 2:21) 

Kinh Thánh nói rõ ràng rằng bất cứ ai sống vì tội lỗi chứ không phải vì Đấng Cứu Thế đều đang hướng đến hình phạt đời đời trong Hỏa ngục, cho dù họ có tự nhận mình đã được cứu rỗi đi chăng nữa. Sứ đồ Phao-lô, dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, đã viết cho các hội thánh ở Ga-la-ti rằng: “Đừng bị lừa dối: Đức Chúa Trời không thể bị chế nhạo. Người ta gặt hái những gì mình gieo. Ai gieo để làm vừa lòng bản tính tội lỗi của mình, thì sẽ gặt hái sự hủy diệt từ bản tính đó” (Ga-la-ti 6:7). 

Phaolo nói thêm: “Ai gieo làm đẹp lòng Đức Thánh Linh, thì sẽ gặt sự sống đời đời từ Đức Thánh Linh” (Ga-la-ti 6:8). Phaolo muốn mỗi tín đồ thành tâm bước theo Chúa Giê-su đều được bảo đảm về sự cứu rỗi đời đời của mình. Xét cho cùng, Phaolo hoàn toàn chắc chắn về sự cứu rỗi của chính mình (xem Phi-líp 1:21-24 ) và sự bảo đảm này đã tiếp thêm sức mạnh cho đời sống môn đệ của ông.

Những người Kitô hữu ăn năn hối cải không nên bị buộc phải sống trong nỗi sợ hãi liên tục phạm “tội trọng”, từ đó đánh mất ơn cứu rỗi. Quan niệm phi Kinh Thánh này đang gây ảnh hưởng xấu đến Giáo hội Công giáo, như tôi đã đề cập trong một  bài bình luận trên CP : “Thay vì cố gắng chỉ ra những trường hợp cụ thể của từng tội lỗi được cho là ngay lập tức đuổi Chúa Thánh Thần ra khỏi tâm hồn bạn và lập tức loại bỏ bạn khỏi ‘trạng thái ân sủng’, phần lớn các nhà thần học Kitô giáo qua nhiều thế kỷ đã đi theo cách tiếp cận của Thánh Phaolô và phương pháp của Thánh Phêrô trong việc giải quyết những ý định xấu xa và hành vi xấu liên tục của những người chưa được cải đạo.”

Tân Ước tập trung vào thái độ hiện tại của một người. Nếu ai đó tin cậy vào sự hy sinh của Chúa Kitô trên thập tự giá để được cứu rỗi hơn là vào những việc làm tốt của Ngài, và từ bỏ tội lỗi để sống cho Chúa Giê-su, người đó thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời. Những người theo Chúa Kitô được cứu rỗi hôm nay và được cứu rỗi mãi mãi.

Mặt khác, nếu một người tự xưng là tín đồ tuyên bố mình đã được cứu rỗi trong khi vẫn có ý định theo đuổi những thú vui tội lỗi, thì cần phải cảnh báo người đó rằng Kinh Thánh không ủng hộ quan điểm “một khi đã được cứu rỗi thì luôn luôn được cứu rỗi” đối với những người tội lỗi không ăn năn. Bất kể những lời tuyên xưng đức tin trong quá khứ hay hiện tại, những người ngoan cố không ăn năn đều đã chết về mặt tâm linh, bằng chứng là họ thiếu sự ăn năn và có lối sống xấu xa. 

Phaolo đã viết: “Vì điều này anh em có thể chắc chắn: Không một người vô đạo đức, ô uế hay tham lam nào – kẻ như vậy là kẻ thờ hình tượng – được thừa hưởng phần trong vương quốc của Đấng Christ và của Đức Chúa Trời. Chớ để ai lừa dối anh em bằng những lời hão huyền, vì bởi những điều như vậy mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng xuống trên những kẻ bất tuân” ( Ê-phê-sơ 5:5-6 ).

Phaolo cũng viết: “Anh em há chẳng biết rằng kẻ ác sẽ không được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời sao? Chớ để bị lừa dối: Kẻ dâm loạn, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ mại dâm nam, kẻ phạm tội đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say rượu, kẻ vu khống, kẻ lừa đảo đều sẽ không được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Trước kia, có người trong anh em cũng từng như vậy. Nhưng anh em đã được rửa sạch, được thánh hóa, được xưng công chính trong danh Chúa Giê-su Christ và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta” ( 1 Cô-rinh-tô 6:9-11 ).

Lời Chúa gán cho những linh hồn không ăn năn và chưa được biến đổi những nhãn mác tội lỗi, nhưng Kinh Thánh mô tả mọi người “ở trong Đấng Christ” ( 2 Cô-rinh-tô 5:17 , Ga-la-ti 3:28 ) rất khác. Chúng ta được gọi là: “Môn đồ”, “tín hữu”, “thánh nhân”, “Cơ đốc nhân” và “con cái của Đức Chúa Trời”, trong khi những tín hữu chưa trưởng thành về mặt tâm linh được gọi là “trẻ thơ trong Đấng Christ” ( 1 Cô-rinh-tô 3:1 ). Tất nhiên, mỗi tín hữu đều không hoàn hảo, nhưng thật may mắn, Cha Thiên Thượng không bỏ rơi chúng ta khi chúng ta phạm lỗi.

Karl Keating  đã viết  trên  catholic.com : “Việc cố ý bỏ lễ là tội trọng, nhưng không phải nếu có lý do chính đáng, chẳng hạn như bệnh tật hoặc không thể đến nhà thờ.” Mặc dù việc cố tình bỏ lỡ buổi lễ thờ phượng hàng tuần với gia đình giáo xứ chắc chắn có hại cho sức khỏe tâm linh của bạn, nhưng làm như vậy sẽ không thể lấy đi Chúa Thánh Thần khỏi linh hồn của người tín hữu, bất chấp việc nó được các chức sắc Công giáo coi là “tội trọng”. 

Khi một người tự xưng là tín đồ Cơ Đốc dường như “mất ơn cứu rỗi”, đôi khi nảy sinh cuộc tranh luận về việc liệu người đó có thực sự được cứu rỗi ngay từ đầu hay không. Nhưng theo tôi, vấn đề quan trọng hơn là Kinh Thánh đề cập đến những người tội lỗi ăn năn như thế nào so với những người tội lỗi không ăn năn. 

Đức Thánh Linh an ủi người đau khổ và làm cho người an phận phải hối hận. Những người đang phiền muộn vì tội lỗi của mình và thành tâm ăn năn vì đã không vâng lời Chúa cần được an ủi bằng tin mừng về sự tha thứ của Đức Chúa Trời và món quà cứu rỗi miễn phí của Ngài (xem  1 Giăng 1:9 ;  Giăng 3:16 ;  1 Giăng 5:11-13 ), trong khi những người đang thoải mái phạm tội cần được Đức Thánh Linh làm cho hối hận với sự nhận thức về tội lỗi, được cảnh báo về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi, và được truyền lệnh phải ăn năn. 

Chúa Giê-su cảnh báo mọi người: “Nếu các ngươi không ăn năn, thì tất cả các ngươi cũng sẽ chết mất” (Lu-ca 13:3). Chúa Giê-su không bao giờ ban ơn tha thứ tội lỗi và ơn cứu rỗi cho người nào quyết tâm tiếp tục phạm tội. Nhưng Chúa Kitô đã ban lời hứa tuyệt vời này dành cho những người tin thật: “Chiên của Ta nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời, và chúng sẽ chẳng hề chết mất; không ai có thể cướp chúng khỏi tay Ta” (Giăng 10:27-28).

Những tín đồ ăn năn tin vào Chúa Giê-su nhận được sự bảo đảm về ơn cứu rỗi của mình bằng cách dựa vào công việc cứu chuộc trọn vẹn của Chúa Kitô trên thập tự giá. Nếu điều đó mô tả bạn, bạn thân mến, hãy chắc chắn rằng bạn đã được cứu rỗi hôm nay và được cứu rỗi mãi mãi.

 

Tác giả:

Dan Delzell là mục sư của Nhà thờ Tin Lành Redeemer ở ​​Papillion, Nebraska.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *