MƯA TRÊN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH – MS Huỳnh Ngọc Ẩn

MƯA TRÊN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH – MS Huỳnh Ngọc Ẩn

Ngày ba tháng 12, 2022, Hội thánh tổ chức Truyền giảng Giáng sinh tại sân vận động Phú Thọ.

Một chị làm chứng: “Lúc 17h chiều thời tiết rất đẹp nhưng nữa giờ sau đó mưa trút xuống. Mây đen kéo xuống tụi con bắt đầu nắm tay cầu nguyện.”

Ở Việt Nam bây giờ là mùa nắng. Mưa thì không bình thường.

Ý nghĩ đầu tiên của tôi là kết tội ma quỷ tìm cách ngăn chận chương trình truyền giảng. Nếu đúng như vậy thì không phải là một vấn đề đối với Đức Chúa Trời. Ngài có cách đối phó.

Sau khi Gia-cốp qua đời mười người anh của Giô-sép sợ người em trả thù vì đã bán ông cho người Ích-ma-ên.

“Họ sai người thưa với Giô-sép: “Trước khi qua đời cha có dặn rằng: ‘Các con hãy nói với Giô-sép: Cha xin con hãy tha thứ tội ác của các anh con và những tội họ đã phạm khi đối xử tàn tệ với con. Bây giờ xin con hãy tha thứ tội lỗi cho các đầy tớ Đức Chúa Trời của cha.’ ” Nghe lời ấy Giô-sép khóc” (Sáng thế ký 50:16-17). Giô-sép trả lời các anh, “Các anh có ý làm hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại dụng ý làm điều ích lợi để hoàn thành mọi việc đã qua, tức là cứu mạng sống của nhiều người” (câu 20).

Vâng, ma quỷ có thể dùng mưa để ngăn chận chương trình truyền giảng, nhưng Đức Chúa Trời xem đó là cơ hội.

1. Chúa “cho mặt trời soi trên kẻ ác cũng như người thiện và ban mưa cho người công chính cũng như kẻ bất chính” (Ma-thi-ơ 5:45). Tại sân vận động phần đông là người được xưng công chính, và cũng có một số ít chưa được cứu. Chúa “không muốn cho một ai hư mất, nhưng muốn mỗi người đều ăn năn” (2 Phi-e-rơ 3:9).
GÓP Ý

[Qua cơn mưa trái mùa Chúa muốn mời gọi những ai chưa tin ăn năn và tin nhận con Ngài. Có khoảng một nghìn người đáp lời kêu gọi của Chúa.]

2. Mưa Trong Kinh Thánh Tượng Trưng Cho Phước Lành (https://busyblessedwomen.com/the-blessing-of-rain/)

“Vì Ta sẽ đổ nước xuống trên người khát,
Làm suối chảy nơi đất khô.
Ta sẽ đổ thần Ta trên dòng dõi ngươi,
Ta sẽ ban phước cho con cháu ngươi.
Chúng sẽ nẩy nở giữa đám cỏ,
Như cây liễu bên cạnh dòng nước.” (Ê-sai 44:3-4 NVB).

Ê-sai vừa dứt lời đả kích nặng nề dân Chúa. Ông khuyến khích họ ăn năn nhưng sau đó lấp đầy họ bằng những lời an ủi và hy vọng về các phước lành sẽ đến với họ.

Những lời này cũng đúng cho chúng ta ngày nay và cho các thế hệ tương lai.

Khải tượng về một vùng đất khô hạn tượng trưng cho những người chân thành khao khát sự ban phước của Thánh Linh Đức Chúa Trời trong cuộc sống của họ. Giống như mưa đến làm tươi mát, tẩy sạch và làm cho đất đai tươi tốt, thì phước lành của Thánh Linh Ngài cũng mang những đức tính này vào cuộc sống của chúng ta.

GÓP Ý:

[Những thân hữu chưa nhận được Thánh Linh như vùng đất khô hạn, cần thấm nhuần mưa Thánh Linh tuôn tràn trên họ.]

Bức tranh mưa như một lời chúc tâm linh có vẻ thích hợp nhất. Không có mưa, cây cối trong vườn của tôi rũ xuống, còi cọc và không ra hoa/trái.

Tương tự như vậy, khi chúng ta bước đi trên con đường của chính mình hoặc thấy mình đang ở trong những mùa sa mạc, chúng ta có thể trở nên khô khan và vô ích.

Lời hứa của Đức Chúa Trời trong Ê-sai cũng dành cho chúng ta, con cháu. Ngài muốn tuôn đổ phước lành xuống trên chúng ta. Mong muốn của Ngài là chúng ta được sảng khoái và sinh hoa trái – tươi tốt như cỏ đồng cỏ mọc “bên dòng suối chảy”.

GÓP Ý:

[Sau khi nhận được Thánh Linh, một người sẽ “vui thích trong thánh luật của CHÚA,
Ngày đêm suy ngẫm thánh luật ấy.
Người ấy sẽ như cây trồng bên dòng nước,
Sinh hoa quả đúng mùa,
Lá không tàn héo.
Mọi việc người làm đều thịnh vượng” (Thi thiên 1:2-3).]

Có lẽ đó là lý do tại sao mưa lại rơi không hợp thời.

3. Nước Hằng Sống

Tại giếng Si kha Chúa Giê-xu nói với người phụ nữ Sa-ma-ri: “Ai uống nước này rồi cũng khát lại, nhưng uống nước Ta ban cho sẽ chẳng bao giờ khát nữa. Nước Ta ban cho sẽ biến thành mạch nước trong người, tuôn tràn sự sống vĩnh phúc” (Giăng 4:13-14).

Chiều ngày Hội thánh truyền giảng Chúa ban nước hằng sống của Ngài xuống cho ai khát.

MS Huỳnh Ngọc Ẩn

————————————————————————-

TRUYỆN NGẮN & BÀI VIẾT từ năm 2011- 2022 được lưu trữ tại đây:
Truyện Ngắn&Bài Viết 1
Truyện Ngắn&Bài Viết 2
Truyện Ngắn&Bài Viết 3
Truyện Ngắn&Bài Viết 4

Ngày đăng: 12/07/2022

Nguồn songdaoonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 6   +   8   =