Ngày 28/7/2026 — Lễ Vượt Qua Đầu Tiên Tại Đất Hứa — Giô-suê 5:9-12

Ngày 28/7/2026

Lễ Vượt Qua Đầu Tiên Tại Đất Hứa

Giô-suê 5:9-12

5:9 Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngày nay ta đã cất khỏi các ngươi sự xấu hổ của xứ Ê-díp-tô. Nên người ta gọi chỗ ấy là Ghinh-ganh cho đến ngày nay. 5:10 Dân Y-sơ-ra-ên đóng trại tại Ghinh-ganh trong đồng bằng Giê-ri-cô, và giữ lễ Vượt qua nhằm ngày mười bốn tháng này, vào lối chiều tối. 5:11 Ngày sau lễ Vượt qua, chính ngày đó, dân sự ăn thổ sản của xứ, bánh không men, và hột rang. 5:12 Ngày mà chúng đã ăn lúa mì của xứ, thì đến sáng mai ma-na hết; vậy, dân Y-sơ-ra-ên không có ma-na nữa, nhưng trong năm đó ăn những thổ sản của Ca-na-an. Giô-suê 5:9-12

 

 

 

“Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi” (Phục Truyền 28:2).

Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu người Ít-ra-ên được Chúa cất khỏi sự xấu hổ? Lễ Vượt Qua đầu tiên tại Đất Hứa mang ý nghĩa gì? Điều gì cho thấy bạn đang sống vâng lời Chúa?

Sau khi tất cả người nam của Ít-ra-ên đã chịu cắt bì, Chúa phán, “Hôm nay Ta đã cất khỏi các con nỗi ô nhục của Ai Cập” (câu 9 BTTHĐ). Ngày trước, họ là nô lệ ở Ai Cập, rồi bốn mươi năm lang thang trong hoang mạc vì không vâng lời Chúa, và trong mắt người Ai Cập họ chỉ là một đám nô lệ bỏ trốn. Giờ đây, họ vĩnh viễn không còn làm nô lệ cho Ai Cập. Họ đã được Chúa đưa vào Đất Hứa và sẽ là những người rượt đuổi kẻ thù. Nhờ vâng lời chịu phép cắt bì mà “sự xấu hổ” của họ đã được “lăn đi,” nên người ta gọi chỗ ấy là Ghinh-ganh, có nghĩa là “lăn đi.”

Người Ít-ra-ên cử hành Lễ Vượt Qua bốn ngày sau khi đóng trại tại Ghinh-ganh. Lễ này đã được Chúa thiết lập để kỷ niệm sự giải cứu người Ít-ra-ên khi Ngài đánh phạt các con đầu lòng của Ai Cập, nhưng vượt qua nhà nào có bôi máu chiên con nơi mày cửa. Họ phải giữ lễ này khi vào xứ Chúa ban và giữ đời đời (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:24-27). Bây giờ, họ vâng lời Chúa mà giữ Lễ Vượt Qua sau một thời gian dài không giữ lễ này vì đời sống thuộc linh đi xuống.

Chúa đã hứa sẽ ban phước cho người Ít-ra-ên nếu họ vâng theo tiếng phán của Chúa, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài (Phục Truyền 28). Vì họ đã vâng lời Chúa để chịu cắt bì và giữ Lễ Vượt Qua nên chỉ ngày hôm sau lễ này, Chúa cho họ được ăn thổ sản của xứ, một xứ “đượm sữa và mật” (Giô-suê 5:6). Trong năm đó họ cũng được ăn những thổ sản của xứ Ca-na-an (câu 12). Điều đó cho thấy Ngài đang ban xứ này cho họ.

Lễ Vượt Qua là cơ hội để nhìn về quá khứ, nhớ lại ơn giải cứu, sự thành tín của Chúa và được khích lệ để hướng tới tương lai. Lễ Vượt Qua đầu tiên ở Ai Cập đánh dấu sự giải thoát khỏi ách nô lệ để tiến bước về miền Đất Hứa. Lễ Vượt Qua đầu tiên ở đất Ca-na-an đánh dấu sự ra khỏi hoang mạc, bước vào Đất Hứa. Dân Chúa phải tiếp tục vâng lời để đắc thắng quân thù và được Chúa ban phước trên chặng đường chiếm xứ đang ở trước mặt.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cũng đã được Chúa cứu ra khỏi ách nô lệ cho tội lỗi nhờ vào dòng máu quý báu của Chiên Con, là Chúa Giê-xu. Sự “xấu hổ” của chúng ta cũng đã được Chúa “lăn đi.” Chúng ta đã có được một khởi đầu mới trong Chúa Giê-xu, thì cũng phải tiếp tục bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong sự vâng lời để có được đời sống đắc thắng trên chặng đường phía trước và nhận lãnh những ơn phước Chúa đã hứa ban.

Bạn có đang sống vâng lời Chúa trọn vẹn không?

Tạ ơn Chúa đã cất đi sự nhuốc nhơ, xấu hổ của đời con vì con từng làm nô lệ cho tội lỗi. Xin giúp con luôn sống vâng lời Chúa, xứng hiệp với khởi đầu mới mà Ngài đã ban cho con.

(c) 2026 svtk.net

Nguon VietChristian.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 3   +   4   =