MÙA XUÂN, NÓI CHUYỆN…ĐỔI THAY (2)

MÙA XUÂN, NÓI CHUYỆN…ĐỔI THAY (2)

Kinh Thánh: Đa-ni-ên 2: 21, 22; Công Vụ Các Sứ Đồ 26: 18; II Cô-rinh-tô 5: 17; Hê-bơ-rơ 2: 9, 14, 15
Cảm ơn quý vị đã đọc (hoặc lắng nghe) bài viết “Mùa Xuân, Nói Chuyện…Đổi Thay” (1) vừa qua. Nay,
xin mời tiếp tục đọc (hoặc lắng nghe) bài viết “Mùa Xuân, Nói Chuyện…Đổi Thay” (2).
Một sự kiện khác cũng khiến cả thế giới chú ý đến trong tháng đầu của năm 2026 nầy. Đó là việc Tổng
Thống Trump của Mỹ muốn…sở hữu hòn đảo Gờ-rin-len xinh đẹp, đang trực thuộc Đan Mạch.
Gờ-rin-len là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm giữa Bắc Băng Dương và Bắc Đại Tây Dương, với diện tích
khoảng 2, 16 triệu cây số vuông. Dân số chỉ chừng 57 ngàn người.
Gờ-rin-len là hòn đảo có trữ lượng khoáng sản tự nhiên rất phong phú.
Sở dĩ Hoa Kỳ muốn sở hữu Gờ-rin len cho bằng được, vì ngoài trữ lượng khoáng sản tự nhiên phong phú,
đầy hấp dẫn; nó có một vị trí chiến lược quân sự quan trọng nhằm bảo vệ an ninh hàng hải và hàng không
cực tốt cho nước Mỹ.
Nghe đâu, Tổng Thống Trump dự định sẽ trả cho mỗi người dân Gờ-rin len một trăm ngàn đô-la Mỹ, nếu
họ sẵn sàng ly khai khỏi Đan Mạch, và gia nhập vào Mỹ.
Nếu Gờ-rin len không chịu gia nhập vào Mỹ theo cách…hấp dẫn đó, thì có nhiều khả năng Mỹ sẽ đem
quân đến chiếm hòn đảo về mình cho bằng được, vì Tổng Thống Trump nói, không ai có thể quản lý hòn
đảo xinh đẹp nầy tốt hơn là Hoa Kỳ.
Đan Mạch và các nước đồng minh Châu Âu đều phản đối ý muốn sáp nhập Gờ-rin len của Hoa Kỳ.
Gờ-rin len giờ như cô gái xinh đẹp đang bị một chàng trai (Hoa Kỳ) cao lớn, điển trai, giàu có, chịu chơi
ra sức…ve vãn, tán tỉnh bằng mọi cách, cho bằng được.
Không biết rồi đây, cô gái xinh đẹp Gờ-rin len có xiêu đổ trước chàng trai Hoa Kỳ giàu có, hào phóng
không?
Hãy chờ xem!
Không ai trong chúng ta có thể ngờ được rằng thế giới trong những ngày đầu năm mới 2026 lại có những
diễn biến, những thay đổi kinh ngạc như thế; nhưng nó đã xảy ra, và xảy ra theo chiều hướng tốt đẹp cho
những người dân…thấp cổ bé miệng.
Chúng ta cũng không biết trong tương lai thế giới nầy sẽ còn có những thay đổi như thế nào nữa; nhưng
chắc chắn là sẽ có những thay đổi khiến chúng ta không ngờ đươc, và không tin nổi?
Dầu vậy, trong niềm tin đặt nơi Chúa Giê-su, những người theo Ngài tin rằng, Đức Chúa Trời mới là
Đấng cai trị thế giới và Ngài đang nắm vận mệnh của từng quốc gia trong bàn tay quyền năng của Ngài,
vì Ngài và duy Ngài mới là Đấng có toàn quyền trên cả cõi vũ trụ và muôn dân, muôn nước mà thôi!
Lời Kinh Thánh khẳng định:
“Trong tay Ngài (tức Đức Chúa Trời), cầm hồn của mọi vật sống, và hơi thở của cả loài người… Nơi Đức
Chúa Trời có sự khôn ngoan và quyền năng. Mưu luận và thông minh đều thuộc về Ngài” (Sách Gióp,
chương 12, câu 10, 13)
“Chính Ngài (tức Đức Chúa Trời) thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua; ban sự khôn ngoan cho kẻ
khôn ngoan, và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng. Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kín nhiệm; Ngài biết
những sự ở trong tối tăm và sự sáng ở với Ngài” (Sách Đa-ni—ên, chương 2, câu 21, 22)

Những mong muốn thay đổi vừa được đề cập ở trên dầu là rất cần thiết cho con người không chỉ ở các
quốc gia đó mà cũng còn là mong muốn của nhiều người ở nhiều nơi khác nữa. Nhưng xét cho cùng, đó
cũng chỉ là những thay đổi chỉ có ý nghĩa trong cuộc sống tạm bợ, ngắn ngủi trên trần gian nầy mà thôi,
chứ nó không có giá trị lâu dài, vĩnh viễn.
Có một sự thay đổi mang tính đời đời mà mỗi một con người trên thế giới nầy cần phải biết đến và kinh
nghiệm cho bằng được; đó chính là sự thay đổi trong chính đời sống tâm linh của chúng ta.
Kể từ khi con người phạm tội xa cách Đức Chúa Trời, thì tâm linh họ bị mù lòa, tối tăm, vì bị ma quỷ che
khuất, khiến họ không còn nhìn biết Ngài để thờ phượng và hầu việc, như đáng phải làm.
Con người khi bị ở trong vòng tay cai trị của Sa-tan, thì không thể nào tự giải thoát được cho chính mình.
Đức Chúa Trời biết rõ sự trói buộc chết người đó, nên Ngài đã ban Con Một của Ngài là Chúa Giê-su
xuống trần gian để chịu chết, hầu cứu con người ra khỏi bàn tay độc ác của Sa-tan.
Kinh Thánh cho biết:

“Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-su đã vì mọi người nếm sự chết” (Sách Hê-bơ-
rơ, chương 2, câu 9)

Nếu có ai đó không cần phải nếm sự chết thì người duy nhất đó chính là Chúa Giê-su; vì người là Đấng
vô tội hoàn toàn; nhưng vì yêu thương con người, và bởi ân điển của Đức Chúa Trời, nên Ngài đã sẵn
sàng hy sinh mạng sống của Ngài.
Bởi sự chết của Chúa Giê-su, mà Ngài mới phá diệt được kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, để giải thoát
con người ra khỏi vòng tôi mọi cho ma quỷ. Nếu Ngài không bằng lòng chết, thì mọi người sẽ phải chết
trong bàn tay độc ác của ma quỷ:
“Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giê-su cũng có phần vào đó, hầu cho
Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự
chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời” (Sách Hê-bơ-rơ, chương 2, câu 14, 15)
Nếu Chúa Giê-su không bằng lòng chịu chết để đền tội cho tội nhân, thì con người mãi mãi sống trong
bóng tối của tội lỗi, và sẽ bị làm nô lệ cho Sa-tan mãi mãi mà thôi. Nhưng Chúa Giê-su đã bằng lòng treo
thân trên thập tự giá, chịu chết để cứu chuộc con người tội lỗi, bị ma quỷ bắt làm tôi mọi.
Chính Chúa Giê-su là Đấng đã mở mắt tâm linh của chúng ta ra để thấy được mọi phước hạnh trong Đức
Chúa Trời:
“đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức
Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ” (Sách Công
Vụ Các Sứ Đồ, chương 26, câu 18)
Khi một người được Chúa mở mắt từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan đến Đức Chúa
Trời, thì họ rất đỗi vui mừng, vui mừng đến tột độ.
Khi một người được thoát khỏi sự cai trị độc tài, mất tự do, họ vui mừng thể nào; thì khi một người được
thoát khỏi sự cai trị của Sa-tan, họ càng vui mừng hơn thể ấy gấp bội phần.
Không có sự vui mừng nào lớn hơn là được Chúa cứu ra khỏi bóng đêm của tội lỗi, ra khỏi bàn tay độc
ác của ma quỷ, để trở nên con cái của Đức Chúa Trời, được hưởng sự sống đời đời!
Có một bài Thánh Ca có đoạn lời rất hay rằng:
“Ngày vui hơn hết, ngày tôi tin Chúa. Tôn Giê-su Rít làm Cứu Chúa mình. Từ đây tôi mãi mừng vui, ca
múa. Đi khắp mỗi nơi truyền giảng Tin Lành…”

Quả thật vậy, được Chúa cứu là niềm vui mừng lớn hơn hết!
Nhân dịp Xuân mới, xin Chúa ban cho mỗi lòng chúng ta có được nhiều ơn phước và niềm vui mới ở
trong Ngài.
Với những người chưa tin Chúa, ước mong mùa Xuân mới nầy, quý vị sẽ mở lòng tiếp nhận Chúa để cuộc
đời của quý vị sẽ được thay đổi một cách trọn vẹn từ trong ra ngoài, và hưởng được niềm vui mới trong
tâm hồn!
Xin gởi tặng mọi người gần xa câu Kinh Thánh rất được yêu quý:
“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Rít thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở
nên mới.” (Sách Cô-rinh-tô thứ nhứt, chương 5, câu 17)
Cầu Chúa ban cho nhiều người sẽ được “dựng nên mới” ngay trong mùa Xuân mới 2026 nầy. Amen!
California, Tháng 01/ 2026!
Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 9   +   3   =