“MỪNG CHÚA PHỤC SINH”
MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 12/3/2026
Chúa Giê xu sống lại, vinh quang,
Vì Ngài đã hoàn tất, chường trình cứu rỗi nhân loài,
Chúa Giê xu sống lại là niềm vui ,
cho thế giới , cho bạn, và tôi.
Chúa Giê xu là ánh sáng, chiếu khắp muôn nơi
Ngài là ánh bình minh, cho mỗi cuộc đời,
Ngài mang tình yêu thương, hy vọng, và bình an,
Linh hồn tôi luôn ca ngợi Ngài không thôi.
Chúa Giê xu đến, gánh lấy mọi tật bệnh,
Mọi đau thương trong thế gian tăm tối,
Ngài lau khô bao dòng nước mắt
Người người vui mừng, khi gặp được Ngài.
Chúa Giê xu là niềm hy vọng, cho mọi người,
Ngài bằng lòng chết trên thập giá,
Để bao linh hồn tội nhân, được cứu ân
Ngài là nguồn ân điển, vô tận cho mỗi cuộc đời.
—
Chúa Giê xu sống lại, vinh quang,
Vì Ngài đã hoàn tất, chường trình cứu rỗi nhân loài,
Chúa Giê xu sống lại là niềm vui ,
cho thế giới , cho bạn, và tôi.
Chúa Giê xu là ánh sáng, chiếu khắp muôn nơi
Ngài là ánh bình minh, cho mỗi cuộc đời,
Ngài mang tình yêu thương, hy vọng, và bình an,
Linh hồn tôi luôn ca ngợi Ngài không thôi.
Chúa Giê xu đến, gánh lấy mọi tật bệnh,
Mọi đau thương trong thế gian tăm tối,
Ngài lau khô bao dòng nước mắt
Người người vui mừng, khi gặp được Ngài.
Chúa Giê xu là niềm hy vọng, cho mọi người,
Ngài bằng lòng chết trên thập giá,
Để bao linh hồn tội nhân, được cứu ân
Ngài là nguồn ân điển, vô tận cho mỗi cuộc đời.
Ê-sai 61:10 “Tôi sẽ rất vui mừng trong Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hớn hở trong Thiên Chúa tôi; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho tôi.”
Nguồn Suối Tâm Linh