“Năm mới, Nhà cũ hay Tại sao nhà Chúa vẫn còn đổ nát?” The Voice of GVMN Jan 2023

“Năm mới, Nhà cũ hay Tại sao nhà Chúa vẫn còn đổ nát?” The Voice of GVMN Jan 2023

 


“Năm mới, Nhà cũ hay Tại sao nhà Chúa vẫn còn đổ nát?”
(New Year, Old house or Why is the house of God still in ruins?)

Bạn thân mến
Một Người chủ tòa nhà thương mại (commercial building) dẫn một doanh gia (business man)muốn mua tòa nhà thương mại (comercial building).
Người chủ nói: “Nếu Anh mua tôi sẽ sơn lại mới toàn bộ tòa nhà thương mại.Và thay những giàn đèn mới; cộng thêm làm những phòng vệ sinh mới (rest room) .
-Người Business man nói: Không! Tôi nghĩ rằng Ông chủ không nên làm như vậy!
-Người chủ ngạc nhiên hỏi: Tại sao Anh không muốn tân trang tòa nhà thương mại này ( Comercial Building)?
-Người Business man nói: Tôi không muốn remodel nhưng tôi muốn giụt sập căn com-mercial building này để làm mới tất cả mọi thứ trở thành những căn nhà hoàn toàn mới (Renew all things to be the new houses). Năm mới đến mỗi người chúng ta đều muốn mọi sự mới, nhưng những điều củ vẫn tiếp tục hiện diện, thậm chí tiếp tục đổ nát và hoang tàn. Chúa luôn luôn muốn chúng ta phải có những điều mới trong đời sống nhất là Nhà Chúa (Hội thánh hay Đền thờ lòng) đó là lý do khi Dân Y-sơra-ên trở về Đất Thánh từ đất lưu đày Ba-by-lôn năm 536 B.C Chúa đã có một mạng lệnh cho Hagai và toàn dân Y-sơ-ra-ên phải xây lại Đền thờ Giê-ru-sa-lem đã bị đổ nát từ khi Vua Nê-bu-cát-xa xâm chiếm nước Do thái và bắt Dân Y-sơ-ra-ên đi lưu đày. Họ đã trở về khá lâu trong vòng 16 năm nhưng đền thờ Chúa tại Giê-ru-sa-lem vẫn còn đồ nát và hoang tàn. Tại sao lại có sự việc này xảy ra trong thời Tiên Tri Ha-gai? Lời Chúa trong Ha-gai 1:1-11 cho chúng ta biết rõ ràng có 3 ý do:

Mời đọc trọn bản tin:
The Voice of GVMN Jan 2023

 

Ngày đăng: 01/01/2023

Nguồn songdaoonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 6   +   10   =