“NGÀI LÀ NGUỒN SỰ SỐNG” MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 22/3/2026

“NGÀI LÀ NGUỒN SỰ SỐNG”

MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 22/3/2026

 

 

Chúa Giê xu là bánh hằng sống
Ai đến với Ngài chẳng hề đói,
Ai tin Ngài chẳng hề khát
Vì Ngài là Đấng nuôi dưỡng linh hồn…..

Chúa Giê xu là Con Đức Chúa Trời,
Ngài là nguồn sự sống thật,
Ngài là Đấng bảo tồn sự sống,
Ngài là Đấng ban sự sống cho muôn người…..

Hãy đến với Ngài, bạn sẽ được thỏa lòng,
Vì Ngài là bánh hằng sống,
Chăm lo sức khỏe cho linh hồn bạn
Ngài là dòng suối Thiên tuôn chảy không ngừng…..

Chúa Giê xu giàu lòng nhân ái,
Ngài hiểu biết mỗi cuộc đời,
Ngài yêu thương bạn và tôi,
Đến với Ngài nhận được sự sống đời đời…..

—-

Chúa Giê xu là bánh hằng sống
Ai đến với Ngài chẳng hề đói,
Ai tin Ngài chẳng hề khát
Vì Ngài là Đấng nuôi dưỡng linh hồn…..

Chúa Giê xu là Con Đức Chúa Trời,
Ngài là nguồn sự sống thật,
Ngài là Đấng bảo tồn sự sống,
Ngài là Đấng ban sự sống cho muôn người…..

Hãy đến với Ngài, bạn sẽ được thỏa lòng,
Vì Ngài là bánh hằng sống,
Chăm lo sức khỏe cho linh hồn bạn
Ngài là dòng suối Thiên tuôn chảy không ngừng…..

Chúa Giê xu giàu lòng nhân ái,
Ngài hiểu biết mỗi cuộc đời,
Ngài yêu thương bạn và tôi,
Đến với Ngài nhận được sự sống đời đời…..

Giăng 6:35 ” Ta là bánh của sự sống. Ai đến với Ta chẳng hề đói, ai tin Ta chẳng hề khát.”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 4   +   2   =