You crown the year with a bountiful harvest; even the hard pathways overflow with abundance. (Psalm 65:11) (New Living Translation)
(Tạm dịch: Ngài ban cho năm này một vụ mùa bội thu;
Ngay cả những con đường khó khăn cũng tràn ngập sự sung túc.)
(Thi-thiên 65:11)
Có rất nhiều bước đi với Chúa khiến mỡ tươm ra, nhưng một trong những bước đặc biệt đó là bước cầu nguyện. Không một tín hữu nào thường cầu nguyện với Chúa trong phòng riêng mà phải kêu lên rằng: Tôi đói khát, gầy mòn; khốn nạn cho tôi. Những linh hồn đói khát thường sống xa ngôi thi ân, và trở thành những cánh đồng khô cằn, nứt nẻ lúc gặp nắng hạn. Đấu tranh với Ðức Chúa Trời trong cuộc vật lộn bằng sự cầu nguyện (như Gia-cốp), chắc chắn sẽ khiến người tín hữu trở nên mạnh mẽ, nếu không nói là hạnh phúc. Ðịa điểm ở gần cửa thiên đàng hơn hết là ngôi thi ân trên trời. Càng biệt riêng thì giờ để cầu nguyện, bạn sẽ càng có lòng tin cậy chắc chắn hơn; càng ít ở riêng với Chúa Jêsus, đời sống đạo đức của bạn sẽ càng khô cạn, bị nhiều nghi ngờ, sợ hãi làm cho ô uế, và không chiếu ra niềm vui của Chúa.
Vì con đường cầu nguyện khiến linh hồn người ta trở thành phong phú vẫn được mở rộng cho người thánh đồ yếu đuối hơn hết; vì Chúa không đòi hỏi một điều gì cao hơn thế, vì nếu bạn là một thánh đồ tiến bộ bạn vẫn không bị bắt buộc phải đến, nhưng được mời mọc để bạn tùy ý lựa chọn chỉ nhờ bạn là thánh đồ; cho nên, thưa quý độc giả, bạn cần lo sao cho mình cứ ở luôn trên con đường cầu nguyện riêng. Hãy năng quỳ gối xuống, vì chính nhờ phương pháp đó, tiên tri Ê-li đã khiến trời mưa xuống những cánh đồng khô hạn trong xứ Y-sơ-ra-ên.
Cũng còn một nẻo đường đặc biệt khác nữa có mỡ tươm ra cho những người bước đi trên đó, tức là việc bước đi trong sự tương giao. Ôi, được thông công với Chúa Jêsus thật vui thích biết bao!
Lời lẽ của đời không đủ để mô tả sự bình tịnh thánh khiết của một linh hồn biết dựa vào ngực Chúa Jêsus. Rất ít Cơ đốc nhân từng trải được điều đó; họ sống dưới đất bằng và ít khi leo lên đỉnh núi Nê-bô; họ chỉ sống ở ngoài sân mà không vào nơi thánh, không lợi dụng đặc quyền của chức vụ tế lễ. Họ thấy sinh tế đàng xa mà không ngồi xuống với thầy tế lễ để ăn thịt ấy để hưởng phần mỡ của lễ thiêu. Nhưng thưa quý độc giả, hãy ngồi dưới bóng Chúa Jêsus; hãy leo lên cây chà là đó và bám chặt vào các nhánh nó; hãy xem tân lang của bạn là cây táo giữa rừng cây, để bạn được no nê nhờ những trái ngon béo của nó. Lạy Chúa Jêsus, xin thăm viếng chúng con bằng sự cứu rỗi Ngài!
–
C.H Charles Spurgeon – The Prince of Manic Street Preachers
Nguồn Suối Tâm Linh
