Ngày 17/4/2026 — Tội Ác Và Ân Sủng — Sáng-Thế Ký 6:1-10

Ngày 17/4/2026

Tội Ác Và Ân Sủng

Sáng-Thế Ký 6:1-10

6:1 Vả, khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sanh được con gái rồi, 6:2 các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ. 6:3 Đức Giê-hô-va phán rằng: Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn; trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt; đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi. 6:4 Đời đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng con gái loài người mà sanh con cái; ấy những người mạnh dạn ngày xưa là tay anh hùng có danh. 6:5 Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn; 6:6 thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất, và buồn rầu trong lòng. 6:7 Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời; vì ta tự trách đã dựng nên các loài đó. 6:8 Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. 6:9 Nầy là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. 6:10 Nô-ê sanh ba con trai là Sem, Cham và Gia-phết. Sáng-thế Ký 6:1-10

 

“nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20b).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Đức Chúa Trời buồn lòng và quyết định trừng phạt thế giới? Việc ông “Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va” nói lên điều gì? Bạn được nhắc nhở phải làm gì giữa thế giới tội lỗi này?

Kinh Thánh ghi lại khi loài người gia tăng trên đất thì các con trai Đức Chúa Trời thấy con gái loài người xinh đẹp bèn cưới làm vợ. Về ý nghĩa “Các con trai Đức Chúa Trời” là ai đã được tranh luận trải qua nhiều thế kỷ với hai ý kiến nổi bật. Ý kiến đầu tiên cho rằng họ là những thiên sứ sa ngã. Dù Chúa Giê-xu giải thích trong Ma-thi-ơ 22:30 rằng thiên sứ không kết hôn, nhưng điều này không loại trừ có những thiên sứ sa ngã, cố tình chống nghịch quy luật của Đức Chúa Trời. Họ có thể lấy hình những người nam để đến với những người nữ. Ý kiến thứ hai giải thích “con trai Đức Chúa Trời” là dòng dõi tin kính của ông Sết. Dù vẫn còn có sự tranh luận nhưng điều chính yếu của phần Kinh Thánh này mô tả là tình trạng thế giới tội lỗi, chạy theo dục vọng cá nhân, phớt lờ luật lệ của Chúa. Tội lỗi không chỉ thể hiện bằng những hành vi hung ác bên ngoài mà còn ngay cả những ý tưởng trong lòng. Chúa nhìn thấy hết và Ngài buồn lòng. Tình trạng này khiến Chúa quyết định hủy diệt thế giới (câu 7).

Giữa tình cảnh tuyệt vọng ấy, Kinh Thánh đưa ra một bức tranh tương phản: “Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 8). Sống trong thế giới bại hoại nhưng ông Nô-ê vẫn là “một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời” (câu 9). Ông là người kinh nghiệm ân sủng của Chúa và đời sống ông được Chúa đẹp lòng. Điều này mở ra một tương lai không chỉ cho một mình ông mà còn cho cả thế giới — ông Nô-ê được Chúa chọn để thực hiện chương trình cứu chuộc của Ngài.

Thế giới chúng ta đang sống cũng đầy dẫy tội lỗi và tội ác ngày càng gia tăng. Lòng người ích kỷ, toan tính những mưu đồ xấu xa. Người ta tìm cách đổi những quy luật tự nhiên của Đức Chúa Trời để thỏa mãn dục vọng bản thân. Chắc chắn Đức Chúa Trời toàn tri cũng đang buồn lòng vì tình trạng con người ngày nay. Tuy nhiên, cảm tạ Chúa vì Ngài không hoàn toàn từ bỏ con người, “nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa.”

Bạn có đang sống khác biệt giữa thế giới đầy tội lỗi để làm chứng nhân cho Chúa không?

Tạ ơn Cha vì khi con người đang chết mất trong tội lỗi, Con Ngài đến thế gian, chịu chết trên thập tự giá, mở ra con đường cứu rỗi cho những ai chạy đến với Ngài. Xin giúp con dạn dĩ công bố tin mừng này để mỗi ngày có thêm nhiều người được cứu và kinh nghiệm ân sủng Chúa giữa thế giới này.

(c) 2026 svtk.net

Nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 1   +   1   =