Ngày 18/7/2026 — Năm Người Khôn Và Năm Người Dại — Ma-thi-ơ 25:1-13

Ngày 18/7/2026

Năm Người Khôn Và Năm Người Dại

Ma-thi-ơ 25:1-13

25:1 Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. 25:2 Trong các nàng đó, có năm người dại và năm người khôn. 25:3 Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. 25:4 Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. 25:5 Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục. 25:6 Đến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người! 25:7 Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. 25:8 Các người dại nói với các người khôn rằng: Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt. 25:9 Nhưng các người khôn trả lời rằng: Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. 25:10 Song trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến; kẻ nào chực sẵn, thì đi với người cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. 25:11 Chặp lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi! 25:12 Nhưng người đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. 25:13 Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ. Ma-thi-ơ 25:1-13

 

 

 

“Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu kể câu chuyện đám cưới để dạy về điều gì? Sự giống nhau và khác nhau giữa năm người khôn và năm người dại là gì? Tại sao con dân Chúa cần tỉnh thức và sẵn sàng đón Chúa tái lâm?

Chúa Giê-xu kể câu chuyện về “Nước Thiên Đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể” trong ngày cưới để dạy về sự tỉnh thức và sẵn sàng chờ đón Chúa tái lâm. Lễ rước dâu của người Do Thái thường diễn ra vào chiều tối. Đằng gái chuẩn bị mười trinh nữ làm phụ dâu, cầm đèn ra đón chàng rể. Trong mười cô gái đó có “năm người khôn,” chuẩn bị đầy đủ dầu dự phòng, còn “năm người dại” không mang dầu theo. Câu 5 cho biết “vì chàng rể đến trễ” nên đèn hết dầu, năm người khôn có đủ dầu châm thêm, còn năm người dại phải chạy đi mua, nhưng lúc những người dại đang mua thì chàng rể đến, năm người khôn “đi với người cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại” (câu 10).

Mười người nữ đồng trinh chờ chàng rể đến ban đầu rất giống nhau vì ai cũng có đèn và đèn của họ được thắp sáng để chuẩn bị đón chàng rể. Nhưng khác nhau ở chỗ năm người khôn biết chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống đèn hết dầu sẽ có đủ dầu châm thêm, còn năm người dại thì hời hợt trong sự chuẩn bị nên thiếu dầu châm. Họ xin dầu của người khôn nhưng bị từ chối vì không có đủ, đành phải chạy đi mua, khi ấy chàng rể đến. Theo phong tục, khi chàng rể đã vào nhà và nghi thức lễ cưới bắt đầu thì sẽ không cho người ngoài bước vào nữa. Hoàn toàn không còn cơ hội cho năm người dại. Chúa kết luận: “Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ.”

Trong câu chuyện, chàng rể chỉ về Chúa Giê-xu, mười nữ đồng trinh chỉ về con dân Chúa, đèn và dầu là sự chuẩn bị thuộc linh. Kinh Thánh Tân Ước thường ví sánh Đấng Christ là tân lang, còn Hội Thánh là tân nương của Ngài (Ma-thi-ơ 9:15; Khải-huyền 19:7-9; 21:2). Trách nhiệm của con dân Chúa là phải luôn tỉnh thức. Khi giải thích cho môn đệ về sự Chúa đến và tận thế, rất nhiều lần Ngài nhấn mạnh hãy “tỉnh thức.” Bước vào nhà thờ, nhìn dáng vẻ bề ngoài, ai cũng giống ai, nhưng điều quan trọng để phân biệt “người khôn” với “người dại” là tinh thần “tỉnh thức.” Chúa tái lâm một cách bất ngờ, vì vậy phải chuẩn bị sẵn sàng để đón Chúa Giê-xu trở lại bất kỳ lúc nào. Đừng ảo tưởng mình đang giữ chức vụ cao trong nhà thờ, hoặc sinh ra trong gia đình tin kính, hoặc ông bà có công lớn với giáo hội, v.v… “Tỉnh thức” là việc của mỗi người khi đối diện với Chúa, không ai có thể vay mượn đức tin của người khác. Xin Chúa cho chúng ta luôn là “người khôn” để không mất cơ hội khi Chúa Giê-xu trở lại.

Bạn đang chuẩn bị gì cho đời sống mình để sẵn sàng đón Chúa tái lâm?

Lạy Chúa, xin cho con ghi nhớ Chúa sẽ tái lâm bất kỳ lúc nào để con không lơ là với lời dạy của Chúa nhưng hết lòng giữ mối tương giao với Ngài, giữ vững đức tin và sống cho Chúa, để không bị mất cơ hội khi Ngài trở lại.

(c) 2026 svtk.net

Nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 5   +   2   =