Ngày 21/12/2025 — Hỡi Người Được Ơn! — Lu-ca 1:26-38

Ngày 21/12/2025

Hỡi Người Được Ơn!

Lu-ca 1:26-38

1:26 Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, 1:27 tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, về dòng vua Đa-vít. 1:28 Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi. 1:29 Ma-ri nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. 1:30 Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. 1:31 Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus. 1:32 Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. 1:33 Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. 1:34 Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? 1:35 Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời. 1:36 Kìa, Ê-li-sa-bét, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua; người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được sáu tháng rồi. 1:37 Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. 1:38 Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Đoạn thiên sứ lìa khỏi Ma-ri. Lu-ca 1:26-38

 

 

 

“Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi” (câu 28).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời chào của thiên sứ với cô Ma-ri “Hỡi người được ơn” có ý nghĩa gì? Cô Ma-ri đáp ứng tiếng gọi của Chúa như thế nào? Bạn được nhắc nhở điều gì khi Chúa chọn và kêu gọi?

Trước giả Lu-ca ký thuật sự kiện Chúa Giê-xu giáng sinh bằng câu chuyện thiên sứ báo tin vui cho ông Xa-cha-ri và bà Ê-li-sa-bét là người cao tuổi hiếm muộn, sẽ chịu thai và sinh một con trai là ông Giăng Báp-tít, người dọn đường cho Chúa Giê-xu (Lu-ca 1:5-25). Tiếp theo là câu chuyện Thiên sứ Gáp-ri-ên báo tin cho cô Ma-ri là một nữ đồng trinh “sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Giê-xu” (câu 31). Trong phần ký thuật này, trước giả Lu-ca đã ghi lại lời của thiên sứ nói với cô Ma-ri, “Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi.” Lời chào này không có nghĩa vì cô Ma-ri có ơn, đầy ân phúc, nhưng thiên sứ chúc mừng cô là người được ơn vì giữa nhiều cô gái khác Chúa đã chọn cô. Trong thực tế, trước mắt Chúa không có một người nào trên đất không phải là tội nhân, vì mọi người đều đã phạm tội (Rô-ma 3:23), do đó cô Ma-ri cũng chỉ là một tội nhân cần ân sủng cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Ngài đã chọn cô vì đó là ý Ngài chứ không phải chọn theo tiêu chuẩn của con người.

Khi thấy cô Ma-ri “bối rối,” thiên sứ liền trấn an, “Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Giê-xu” (câu 30-31). Một lần nữa, thiên sứ nhắc lại rằng cô Ma-ri là người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, và ơn cô đón nhận chính là được Chúa chọn và sử dụng cô làm một việc phi thường là sinh hạ Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Chí Cao đã chọn và sử dụng cô Ma-ri theo ý Chúa để thực thi mục đích cứu chuộc của Ngài. Vấn đề Chúa chọn cô Ma-ri hoàn toàn bởi ân sủng của Chúa. Tạ ơn Chúa, sau khi nghe lời thiên sứ giải thích rõ ràng (câu 30-37), cô Ma-ri đã cúi đầu vâng phục, cô thưa rằng, “Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền!” (câu 38). Cô Ma-ri khiêm cung nhận biết mình chỉ là “con đòi của Chúa” (theo bản Kinh Thánh Nhuận Chánh), cô xin Chúa cứ sử dụng cô theo như lời của Ngài.

Trong mùa Kỷ Niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh năm nay, chúng ta ôn lại sự kiện Chúa chọn và kêu gọi cô Ma-ri để nhớ rằng Cơ Đốc nhân cũng là người được Chúa chọn, kêu gọi và sai phái. Đừng ai tự hào khi biết mình được Chúa chọn. Cũng đừng ai tự ti khi cảm thấy dường như Chúa không chọn. Chúa chọn mỗi người theo cách của Ngài, và mỗi người Chúa chọn làm một công việc theo ý Ngài. Hãy cảm tạ ân sủng của Chúa và khiêm cung vâng phục trong vai trò Chúa đặt để.

Bạn có khiêm cung vâng phục Chúa khi Ngài gọi và sai phái bạn không?

Cảm tạ Chúa vì con chẳng xứng đáng nhưng Chúa vui lòng chọn và sai phái con vào công trường của Chúa. Xin cho con biết ơn Chúa và khiêm cung phục vụ theo những gì Chúa đặt để con.

(c) 2025 svtk.net

Nguon VietChristian.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *