Ngày 23/8/2025 — Đức Chúa Trời Bênh Vực Tôi — II Sử-Ký 32:20-23

Ngày 23/8/2025

Đức Chúa Trời Bênh Vực Tôi

II Sử-Ký 32:20-23

32:20 Vua Ê-xê-chia, và tiên tri Ê-sai, con trai A-mốt, cầu nguyện về việc này, và kêu la thấu đến trời. 32:21 Đức Giê-hô-va bèn sai một thiên sứ diệt những người mạnh dạn, các quan trưởng và các quan tướng ở trong trại quân của vua A-si-ri. người trở về trong xứ mình, mặt hổ thẹn; và khi người vào trong miễu thần mình, có những kẻ bởi lòng người sanh ra đều lấy gươm giết người tại đó. 32:22 Như vậy Đức Giê-hô-va cứu Ê-xê-chia và dân cư thành Giê-ru-sa-lem khỏi tay San-chê-ríp, vua A-si-ri, và khỏi tay mọi người khác, cùng phù hộ cho chúng bốn bên. 32:23 Có nhiều người đem những lễ vật đến dâng cho Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, và những vật quí báu cho Ê-xê-chia, vua Giu-đa; nên từ khi ấy về sau, người được tôn cao trước mặt các nước. 2 Sử-ký 32:20-23

 

 

 

“Ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại sau; tôi biết điều đó, vì Đức Chúa Trời bênh vực tôi” (Thi Thiên 56:9).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia làm gì khi bị vua A-si-ri tấn công và nói xấu? Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Giu-đa như thế nào? Bạn làm gì khi bị công kích, nói xấu dù đang làm theo Lời Chúa?

Người Giu-đa đang bị A-si-ri xâm lăng, hăm he tấn công vào thành Giê-ru-sa-lem. Vua San-chê-ríp của A-si-ri đã dùng thủ đoạn tấn công bằng đòn tâm lý, dùng lời nói lẫn thư từ tuyên truyền những lời xấc xược, phạm thượng, và dối trá nghịch cùng Đức Giê-hô-va để dân chúng mất đức tin nơi Chúa và đầu hàng. Đối phó với thủ đoạn tấn công và nói xấu này, Vua Ê-xê-chia lên đền thờ Đức Giê-hô-va để trình thư ấy trước Chúa và cầu nguyện xin Chúa lắng nghe và nhìn thấy những lời phỉ báng Ngài. Vua tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, khác với những thần bằng gỗ và đá của các nước đã bị quân A-si-ri hủy diệt. Vua Ê-xê-chia cầu xin Chúa giải cứu họ khỏi tay Vua San-chê-ríp, hầu cho muôn nước biết rằng chỉ một mình Giê-hô-va là Đức Chúa Trời (xem II Các Vua 19:14-19).

Khi Vua Ê-xê-chia và Tiên tri Ê-sai khẩn nguyện về việc này và hướng lên trời kêu cầu, Đức Giê-hô-va sai một thiên sứ diệt hết những dũng sĩ, quan trưởng và quan tướng trong trại quân A-si-ri. Khi thấy quân mình mất hết sức mạnh, vua A-si-ri liền trở về xứ mình, hổ thẹn vì đã ba hoa mà không làm được gì Giê-ru-sa-lem. Chẳng những bị xấu hổ, bản thân Vua San-chê-ríp cũng bị Chúa phạt. Khi bước vào đền thờ thần của mình, vua bị các hoàng tử dùng gươm giết chết. Kẻ phạm thượng và nói rằng Đức Chúa Trời không cứu được dân Ngài khỏi tay ông, thì ngược lại, thần giả ngụy của Vua San-chê-ríp không cứu được vua!

Như vậy, Đức Chúa Trời đã giải cứu Vua Ê-xê-chia và người Giê-ru-sa-lem khỏi tay vua A-si-ri và mọi kẻ thù; Ngài đã bày tỏ Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vì vinh quang của Ngài. Vua Ê-xê-chia cũng được rửa nhục, minh oan, không còn bị hà hiếp nữa mà “từ khi ấy về sau, người được tôn cao trước mặt các nước” (câu 23).

Ngày nay, ma quỷ cũng dùng những thủ đoạn tấn công vào đức tin con dân Chúa giống như đã tấn công Vua Ê-xê-chia và người Giu-đa ngày trước. Chúng luôn nói nhiều lời xúc phạm Đức Chúa Trời, nói xấu, vu oan, tấn công bằng nhiều cách hòng gieo nghi ngờ và làm lung lay niềm tin chúng ta. Học theo gương Vua Ê-xê-chia và Tiên tri Ê-sai, chúng ta không sợ hãi, nản lòng vì biết Đấng ở cùng mình mạnh hơn ma quỷ. Chúng ta không đôi co với ma quỷ nhưng hãy trình dâng nan đề cho Chúa và chờ xem Ngài hành động. Xin Chúa cho chúng ta giữ vững lòng nương cậy nơi Ngài với đức tin vững vàng như Vua Đa-vít, “Ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại sau; tôi biết điều đó, vì Đức Chúa Trời bênh vực tôi.”

Bạn có tìm cách trả đũa khi bị người khác kiếm chuyện, nói xấu không?

Lạy Chúa, khi bị công kích, xin cho con cứ cầu nguyện không thôi dù chưa thấy sự đáp lời của Ngài. Xin cho con không tự giải quyết nan đề mà phó thác mọi sự trong tay Chúa toàn năng.

(c) 2025 svtk.net

Nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 10   +   6   =