Ngày 27/3/2026 — Cuộc Hẹn Sớm Mai — Thi-thiên 5:1-12

Ngày 27/3/2026

Cuộc Hẹn Sớm Mai

Thi-thiên 5:1-12

5:1 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời tôi, Xem xét sự suy gẫm tôi. 5:2 Hỡi Vua tôi, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, Vì tôi cầu nguyện cùng Chúa. 5:3 Đức Giê-hô-va ôi! buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi; Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi. 5:4 Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ; Kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa. 5:5 Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa; Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác. 5:6 Chúa sẽ hủy diệt các kẻ nói dối; Đức Giê-hô-va gớm ghiếc người đổ huyết và kẻ gian lận. 5:7 Còn tôi, nhờ sự nhân từ dư dật của Chúa, tôi sẽ vào nhà Chúa, Lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lạy trước đền thánh của Chúa. 5:8 Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì kẻ thù nghịch tôi, xin lấy công bình Ngài mà dẫn dắt tôi, Và ban bằng đường Ngài trước mặt tôi. 5:9 Vì nơi miệng chúng nó chẳng có sự thành tín; Lòng chúng nó chỉ là gian tà; Họng chúng nó là huyệt mả mở ra; Lưỡi chúng nó đầy dẫy điều dua nịnh. 5:10 Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy trừng trị chúng nó; Nguyện họ sa ngã trong mưu chước mình; Hãy xô đuổi họ vì tội ác rất nhiều của họ; Vì họ đã phản nghịch cùng Chúa. 5:11 Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, Cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, Vì Chúa bảo hộ các người ấy; Kẻ nào ái mộ danh Chúa Cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa. 5:12 Vì hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình, Lấy ơn vây phủ người khác nào bằng cái khiên. Thi-thiên 5:1-12

 

 

 

 

“Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi; buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đã làm gì trong cuộc hẹn sớm mai giữa ông với Chúa? Bạn học được gì từ thái độ và lời cầu nguyện của ông? Bạn được nhắc nhở cần thay đổi gì trong sự cầu nguyện của mình?

Trong hoàn cảnh đầy áp lực do kẻ thù gây ra, Vua Đa-vít ưu tiên tìm kiếm Đức Giê-hô-va mỗi buổi sớm mai. Ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Vua của ông (câu 1-2). Ông nhận biết Chúa là Đấng công bình và kỵ tà; Ngài ghét hết thảy người làm điều ác, đánh gục người kiêu ngạo, hủy diệt người nói dối, gớm ghiếc người làm đổ máu, và người gian lận (câu 4-6). Ngài đầy lòng nhân từ; bảo vệ, ban niềm vui và ơn phước cho người kính sợ Ngài (câu 11-12).

Vua Đa-vít vào Nhà Chúa và thờ lạy trước Đền Thánh Ngài, ông khẩn xin Chúa lắng nghe lời kêu cầu và tra xét dòng suy nghĩ của ông. Ông trình bày thực trạng, nỗi lòng và chờ đợi sự hướng dẫn của Chúa. Đây là một cuộc đối thoại hai chiều giữa Chúa và ông trong một bầu không khí thân mật và tin tưởng tuyệt đối. Ông bắt đầu tường trình duyên cớ của mình về kẻ thù nghịch, là những người không thành tín, có lòng gian tà, miệng nói lời hủy diệt và dua nịnh. Ông cầu xin Chúa trừng trị họ vì họ đã phản nghịch Chúa và làm những việc ác. Ông cầu xin Chúa ban bằng con đường để ông không bị ngã gục bởi những cạm bẫy của chúng. Vua Đa-vít tin chắc Chúa là Đấng Công Bình đang tể trị, Ngài sẽ thi hành lẽ công chính. Vì thế, ông tràn đầy hy vọng chờ sự giải cứu của Chúa và đón nhận sự vui mừng, phước hạnh Chúa ban (câu 7, 11-12).

Vua Đa-vít là người kính sợ và làm theo ý muốn của Chúa. Ông không cậy sự khôn ngoan và sức mạnh của chính mình nhưng hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa, chờ đợi sự trả lời và hướng dẫn của Chúa để đối diện với kẻ thù. Ông để Chúa phán xét và báo thù như Lời Chúa dạy trong Phục Truyền 32:35: “Khi chân chúng nó xiêu tó, sự báo thù sẽ thuộc về ta, phần đối trả sẽ quy về ta. Vì ngày bại hoại của chúng nó hầu gần, và những tai họa buộc phải xảy ra cho chúng nó đến mau.”

Xin Chúa cho chúng ta thấy việc cầu nguyện sớm mai rất có ý nghĩa trong một ngày mới. Nếu chưa thực hiện, xin hãy bắt đầu ngay hôm nay. Để thời gian yên lặng sau khi dâng trình lời cầu xin của mình sẽ giúp chúng ta cảm nhận sự gần gũi với Chúa, được an ủi, được nhắc nhở về ý muốn của Ngài, và nhạy bén hơn với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh trong cách ứng xử với người khác, đồng thời cũng nhận được sự hướng dẫn của Chúa trong công việc chúng ta cần làm.

Bạn có thực hành cuộc hẹn sớm mai mỗi ngày với Chúa không?

Lạy Chúa Công Chính! Buổi sáng con tìm kiếm Ngài để ca ngợi, thờ phượng, và tâm tình với Chúa. Giữa thế gian nhiều người lọc lừa và gian ác, xin Cha bảo vệ con khỏi sự dữ, nhắc con biết chờ đợi Ngài. Nguyện lời nói, hành động, và dòng suy nghĩ của con hôm nay được đẹp ý Ngài.

(c) 2026 svtk.net

Nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 9   +   6   =