Ngày 8/4/2026 — Sống Yêu Thương — Ma-thi-ơ 5:43-48

Ngày 8/4/2026

Sống Yêu Thương

Ma-thi-ơ 5:43-48

5:43 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. 5:44 Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, 5:45 hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. 5:46 Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? 5:47 Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? 5:48 Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Ma-thi-ơ 5:43-48

 

 

 

“Nhưng Ta phán cùng các ngươi, là người nghe Ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình” (Lu-ca 6:27-28).

Câu hỏi suy ngẫm: Các thầy dạy luật và người Pha-ri-si dạy yêu thương người lân cận như thế nào? Chúa Giê-xu dạy phải sống yêu thương như thế nào? Làm thế nào con dân Chúa có thể thực hành sống yêu thương theo Lời Chúa dạy?

Điều răn Đức Chúa Trời dạy, “Hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình” (Lê-vi Ký 19:18), nhưng các thầy dạy luật đã dạy cách sai lệch, bỏ chữ “như mình” và thêm vào câu “hãy ghét kẻ thù nghịch mình”! Lời dạy của họ cho thấy họ coi kẻ thù nghịch không phải là người lân cận. Chúa Giê-xu dạy tiêu chuẩn sống yêu thương của Đức Chúa Trời không phải như vậy, mà “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi” (câu 44).

Thứ nhất, Chúa muốn chúng ta yêu thương mọi người, kể cả những người ghét mình, rủa mình, sỉ nhục mình, bức hại mình! Tình yêu của Chúa là tình yêu không phân biệt (câu 45-47). Chúa ví sánh tình yêu Ngài giống như nắng mưa, được ban cho tất cả mọi người ở trái đất này. Chúa muốn chúng ta yêu người khác giống như Ngài yêu họ!

Thứ hai, tình yêu Chúa dạy là yêu thương trên nền tảng công chính và có trách nhiệm. Yêu thương không phải là chiều chuộng, đồng lõa với tội lỗi của họ, đôi lúc cũng phải nói những lời quở trách nặng nề, những lời cảnh báo nghiêm trọng với những tấm lòng cứng cỏi. Nhưng yêu thương là không nuôi ý định trả thù, và tích cực làm điều đem lại ích lợi cho kẻ thù nghịch mình, kể cả bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ trong tình yêu để họ được thay đổi và tốt hơn. Chúa Giê-xu đã dạy “Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người…” (Ma-thi-ơ 18:15-17).

Để có thể thực hành lời dạy của Chúa, chúng ta cần học Lời Chúa để biết tình yêu của Chúa là tình yêu hành động, không chỉ nói. Chúa dạy chúng ta hãy “làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình” (Lu-ca 6:27-28). Yêu kẻ thù không làm chúng ta trở nên con cái Chúa nhưng đó là bằng chứng cho thấy chúng ta là con cái Đức Chúa Trời vì Đấng Yêu Thương đang tể trị cuộc sống chúng ta. Một điều quan trọng để sống yêu thương theo Lời Chúa dạy là chúng ta phải sống khác biệt với những quan niệm và tiêu chuẩn sống của thế gian (câu 46-47). Thế gian ăn miếng trả miếng nhưng con cái Chúa không trả thù. Thế gian chỉ yêu người đem lại lợi lộc cho mình nhưng con cái Chúa yêu thương tất cả mọi người kể cả kẻ thù nghịch mình.

Xin Chúa cho chúng ta sống yêu thương đúng đắn theo Lời Chúa dạy, nhờ Đức Thánh Linh ban sức để đời sống chúng ta phản chiếu bản chất yêu thương và công chính của Đức Chúa Trời.

Bạn thực hành lời dạy yêu kẻ thù nghịch mình như thế nào?

Tạ ơn Cha đã dạy con yêu mọi người dù họ chống nghịch, ghét bỏ con. Xin giúp con thương yêu mọi người cách đúng đắn như Lời Chúa dạy để qua nếp sống con, tình yêu và sự công chính của Chúa luôn bày tỏ cho mọi người.

(c) 2026 svtk.net

Nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 1   +   4   =