Ngày Của Mẹ: Tôn Vinh Món Quà Vô Giá Từ Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời đã thiết lập thiên chức làm mẹ như một trong những món quà lớn lao nhất dành cho nhân loại. Một người mẹ yêu thương và tận tụy là người không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của mỗi chúng ta. Hãy thử tưởng tượng một thế giới không có những người mẹ; đó hẳn sẽ là một nơi vô cùng khô cằn. Những người mẹ chính là người gieo trồng những phẩm chất tốt đẹp và nuôi dưỡng tâm hồn cho mỗi thế hệ. Chính từ mẹ mà con trẻ học được đức tính hy sinh, sự chia sẻ, biết trân trọng người khác, lòng trắc ẩn, tính cộng đồng và hàng loạt giá trị nhân bản khác—những kỹ năng giúp con người có thể sống hòa thuận và bình an với nhau.
Về mặt sinh học, phụ nữ được tạo dựng để hy sinh. Khi mang thai, cơ thể người phụ nữ tập trung mọi nguồn lực để nuôi dưỡng mầm sống mới đang hình thành trong mình. Cơ thể bà sẽ tự động ưu tiên các nhu cầu của đứa trẻ chưa chào đời. Và món quà thiên phú về sự hy sinh này không chỉ dừng lại ở mặt sinh học. Sau khi con cái ra đời, người mẹ vẫn tiếp tục hy sinh bản thân vì nhu cầu của con. Bà sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo con cái mình có được những điều tốt nhất.
Đức Chúa Trời cũng phú ban cho người mẹ bản năng nuôi dưỡng. Không có sức mạnh nuôi dưỡng nào trên hành tinh này vĩ đại hơn lòng mẹ. Khi Sứ đồ Phao-lô mô tả tình yêu của ông dành cho hội thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca, ông đã dùng hình ảnh tình mẫu tử để diễn tả sự quan tâm sâu sắc của mình. Ông nhắc nhở họ rằng ông giống như một người mẹ “cư xử dịu dàng” và “săn sóc các con mình” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:7). Ngay cả khi Đức Chúa Trời phán về tình yêu Ngài dành cho dân Y-sơ-ra-ên, Ngài cũng dùng hình ảnh người mẹ: “Ta sẽ an ủi các conNhư người mẹ an ủi con mình…” (Ê-sai 66:13).
Điều này làm tôi nhớ đến những chương cuối của sách Châm Ngôn. Cuốn sách đã giúp hàng tỷ người trong suốt hàng thiên niên kỷ có được cuộc sống tốt đẹp hơn này lại kết thúc bằng một bài ca tôn vinh người phụ nữ. Thật vậy, những lời cuối cùng của sách Châm Ngôn không chỉ dành để ca ngợi những vĩ nhân, mà để nói về vai trò tuyệt đẹp và không thể thiếu của người phụ nữ trong công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời. Sau 30 chương dạy về cách sống đức hạnh và cao quý, sách Châm Ngôn khép lại với những lời dành cho người phụ nữ kính sợ Chúa:
“Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước; Chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng: “Có nhiều người nữ làm việc xuất sắc, nhưng nàng trổi hơn tất cả.” Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, và để các công việc nàng khen ngợi nàng tại cổng thành.” (Châm Ngôn 31:28-31)
Thiết kế tuyệt vời nhất của Đức Chúa Trời dành cho người phụ nữ được bày tỏ trọn vẹn qua thiên chức làm mẹ. Không một ai trong chúng ta bước vào thế giới này mà không có mẹ. Trong thời đại mà người ta dễ dàng chối bỏ sự sống, thì thiên chức làm mẹ là một quyết định tỉnh táo và đầy ý chí của người phụ nữ—một hành động cao quý giống như đặc tính của Chúa: yêu thương và hy sinh để cùng Đấng Sáng Tạo đưa một mầm sống mới vào thế giới—đó chính là bạn—những người mẹ.
Trong Ngày của Mẹ này, tôi hy vọng bạn sẽ dành thời gian để gửi lời cảm ơn đến mẹ theo một cách đặc biệt nhất. Có thể mẹ không hoàn hảo, có thể mẹ không làm đúng mọi thứ, nhưng bà đã ban cho bạn sự sống. Và nếu mẹ bạn cũng giống như hầu hết những người mẹ khác, bà đã hy sinh rất nhiều để chuẩn bị cho bạn trở thành một người biết yêu thương và quan tâm.
Gửi đến những người mẹ: Xin cảm ơn vì tất cả những gì quý vị đã làm để chuẩn bị cho con cái mình trở thành những người nam, người nữ tốt đẹp của thế hệ mai sau. Thế giới này không thể đứng vững nếu thiếu quý vị. Cảm ơn vì tất cả! Chúc mừng Ngày của Mẹ!
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: crosswalk.com
NGUON: HOITHANH.COM
Nguồn Suối Tâm Linh