Người Dọn Đường Cho Chúa — Lu-ca 1:5-17

Ngày 21

Người Dọn Đường Cho Chúa

Lu-ca 1:5-17

1:5 Trong đời Hê-rốt, vua nước Giu-đê, có một thầy tế lễ, về ban A-bi-a, tên là Xa-cha-ri; vợ người là Ê-li-sa-bét, thuộc về chi phái A-rôn. 1:6 Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. 1:7 Hai người không có con, vì Ê-li-sa-bét son sẻ, và cả hai đều cao tuổi. 1:8 Vả, Xa-cha-ri cứ theo thứ tự trong ban mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. 1:9 Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. 1:10 Đang giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. 1:11 Bấy giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Xa-cha-ri, đứng bên hữu bàn thờ xông hương. 1:12 Xa-cha-ri thấy thì bối rối sợ hãi. 1:13 Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Ê-li-sa-bét vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. 1:14 Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra. 1:15 Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa; không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. 1:16 Người sẽ làm cho nhiều con trai Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ; 1:17 chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Lu-ca 1:5-17

 

 

 

“… chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giăng Báp-tít cần chuẩn bị đời sống thế nào để có thể làm người dọn đường cho Chúa? Mục đích đời người dọn đường cho Chúa là gì? Bạn dọn lòng như thế nào trong mùa Kỷ Niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh năm nay?

Suốt bốn trăm năm dài, Đức Chúa Trời không phán bất kỳ một lời nào với tuyển dân của Ngài. Đến đúng thời điểm, Ngài chuẩn bị một người tên là Giăng theo lời tiên tri của sách Ma-la-chi 4:5-6. Ông Giăng Báp-tít là vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước từ sau thời Tiên tri Ma-la-chi, và cũng là người cuối cùng thừa kế chức vụ tiên tri (Lu-ca 16:16). Dù lớn hơn Chúa Giê-xu sáu tháng tuổi (Lu-ca 1:26) nhưng ông Giăng Báp-tít vẫn sẵn lòng trở thành người dọn đường cho chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất. Thiên sứ cho biết sự ra đời của ông Giăng Báp-tít sẽ mang lại niềm vui, hy vọng cho những người chung quanh “Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sinh người ra” (câu 14).

Người dọn đường cho Chúa “sẽ được tôn trọng trước mặt Chúa,” nên phải chuẩn bị một đời sống thánh khiết để Đức Thánh Linh chiếm hữu và hướng dẫn đem lại kết quả nhiều hơn cho Chúa, chứ không phải một đời sống bê tha trong tội lỗi, luông tuồng và bậy bạ như một người bị men rượu điều khiển (câu 15). Người dọn đường cho Chúa cần nhận biết mục đích đời mình là nhịp cầu đưa người khác đến với Đức Chúa Trời, “Người sẽ làm cho nhiều con trai Ít-ra-ên trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ” (câu 16). Người dọn đường cho Chúa cần nhờ ơn và sức từ Chúa để đến với những tội nhân chưa ăn năn. Để được như vậy, cuộc đời ông Giăng Báp-tít phải tận hiến, hy sinh, nhịn nhục, giúp đỡ nhiều người khác từ bỏ những tấm lòng chai đá, thay vào đó là những tấm lòng mềm mại, dễ uốn nắn để biết tin cậy, và sẵn sàng biến đổi khi nghe Phúc Âm Cứu Rỗi của Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng sẽ đến (câu 17).

Con dân Chúa khắp nơi trên thế giới đang bước vào mùa Kỷ Niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh. Bài học nhắc nhở chúng ta rằng, tấm lòng con người sau khi đã phạm tội khác nào những con đường gập ghềnh, quanh co, đầy sỏi đá với những tội lỗi vấn vương. Mỗi chúng ta cần phải dọn lòng để Đức Thánh Linh chiếm hữu và để Chúa Giê-xu có thể bước vào. Đồng thời cũng phải nhờ ơn Chúa đắc thắng những cám dỗ, không ngại khó, ngại khổ, hay những lời gièm chê, chỉ trích để đưa dắt tấm lòng của những người thân cùng bạn hữu đến với Chúa Giê-xu để họ cũng nhận được niềm vui và phước hạnh đời đời như chúng ta.

Bạn có dọn lòng mình để đón Chúa Giáng Sinh chưa?

Nguyện xin Đức Thánh Linh chiếm hữu và hướng dẫn đời sống con lánh xa tội lỗi. Cầu xin Cha ban sức mới để con dạn dĩ đến với những người thân, bạn hữu giúp đỡ họ dọn lòng sẵn sàng đón nhận Phúc Âm Cứu Rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

(c) 2023 svtk.com

nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 1   +   6   =