Nhìn Thấy Sự Sáng

Nhìn Thấy Sự Sáng

 

“Phi-líp thưa rằng: “Thưa Chúa, xin chỉ Cha cho chúng con thì đủ rồi.” Đức Chúa Giê-xu đáp: “Phi-líp ơi, Ta đã ở với các con lâu rồi, mà các con chưa biết Ta! Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha.” (Giăng 14:8-9)

Một ngày nọ trong giờ học mỹ thuật, khi cô giáo đi quanh xem các bức tranh của học sinh, cô dừng lại hỏi một cậu bé đang vẽ gì. Cậu trả lời: “Em đang vẽ Đức Chúa Trời.” Cô giáo mỉm cười nói: “Nhưng chúng ta đâu biết Đức Chúa Trời trông như thế nào.” Cậu bé liền đáp: “Vậy thì cô quay lại khi em vẽ xong, rồi cô sẽ biết!”

Khi Chúa Giê-xu giáng sinh tại Bết-lê-hem, Đức Chúa Trời đã cầm lấy cây cọ và vẽ lên bức tranh của lịch sử chân dung thật của chính Ngài. Sự xuất hiện của Đấng Christ khiến mọi suy đoán trước đó về bản tính của Đức Chúa Trời trở nên lỗi thời, và mọi suy đoán sau này trở nên kiêu ngạo.

Tác giả thư Hê-bơ-rơ diễn đạt điều ấy rất rõ, “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các nhà tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Nhưng trong những ngày cuối cùng nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài…” (Hê-bơ-rơ 1:1-2). Qua các tiên tri, Đức Chúa Trời bày tỏ từng mảng, từng nét về bản tính và tấm lòng Ngài xuyên suốt Cựu Ước. Nhưng tại Bết-lê-hem, Đức Chúa Trời đã phán bằng một Ngôi Lời mang thân xác loài người. Đấng Mê-si được mong đợi từ lâu, Ánh Sáng cho muôn dân đã xuất hiện — và trong Hài Nhi bé nhỏ ấy, Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài một cách trọn vẹn.

Hãy thử nghĩ xem: trong máng cỏ Bết-lê-hem hôm ấy là Đức Chúa Trời… đang cử động những ngón chân bé xíu! Được Ma-ri, Giô-sép bồng ẵm trong tay, Hài Nhi ấy chính là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta — và Ngài vẫn luôn là Đức Chúa Trời. Vậy thì có gì lạ khi các người chăn chiên ra đi loan báo tin ấy? Có gì lạ khi các nhà thông thái cúi mình thờ lạy Ngài?

Chúa Giê-xu đến để bày tỏ Cha. Nguyện sự mầu nhiệm nhập thể khiến lòng chúng ta khiêm nhường, để chúng ta không chỉ biết Chúa bằng tri thức, mà biết Ngài cách cá nhân và sống động. Như các người chăn chiên năm xưa, chúng ta cũng được trao cho sứ điệp về sự giáng lâm của Đấng Christ để chia sẻ với những người trong đời mình. Khi chúng ta rao truyền tin mừng rằng Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si, là Đức Chúa Trời đã đến thế gian cứu chuộc nhân loại, hãy cầu nguyện để sự khôn ngoan của thế gian này cúi mình trước vinh quang Ngài.

Bạn có biết Chúa Giê-xu là Chúa của đời mình không? Nếu có — tạ ơn Đức Chúa Trời — bạn đã thấy, và bạn đã biết Cha.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: truthforlife.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 8   +   1   =