Những Lời Hứa Vượt Thời Gian Của Đức Chúa Trời

Những Lời Hứa Vượt Thời Gian Của Đức Chúa Trời

 

Bạn đã bao giờ tự hỏi về nguồn cội của mình chưa—rằng bạn là ai, bạn từ đâu đến, gia đình bạn đã đi qua những chặng đường nào? Hoặc bạn có từng nghĩ đến tương lai—tự hỏi con cái mình rồi sẽ trở thành người như thế nào, hay những thế hệ sau sẽ ra sao?

Tôi luôn thấy chương đầu tiên của sách 1 Sử-ký thật đặc biệt, bởi vì nó mở đầu bằng một gia phả. Khi nhìn vào những gia phả này trong Kinh Thánh, chúng ta thấy một dòng dõi nối dài từ A-đam cho đến Chúa Giê-su. Điều đó nhắc tôi nhớ rằng Đức Chúa Trời ở ngoài khuôn khổ thời gian. Ngài đã biết ai sẽ góp phần vào kế hoạch ấy, và mọi sự sẽ diễn ra như thế nào. Kinh Thánh còn gọi Chúa Giê-su là “Chiên Con đã bị giết từ trước buổi sáng thế” — nghĩa là mọi điều đã được định trước, ngay cả trước khi A-đam ăn trái cấm.

Đức Chúa Trời biết rõ tổ tiên của tôi, và cả những người sẽ đến sau tôi. Ngài biết mọi điều đã xảy ra và cả những gì sẽ xảy đến.

Gần đây, Đức Thánh Linh dẫn tôi suy gẫm về những lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh. Tôi cảm nhận Ngài nhắc nhở tôi rằng: tất cả những gì Chúa đã hứa… thì đối với Ngài, đã là xong rồi. Bởi vì Ngài vượt trên thời gian, nên thời gian không giới hạn Ngài. Vì thế, những lời hứa của Ngài dành cho chúng ta không phải là “sẽ đến”, mà là đã được thực hiện rồi.

Từ “lời hứa” trong nguyên ngữ Hy Lạp (epaggelia) còn mang nghĩa là “một lời công bố”, thậm chí là một thuật ngữ pháp lý—một sự bảo đảm. Tôi thích nghĩ về lời hứa của Chúa như một sự cam kết chắc chắn. Khi Ngài đã hứa, chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy. Ngài đã làm rồi. Và chúng ta có thể vui mừng ngay cả khi chưa thấy kết quả.

Gần đây, căn hộ của con trai tôi bị cháy. Vì sao tôi kể điều này? Bởi vì chỉ một tuần trước đó, tôi nhìn những bậc thang gỗ mà con trai và gia đình nó thường dùng để lên xuống căn hộ. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi: “Nếu có hỏa hoạn, mấy bậc thang này sẽ cháy rất nhanh.” Tôi liền cầu nguyện ngắn gọn: “Lạy Chúa, nếu nơi này xảy ra hỏa hoạn, xin cho họ ra được an toàn trước khi lửa lan đến cầu thang.”

Chỉ vậy thôi. Một lời cầu nguyện ngắn, nhưng tôi biết Đức Chúa Trời đã nghe. Khi vụ cháy xảy ra, con trai tôi và đứa cháu nội mới mười tháng tuổi đang ở nhà. Con tôi nhìn thấy ngọn lửa bốc lên dữ dội qua cửa ban công. Nó lập tức bế đứa bé chạy ra lối cầu thang. Thật lạ lùng—không hề có lửa, thậm chí không có khói trong lối đi ấy. Họ ra ngoài kịp lúc! Tôi tin rằng chính Đức Thánh Linh đã thúc giục tôi cầu nguyện, và cũng chính Ngài khiến con tôi nhận ra nguy hiểm. Tạ ơn Chúa, con cháu tôi đều bình an!

Vậy nên “Ðừng lo lắng gì, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và cảm tạ trình dâng những nhu cầu của anh chị em lên Ðức Chúa Trời. Sự bình an của Ðức Chúa Trời, vượt quá mọi khả năng hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí của anh chị em trong Ðức Chúa Giê-su Christ.” (Phi-líp 4:6-7)

Chúng ta có thể vui mừng vì biết rằng mọi sự đã được đặt trong tay Ngài. Chúng ta có bình an vì biết rằng Ngài đã hành động.

Trong 1 Sử-ký, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã gìn giữ dòng dõi dẫn đến Chúa Giê-su. Và Ngài vẫn đang bảo vệ chúng ta hôm nay. Tôi biết Ngài đã gìn giữ gia đình tôi khỏi tai họa ấy.

Chúng ta có thể tin cậy Lời Ngài—Đức Chúa Trời là thành tín, và Ngài là Đấng nhân lành.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com/devotions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 2   +   9   =