Những Lời Nhắc Nhở Dành Cho Cha Mẹ Cơ Đốc

Đôi khi cha mẹ vô tình trở thành những người phản ánh sai hình ảnh của Đức Chúa Trời trong những năm tháng đầu đời của trẻ.

Không ít cha mẹ Cơ Đốc bắt đầu cuộc hành trình làm cha mẹ với tâm thế của một “nhà truyền giáo tại gia” với những quyết tâm nuôi dạy con cái theo Lời Chúa, biến chúng thành những đứa trẻ yêu mến Chúa trong việc kỷ luật, nề nếp, thuộc lòng câu gốc, vâng lời răm rắp.

Nhưng không phải thực tế lúc nào cũng dễ như lúc chúng ta mong muốn. Vì sẽ rất nhiều lần trong cuộc sống:
– Khi con không vâng lời, chúng ta dễ dàng nổi giận.
– Khi con thiếu niềm tin vào Chúa, chúng ta bắt đầu bất an và lo lắng gấp đôi.
– Khi con sai phạm, chúng ta liên tục răn đe và quở trách.
– Khi con thắc mắc, chúng ta giảng dạy một tràng.
Và cứ như vậy, khi chúng ta càng cố để đẩy con đến với Chúa, thì ta lại vô tình đẩy hình ảnh của Ngài ra xa khỏi tấm lòng non nớt ấy.

Vì những đứa trẻ không học bằng tai, nhưng trẻ học được bằng mắt. Những giá trị, những bài học đầu đời trẻ học được không phải là điều cha mẹ cố gắng dạy trẻ ra sao mà là những hành động gương mẫu của cha mẹ mà trẻ nhìn thấy được. Sự nhạy cảm qua nét mặt của cha khi giận, qua giọng nói của mẹ khi mệt,  hay qua cách cả hai cầu nguyện chính là kích hoạt khả năng nhận thức và học hỏi nhanh nhất ở trẻ. Dưới đây là những lời nhắc nhở dành cho cha mẹ cơ đốc để  chúng ta có thể cùng nhìn lại, xem xét những thiếu xót trong cách làm cha mẹ của cúng ta để chỉnh hướng, và tiếp tục bước đi trong ân điển của Chúa.

  1. Cha mẹ không nói về đức tin cách cá nhân, con cái nghĩ Chúa là lý thuyết xa vời.
  2. Cha mẹ dễ nổi giận, con cái khó tin Chúa là Đấng nhân từ.
  3. Cha mẹ đặt thành tích trên tình yêu, con cái tưởng tình yêu của Chúa cũng có điều kiện.
  4. Cha mẹ cầu nguyện ít, lo lắng nhiều, con cái học cách sống không đức tin.
  5. Cha mẹ áp đặt “ý Chúa” theo cách riêng mình, con cái mất phương hướng thuộc linh.
  6. Cha mẹ hầu việc Chúa quá bận, con cái cảm thấy bị bỏ quên.
  7. Cha mẹ không xin lỗi khi sai, con cái nghĩ sự khiêm nhu là yếu đuối.
  8. Cha mẹ hay trách phạt, ít khích lệ, con cái không hiểu giá trị bản thân trong Chúa.
  9. Cha mẹ chỉ dạy con vâng lời nhưng không chỉ con lòng yêu mến Chúa, đức tin dễ trở thành gánh nặng.
  10. Cha mẹ chỉ cầu thay cho con, nhưng không cầu nguyện cùng con, con chẳng học được mối liên hệ cá nhân với Chúa.
  11. Cha mẹ dạy Lời Chúa bằng môi miệng nhưng sống khác đi, con dễ mất lòng tin vào Phúc Âm.
  12. Cha mẹ tin rằng “dạy con” là sửa lỗi, nhưng quên rằng “dạy con” là gieo hạt giống tình yêu và sự kính sợ Chúa.
  13. Cha mẹ bận rộn với công việc nhưng không dành thời gian cho con, con dễ cảm thấy Chúa là Đấng xa cách.
  14. Cha mẹ dùng Kinh Thánh để buộc tội con, nhưng quên dùng Kinh Thánh để phục hồi.
  15. Cha mẹ kỳ vọng con phải hoàn hảo, nhưng quên rằng ân điển mới làm nên sự trưởng thành.
  16. Cha mẹ giảng dạy nhiều, nhưng không chịu lắng nghe con, con cảm thấy mình không được tôn trọng.
  17. Cha mẹ kỷ luật con trong giận dữ, nhưng Chúa kỷ luật con cái Ngài bằng tình yêu.
  18. Cha mẹ không dành thời gian riêng với con, con chẳng học được Chúa là Đấng đồng hành.
  19. Cha mẹ bảo con tin Chúa, nhưng không giúp con kinh nghiệm Chúa, đức tin trở nên hình thức.
  20. Cha mẹ có thể nhìn thấy nhiều lỗi sai nơi con nhưng Chúa nhìn thấy tiềm năng Ngài đặt trong con.

Không một ai hoàn hảo, nên chúng ta biết rằng chúng ta cũng không thể làm cha mẹ một cách hoàn hảo, nhưng chúng ta có Chúa là Đấng toàn vẹn và hoàn hảo bên cạnh. Và Ngài không quay lưng khi ta phạm sai lầm, nhưng Ngài sẽ đến gần bằng cách này hay cách khác để sửa dạy chúng ta và ban cho chúng ta năng lực làm cha mẹ.

Con cái chúng ta không cần một cha mẹ đạo đức không tì vết. Nhưng chúng cần thấy tình yêu thương vượt trên kỳ vọng, sự lắng nghe thấu hiểu thay vì độc đoán, sự hiện diện thay vì bận rộn, và lời cầu nguyện thay cho lời trách móc. Bởi vì cha mẹ là tấm gương đầu tiên về Đức Chúa Trời trong mắt con và cũng chính là bài giảng sống động nhất về Phúc Âm mà trẻ có thể nghe và hiểu. Và đôi khi, cách cha mẹ xin lỗi còn dạy nhiều hơn cả cách chúng ta giảng dạy. Chúng ta cần biết rằng Ân điển Chúa là đủ cho chúng ta và cũng đủ cho con cái chúng ta nữa.

Hongan Doan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 3   +   9   =