Nơi Ở Đời Đời Của Chúng Ta
Mục sư Nguyễn Duy Tân
Bài giảng Nhân Ngày Lễ Tưởng Niệm Bà Gia của tôi, sau một năm ngày về với Chúa (04/08/1927-27/07/2020)

Mỗi ngày tôi càng thấy rõ ràng rằng thế giới nầy không phải là nơi ở thích hợp cho chúng ta là công dân của Nước Trời! Dù cho Nước Mỹ là một đất nước lý tưởng đối với nhiều người, nhưng chúng ta đã thấy rõ, càng ngày tình hình chính trị đầy bất công và xã hội đầy băng hoại đã khiến cho chúng ta càng cảm thấy vô cùng khó chịu và muốn đến nơi khác để mà sống.
Năm 1974, Bà Sauveur đã được ông Alfred Sauveur sang Việt Nam để kết hôn với bà một cách chính thức. Bà đã chấp nhận bước thêm bước nữa, theo chồng sang Mỹ chỉ vì muốn hy sinh để cho con cái mình có một tương lai tốt đẹp hơn. Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của Bà “cho mẹ được gần con” nên chỉ trong vòng vài tháng là tất cả con cái của bà đều được đoàn tụ tại đất Mỹ một cách lạ lùng mà chỉ có Chúa mới làm được.
Dù vậy, tôi biết Bà hiểu thật rõ rằng nước Mỹ không phải là nơi ở đời đời của Bà. Nhiều lúc bị bệnh nặng, Bà hay nói “Má muốn Chúa đem má đi cho rồi để cho khoẻ cái thân.” Đó là niềm hy vọng và bình an của những con cái thật của Chúa. Trong những tháng cuối cùng của đời sống Bà, tôi nhận thấy việc đi đứng và mọi cử động của Bà đều gặp đau nhức và khó khăn, nhưng bà cố gắng chịu đựng và trông chờ ngày Chúa đem Bà về mà không một chút phàn nàn, lo âu, hay sợ hãi.
Người không có Chúa tin rằng đời là bể khổ, tin có linh hồn cần được giải thoát, nhưng họ sống trong bất an vì không có giải pháp nào về nơi ở cho linh hồn. Họ mong ước sau khi qua đời thì được “tiêu diêu nơi miền cực lạc”, nhưng đó chỉ là một mơ ước ảo huyền, vì biết phải còn tiếp tục đầu thai cả nghìn kiếp! Họ bất an vì biết linh hồn mình có thể rơi vào hoả ngục vì ai cũng nhận biết mình có tội.
Tạ ơn Chúa, là người có niềm tin nơi Chúa Cứu Thế và được cứu thì hoàn toàn khác hẳn. Ngay từ thời xa xưa, những người may mắn như Hê-nóc được Đức Chúa Trời chọn làm bạn của Ngài thì biết rõ số phận và tương lai của mình. Suốt đời ông được đồng đi cùng Chúa (gần gũi với Chúa), được Chúa rước về Trời với Ngài lúc còn đang sống khoẻ. Lý do nào ông nhận được đặc ân đó? Vì ông tin có Đức Chúa Trời và tin cậy nơi những lời hứa của Ngài. Hê-bơ-rơ 11:5, 6 ghi rằng:
“Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết; người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. 6 Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”
Hê-nóc sống vừa lòng Chúa và đẹp ý Ngài không phải vì ông toàn hảo, nhưng vì ông được đến gần Đức Chúa Trời và tin rằng Ngài có thật. Ngày xưa khi người ta còn quá đơn sơ thì Chúa hiện ra với nhiều người như một người bình thường, nhưng họ đã tin Ngài và nhờ đó họ được biết Đức Chúa Trời là thật. Nhưng ngày nay chưa chắc việc đó là dễ đâu! Nếu có một người nào đó đến với bạn và nói: “Ta là Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất,” thì bạn có tin không? Nhưng lúc đó Hê-nóc đã tin nên ông tìm kiếm ý Ngài và đồng đi với Ngài, nghĩa là ông luôn đồng lòng với Chúa và vâng theo ý Ngài.
Những thánh nhân khác mà tác giả thơ Hê-bơ-rơ đã ghi lại trong đoạn 11 cũng sống một đời sống trung tín và tin cậy Chúa của mình cho đến cuối cuộc đời. Họ trung tín trong đức tin dù phải trãi qua những ngày tháng khó khăn, những lúc mệt mõi và ngã lòng; nhưng họ không nghĩ cách tiêu cực rằng “đời là bể khổ” vì họ luôn có niềm hy vọng nơi sự sống vĩnh cửu. Có lúc họ cũng được sung sướng, giàu có và quyền thế, nhưng họ không xem những thứ đó là mục đích tối hậu của đời sống mình. Họ xem cuộc sống trên thế gian nầy chỉ là tạm bợ, đời sống họ là một cuộc hành trình, và họ chỉ là những người lữ hành trên đất, đang trông chờ ngày được trở về quê hương trên trời. Hê-bơ-rơ 11:13 có ghi rằng:
“Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình; chỉn trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất.”
Những anh hùng đức tin đó “CHƯA nhận lãnh” những gì Chúa hứa cho họ. Đó là những phần thưởng quý giá và nhà ở trên trời hay trong Nước đời đời mà Chúa dành cho họ. Tác giả Hê-bơ-rơ cho biết cho đến giờ nầy những người như Áp-ra-ham hay Đa-vít vẫn chưa nhận lãnh phần thưởng vì phần thưởng của họ tuỳ thuộc vào đức tin của chúng ta và cuộc đời theo Chúa của chúng ta có xứng đáng hay không (Hê-bơ-rơ 11:40). Phần thưởng mà Bà Sauveur sẽ nhận được cũng tuỳ thuộc vào đức tin của chúng ta là người nhìn theo tấm gương của Bà phục vụ Chúa. Phần thưởng của quý ông bà anh chị em là người tin Chúa trước sẽ tuỳ thuộc vào đức tin của con cháu mình và những người đi sau đang nhìn vào gương của quý vị mà sống!
Những anh hùng đức tin trong Hê-bơ-rơ 11 không ham của cải đời nầy, không coi bất cứ nơi nào trên đất là chỗ ở lâu dài của mình. Dù người giàu có như Áp-ra-ham, Y-sác hay Gia-cốp cũng chỉ sống trong những nhà lều, và lưu lạc rày đây mai đó để làm hình ảnh nhắc nhở chúng ta về điều đó. Họ có niềm tin chắc chắn rằng quê hương lâu dài của họ, chỗ ở tốt đẹp nhất của mình là ở trên Trời vinh hiển chứ không phải tại núi thánh Si-ôn hay trong đền vua ở Ba-by-lôn đầy vàng rồng sáng chói. Hê-bơ-rơ 11:14 và 16a ghi rằng:
“Những kẻ nói như thế, tỏ rõ rằng mình đang đi tìm nơi quê hương. nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời…”
Đức Chúa Trời rất đẹp lòng với những con người đó. Ngài yêu mến họ không phải vì đó là những con người thánh thiện toàn hảo. Tất cả những người được nhắc đến trong Hê-bơ-rơ 11 đều là những con người bất toàn. Có lúc Áp-ha-ham cũng nói dối. Có lúc Gia-cốp cũng lừa gạt anh mình. Có lúc Đa-vít cũng phạm tội tà dâm và giết người, v.v… Nhưng Chúa vẫn xem họ là bạn của Ngài vì ân điển và lòng thương xót bao la của Ngài. Những phần thưởng mà Ngài dành cho họ thật quý giá vì họ dám đặt đức tin trên những lời hứa của Ngài và vâng lời Ngài khi Ngài muốn họ làm điều mà Ngài căn dặn. Ngài hãnh diện về những con người như thế nên sắm sẵn cho họ một chỗ ở đời đời. Hê-bơ-rơ 11:16b chép:
“…nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.”
Về phần chúng ta, Đức Chúa Giê-su không căn dặn rằng, hãy cố gắng học giỏi, xây nhà cho to, khi Ta trở lại Ta sẽ ghé thăm nhà các ngươi và các ngươi sẽ được hãnh diện đón rước Ta! Không, thế giới hiện tại không phải là nơi ở đời đời của chúng ta. Nơi ở đời đời mà Chúa Cứu Thế hứa với con dân Ngài được Giăng ghi lại trong Giăng 14:2,3:
“Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 3 Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”
Trong một năm qua, tro cốt của Bà Sauveur chỉ ở tạm nơi nhà chúng tôi. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho hộp tro của Bà một nơi ở trong một nghĩa trang Tin Lành tại Việt Nam nhưng chưa mang về được. Vì tình hình Covid tại Việt Nam đang ngày càng phức tạp, nên anh em chúng tôi đã đổi ý và sẽ chôn cất hộp ấy tại Mỹ. Trước khi qua đời vào năm 1982, ông Sauveur cũng đã mua sẵn cho Bà một phần mộ. Vì vậy, vài ngày nữa chúng tôi sẽ mang tro của Bà đến nghĩa trang ở Hayward để chôn cất gần bên Ông. Chúa Giê-su hứa: “Trong Nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở”. Hiện giờ Bà Sauveur không ở trong hộp tro, cũng không ở nơi nghĩa trang. Giờ nầy linh hồn Bà Sauveur đang ở một chỗ nào đó mà Chúa đã sắm sẵn cho Bà để an nghỉ.
Rồi khi Chúa Giê-su tái lâm, tất cả chúng ta là người sống sẽ cùng với Bà Sauveur và những người chết trong Chúa sẽ được phục sinh. Lúc đó Ngài sẽ mang chúng ta đến một nơi khác, nơi đó chúng ta sẽ sống tạm trong 7 năm trong thân thể mới, gồm có cả phần hồn và phần xác! Sau đó, chúng ta lại được di chuyển đến một nơi khác nữa là “Cõi Trời Mới Đất Mới” và “Thành Giê-ru-sa-lem Mới.” Nơi đó chúng ta sẽ được sống vĩnh viển và phước hạnh gần bên Chúa Cứu Thế và Cha trên Trời của chúng ta. Nơi đó không phải chỉ dành cho những người thánh thiện hoàn hảo, nếu không thì Môi se, Đa-vít, hay Phao-lô cũng không được vào. Nơi đó sẽ dành cho những người trung tín trong đức tin, vâng lời Ngài trong việc lành, và phục vụ Ngài. Hy vọng quý ông bà anh chị em và tôi cũng sẽ nhận được phần thưởng quý giá mà Chúa đã dành để cho chúng ta.
Bà Sauveur mà chúng ta từng quen biết hiện nay không phải chỉ còn tồn tại trong vài kí lô tro bụi! Không, con người thật của Bà, chính là linh hồn của Bà, bây giờ đang sống trong lòng các tổ phụ mình, trong lòng của A-đam, và nhất là trong lòng Áp-Ra-ham là ông tổ của những người có đức tin nơi Đức Chúa Trời! Rồi đây chúng ta sẽ gặp lại Bà trong Nước Trời, nơi mà Chúa Giê-su sẽ đưa tất cả chúng ta đến gặp Đức Chúa Cha, gặp được các thánh đời xưa như Áp-ra-ham, Môi-se, Đa-vít, v.v. và những người thân yêu của chúng ta đã qua đời trong Chúa.
Nguyền xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn trung tín trong đức tin mà Chúa ban cho chúng ta, luôn nắm lấy sự cứu rỗi quý báu mà Đức Chúa Trời đã ban cho, vì Ngài đã chọn chúng ta ra khỏi thế gian đầy tuyệt vọng nầy và ban cho chúng ta địa vị làm dân thánh của Ngài.
Trong khi sự chết đang đe doạ mọi người trên thế gian dưới bóng đen của nạn dịch Covid, thì cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta được bình an nhờ những lời hứa chắc chắn của Chúa, nhất là những lời hứa như trong Khải-huyền 14:13 –
“Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.”
Tạ ơn Chúa vì chúng ta có một nơi ở chắc chắn trong cõi đời đời và sẽ có những phần thưởng mà Chúa đã dành sẵn để ban thưởng cho những kẻ trung tín trong đức tin, vì những việc lành và công khó trên đời nầy sẽ đi theo chúng ta! Ha-lê-lu-gia! Amen!
———
Ghi chú: Vì Bà qua đời trong mùa dịch vào mùa hè năm 2020 nên gia đình không tổ chức được lễ tang cũng không có lựa chọn nào khác hơn là hỏa táng. Gia đình cũng định mang tro của bà về VN để chôn cạnh những người thân. Nhưng sau một năm cũng chưa có cơ hội về được nên đã đổi ý chôn bà tại Mỹ.
Nguồn Suối Tâm Linh