“NƯƠNG DỰA NƠI CHÚA” MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 8/6/2026

“NƯƠNG DỰA NƠI CHÚA”

MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 8/6/2026

Khi thuyền con lênh đênh giữa biển khơi,
Cơn bão lớn ấp đến bất ngờ, sóng nước tràn vào,
Khiến tâm hồn ý tưởng con nghẹt thở,
Tâm trí con hướng lòng lên Chúa kêu cầu…

 

Ngài phán: người nào để tâm trí
mình nương dựa nơi Ngài,
Thì Ngài sẽ gìn giữ bình an trọn vẹn.
Con luôn nhờ cậy nơi Cha Nhân Từ…

 

Con hết lòng nhờ cậy Đức Giê-hô-va,
Không nương cậy sự thông sáng của con,
Linh hồn con nương cậy nơi Ngài.
Vì Ngài là vầng đá cứu rỗi đời con…

 

Con tạ ơn Chúa Đấng hằng sống,
Nghe và nhậm lời cầu xin của con,
Đến đúng lúc chăm sóc vỗ về,
Sự hiện diện của Ngài, lòng con vững an…

Khi thuyền con lênh đênh giữa biển khơi,
Cơn bão lớn ấp đến bất ngờ, sóng nước tràn vào,
Khiến tâm hồn ý tưởng con nghẹt thở,
Tâm trí con hướng lòng lên Chúa kêu cầu…

 

Ngài phán: người nào để tâm trí
mình nương dựa nơi Ngài,
Thì Ngài sẽ gìn giữ bình an trọn vẹn.
Con luôn nhờ cậy nơi Cha Nhân Từ…

 

Con hết lòng nhờ cậy Đức Giê-hô-va,
Không nương cậy sự thông sáng của con,
Linh hồn con nương cậy nơi Ngài.
Vì Ngài là vầng đá cứu rỗi đời con…

 

Con tạ ơn Chúa Đấng hằng sống,
Nghe và nhậm lời cầu xin của con,
Đến đúng lúc chăm sóc vỗ về,
Sự hiện diện của Ngài, lòng con vững an…

 

Thi Thiên 34:8: “Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 2   +   8   =