Ơn Phước Có Điều Kiện–I Sử-ký 28:1-8

Ơn Phước Có Điều Kiện

I Sử-ký 28:1-8

28:1 Đa-vít hiệp lại tại Giê-ru-sa-lem hết thảy các quan trưởng Y-sơ-ra-ên, các tộc trưởng của các chi phái, các ban trưởng phục sự vua, các quan tướng cai ngàn quân và trăm quân, các kẻ cai quản sản nghiệp của vua và của các con trai người, luôn với các hoạn quan và những người mạnh dạn. 28:2 Vua Đa-vít đứng dậy nói rằng: Hỡi các anh em và dân sự ta, hãy nghe! Ta đã có ý xây cất một cái đền an nghỉ cho hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, cho cái bệ chân của Đức Chúa Trời chúng ta; ta đã sắm tài liệu cho sẵn đặng cất. 28:3 Nhưng Đức Chúa Trời phán với ta rằng: Ngươi chớ cất đền cho danh ta, vì ngươi là một tay chiến sĩ, đã đổ huyết ra nhiều. 28:4 Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có chọn ta từ trong cả nhà cha ta, làm vua Y-sơ-ra-ên đời đời (vì Ngài đã chọn Giu-đa làm trưởng, và trong nhà Giu-đa, chọn nhà của cha ta; còn trong các con trai của cha ta, Ngài vui lòng chọn ta, lập ta làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên). 28:5 Vả, Đức Giê-hô-va có ban cho ta nhiều con trai; trong các con trai ấy Ngài đã chọn Sa-lô-môn, con trai ta, đặt ngồi trên ngôi nước Đức Giê-hô-va, đặng cai trị Y-sơ-ra-ên. 28:6 Ngài phán với ta rằng: Sa-lô-môn, con trai của ngươi, sẽ cất cái đền và các hành lang của ta; vì ta đã chọn nó làm con trai ta, và ta sẽ làm cha nó. 28:7 Nếu người bền lòng làm theo các điều răn và luật lệ ta như ngày nay, thì ta sẽ làm cho nước người được bền vững đời đời. 28:8 Vậy bây giờ, tại trước mặt cả Y-sơ-ra-ên, là hội chúng của Đức Giê-hô-va, đang có Đức Chúa Trời chúng ta lắng tai nghe, ta xin các ngươi hãy tìm kiếm và giữ gìn các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, để các ngươi nhận lấy xứ tốt tươi nầy và để lại cho con cháu các ngươi làm cơ nghiệp đời đời. 1 Sử-ký 28:1-8

 

 

 

Câu gốc: “Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời” (Gia-cơ 1:25).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít nhóm hiệp các lãnh đạo lại để làm gì? Vua Sa-lô-môn sẽ phải làm gì để ngôi vua và đất nước được bền vững? Vua Đa-vít khuyên các lãnh đạo phải làm gì? Bạn áp dụng lời dạy này như thế nào để được phước?

Vua Đa-vít làm vua được bốn mươi năm, giờ đây ông thấy mình đã cao tuổi nên cho triệu tập tất cả lãnh đạo của Ít-ra-ên lại để truyền mệnh lệnh cuối cùng của ông cho họ. Sau khi nói cho họ biết Đức Chúa Trời đã chọn con trai ông là Sa-lô-môn để kế vị ngôi vua và xây cất đền thờ cho Ngài thì Vua Đa-vít đã truyền dạy các lãnh đạo của Ít-ra-ên phải “tìm kiếm và giữ gìn các điều răn của Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi để các ngươi nhận lấy xứ tốt tươi này và để lại cho con cháu các ngươi làm cơ nghiệp đời đời” (câu 8b). Ở đây, Vua

Đa-vít đã nói lên một nguyên tắc bất di bất dịch về ơn phước có điều kiện, đó là Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho ông

Sa-lô-môn và người Ít-ra-ên nếu họ vâng theo những mệnh lệnh của Ngài, và ông muốn họ phải ghi nhớ điều này để giữ gìn ngôi báu và đất nước được bền vững đời đời (câu 7). Đây cũng là nguyên tắc Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải biết: Sự vâng lời sẽ đem lại ơn phước.

Khi các lãnh đạo của Ít-ra-ên vâng lời, tìm kiếm và giữ gìn các điều răn của Đức Chúa Trời thì họ sẽ để lại “xứ tốt tươi này” cho con cháu họ làm cơ nghiệp đời đời. Ơn phước do sự vâng lời chúng ta có được không chỉ ảnh hưởng đến chính mình nhưng cũng ảnh hưởng đến những người xung quanh, nhất là những người thân của mình. Khi người cha hay người mẹ vâng lời Chúa sẽ giúp cho con cái được hưởng những ơn phước Chúa ban, được thừa hưởng Vương Quốc đời đời của Chúa. Khi người con vâng lời Chúa cũng sẽ ảnh hưởng đến cha mẹ mình để được Chúa ban phước, nếu cha mẹ là người chưa tin Chúa thì đời sống vâng lời Chúa của người con cũng có thể giúp cho cha mẹ biết đến Chúa, tin nhận Ngài và được thừa hưởng Vương Quốc đời đời của Chúa.

Chúa muốn con dân Chúa phải tìm kiếm các điều răn của Chúa qua Lời Ngài. Việc học hỏi Lời Chúa không chỉ dừng lại ở việc nghe và hiểu biết mà thôi, nhưng muốn có một đời sống phước hạnh cho chính mình và cho những người thân của mình, chúng ta còn cần phải vâng theo những điều răn của Ngài. Đó là điều Vua

Đa-vít cũng như Chúa Giê-xu luôn muốn chúng ta làm theo khác nào người khôn cất nhà mình trên vầng đá (Lu-ca 6:46-49).

Bạn có hết lòng làm theo các điều răn của Chúa để chính mình trở thành nguồn ơn phước cho những người xung quanh và gia đình mình không?

Lạy Chúa, xin cho con biết tìm kiếm các điều răn của Ngài và làm theo để có được một đời sống phước hạnh và là nguồn phước cho những người chung quanh con cũng như những người thân trong gia đình con.

(c) 2021 svtk.com

nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 8   +   9   =