“PHỦ NHẬN CỨU CHÚA GIÊ XU”
MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 24/2/2026
Thế giới đã phủ nhận hồng ân cứu rỗi
Khi thập giá còn in bóng yêu thương
Ngài nhìn ánh mắt họ đầy xót xa
Ta gọi tên con giữa dòng đời tội lỗi
Thế gian đầy ấp tội lỗi vây quanh
Ta gọi con ăn năn trở về
Ân điển Ta tràn đầy trên con
Ta thứ tha phục hồi đời con
Ham chi danh, lợi, quyền ở thế gian
Giữa dòng đời người người gian dối
Quây lưng tìm kiếm sự sống vĩnh hằng
Ngài đã làm xong cho con trên thập giá
Ta đã gọi tên con từng hồi từng lúc
Nhưng con đã phủ nhận chối từ
Ánh mắt Ngài đầy lòng xót xa
Ta yêu con và mãi mãi yêu con.
—
Thế giới đã phủ nhận hồng ân cứu rỗi
Khi thập giá còn in bóng yêu thương
Ngài nhìn ánh mắt họ đầy xót xa
Ta gọi tên con giữa dòng đời tội lỗi
Thế gian đầy ấp tội lỗi vây quanh
Ta gọi con ăn năn trở về
Ân điển Ta tràn đầy trên con
Ta thứ tha phục hồi đời con
Ham chi danh, lợi, quyền ở thế gian
Giữa dòng đời người người gian dối
Quây lưng tìm kiếm sự sống vĩnh hằng
Ngài đã làm xong cho con trên thập giá
Ta đã gọi tên con từng hồi từng lúc
Nhưng con đã phủ nhận chối từ
Ánh mắt Ngài đầy lòng xót xa
Ta yêu con và mãi mãi yêu con.
Ma-thi-ơ 10:33 “Còn ai chối Ta trước mặt thiên hạ, thì Ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha Ta ở trên trời”.
Nguồn Suối Tâm Linh