Random Acts of Kindness by ODB Anh & Viet
“Why have I found such favor [grace] in your eyes that you notice me—a foreigner?” Ruth 2:10
Some say that the American writer Anne Herbert scribbled the phrase “Practice random acts of kindness and senseless acts of beauty” on a placemat at a restaurant in 1982. The sentiment has since been popularized through film and literature and has become a part of our vocabulary.
The question is “Why?” Why should we show kindness? For those who follow Jesus, the answer is clear: To show the tender mercy and kindness of God.
Lord, what do You want me to do for another today? Lead me.
There’s an Old Testament example of that principle in the story of Ruth, the emigrant from Moab. She was a foreigner, living in a strange land whose language and culture she did not understand. Furthermore, she was desperately poor, utterly dependent on the charity of a people who took little notice of her.
There was one Israelite, however, who showed Ruth grace and spoke to her heart (Ruth 2:13). He allowed her to glean in his fields, but more than simple charity, he showed her by his compassion the tender mercy of God, the One under whose wings she could take refuge. She became Boaz’s bride, part of the family of God, and one in a line of ancestors that led to Jesus, who brought salvation to the world (see Matt. 1:1–16).
We never know what one act of kindness, done in Jesus’s name, will do.
Lord, what do You want me to do for another today? Lead me. And may that person see a glimmer of You.
Share your ideas of how you can show kindness in the name of Jesus today at Facebook.com/ourdailybread.
It’s never too soon to be kind.
Lòng Tốt Tình Cờ
“Vì sao con được ơn trước mặt ông khiến ông quan tâm đến con vốn là một người ngoại quốc?” Ru-tơ 2:10
Có người nói rằng văn hào Mỹ Anne Herbert đã nguệch ngoạc cụm từ “Hãy bày tỏ lòng tốt cách tình cờ và thể hiện hành động đẹp cách bất chợt” trên tấm lót đĩa ở một nhà hàng vào năm 1982. Từ đó, câu nói đó đã được phổ biến qua phim ảnh và văn học, cũng như đóng góp vào kho tàng từ vựng của chúng ta.
Vấn đề là “Vì sao?” Vì sao chúng ta nên thể hiện lòng tốt? Với những người theo Chúa Jêsus, câu trả lời rất rõ ràng: Để bày tỏ lòng thương xót và nhân từ của Chúa.
Nguyên tắc đó được thể hiện trong Cựu Ước qua câu chuyện của Ru-tơ, là người vốn xuất thân từ Mô-áp. Cô là người ngoại quốc, sống ở vùng đất xa lạ, không hiểu ngôn ngữ và văn hóa. Hơn nữa, cô vô cùng nghèo khó, hoàn toàn lệ thuộc vào sự bố thí của những người không mấy quan tâm đến mình.
Nhưng có một người Y-sơ-ra-ên đã bày tỏ ân điển với Ru-tơ và dùng lời tử tế nói cùng cô (Ru. 2:13). Ông cho cô mót lúa trong ruộng mình, đó không chỉ là một hành động bố thí nhưng bởi lòng trắc ẩn, ông đã cho cô thấy lòng thương xót của Chúa, là Đấng mà cô có thể nương náu dưới bóng cánh Ngài. Cô trở thành vợ Bô-ô, trở nên một thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời và là dòng dõi mà Chúa Jêsus được sinh ra để đem sự cứu rỗi đến cho thế gian (xem Mat. 1:1-16).
Chúng ta sẽ không bao giờ biết được một hành động tử tế được bày tỏ trong danh Chúa Jêsus sẽ làm nên điều gì.
Chúa ôi, Ngài muốn con làm gì cho người khác hôm nay? Xin dẫn dắt con. Và nguyện người đó nhận biết chính Ngài qua lòng tử tế của con.
Không bao giờ là quá sớm để bày tỏ lòng tử tế.
Nguồn Suối Tâm Linh