Sống Đắc Thắng Nhờ Quyền Năng Chúa–I Sử-ký 18:1-6

Sống Đắc Thắng Nhờ Quyền Năng Chúa

I Sử-ký 18:1-6

18:1 Sau việc ấy, Đa-vít đánh dân Phi-li-tin, bắt phục chúng nó; và đoạt lấy khỏi tay chúng nó thành Gát và các hương thôn nó. 18:2 Người cũng đánh Mô-áp; dân Mô-áp bèn phục dịch Đa-vít, và tiến cống cho người. 18:3 Đa-vít đánh Ha-đa-rê-xe, vua Xô-ba, tại Ha-mát, khi người đang đi lập nước mình trên sông Ơ-phơ-rát. 18:4 Đa-vít chiếm lấy của người một ngàn cỗ xe, bảy ngàn lính kỵ, và hai vạn lính bộ; Đa-vít cắt nhượng của các ngựa kéo xe, duy chừa lại một trăm con. 18:5 Dân Sy-ri ở Đa-mách đến cứu giúp Ha-đa-rê-xe, vua Xô-ba, Đa-vít bèn giết chúng hai vạn hai ngàn người. 18:6 Đa-vít lập đồn trong Sy-ri của Đa-mách, dân Sy-ri phục dịch người, và đem nộp thuế cho người. Đa-vít đi đến đâu, thì Đức Giê-hô-va cũng khiến cho người được thắng. 1 Sử-ký 18:1-6

Câu gốc: “Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy” (II Cô-rinh-tô 10:4).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh này Vua Đa-vít đã đánh và chiến thắng các dân nào? Nhờ đâu ông chiến thắng hoàn toàn những dân đó? Bạn thấy mình có kẻ thù nào của đời sống cần quyền năng Chúa để đắc thắng?

Sau khi đến với Đức Chúa Trời, trải lòng ra với Ngài và bày tỏ sự vâng phục trọn vẹn thì Vua Đa-vít lại tiếp tục được Chúa ban cho chiến thắng trong các trận chiến với quân thù. Ông đã chiến thắng nhiều kẻ thù truyền kiếp của dân tộc mình. Người Phi-li-tin ở phía tây nam, vốn gây rất nhiều rắc rối cho người Ít-ra-ên trải qua nhiều thế hệ, giờ đây đã bị ông bắt phục. Ông cũng chiến thắng người

Mô-áp ở phía đông Biển Chết và bắt dân này phục tùng. Người Ê-đôm ở phía đông nam cũng bị khuất phục (câu 13). Ông cũng chiến thắng ông Ha-đa-rê-xe, vua Xô-ba, một nước của người Sy-ri ở đông bắc xa xôi, đem lại sự an toàn cho đất nước và mở rộng bờ cõi.

Nhờ đâu mà Vua Đa-vít có được các chiến thắng đó? Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài đã hứa với ông rằng “Ta sẽ khiến các thù nghịch ngươi phục dưới ngươi” (I Sử-ký 17:10), và Ngài đã thực hiện lời hứa của Ngài nên

“Đa-vít đi đến đâu, thì Đức Giê-hô-va cũng khiến cho người được thắng” (câu 6b). Vua Đa-vít được chiến thắng không phải nhờ binh hùng tướng mạnh nhưng hoàn toàn nhờ vào sự thành tín và quyền năng của Đức Chúa Trời.

Trong đời sống của Cơ Đốc nhân, chúng ta cũng có nhiều kẻ thù lâu đời. Đó có thể là những cám dỗ, nản lòng, mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, kiêu ngạo của đời, thói hư tật xấu… khiến chúng ta thấy mình không thể sống đắc thắng. Giờ đây, Chúa muốn chúng ta đừng thụ động nữa nhưng phải mạnh dạn đứng lên để “đi đánh dân

Phi-li-tin,” đoạt thành khỏi tay họ, đánh “dân Mô-áp” bắt họ phải phục dịch và tiến cống cho mình chứ không phải là mình phục dịch và tiến cống cho họ. Cơ Đốc nhân chúng ta giống như người Ít-ra-ên ngày xưa, đã được Chúa cứu khỏi ách nô lệ của tội lỗi rồi, giờ phải đứng lên nhờ vào quyền năng của Đức Chúa Trời để đánh những kẻ thù thuộc linh của đời sống Cơ Đốc và đạp đổ mọi thành lũy của chúng. Lời Chúa cũng dạy rằng, “Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em” (Gia-cơ 4:7), cho nên chúng ta hãy nhờ vào quyền năng Chúa mà chống trả mọi kẻ thù của đời sống Cơ Đốc để sống đắc thắng và có kinh nghiệm giống như Vua Đa-vít, hễ “đi đến đâu, thì Đức Giê-hô-va cũng khiến cho người được thắng.” Chúa muốn chúng ta phải sống đắc thắng và Ngài có quyền năng để làm điều đó nếu chúng ta vâng phục Ngài trọn vẹn trong đời sống mình.

Bạn thấy mình đang đắc thắng hay thất bại trước những kẻ thù của đời sống?

Lạy Chúa, xin cho con cứ luôn nương cậy lời hứa và quyền năng của Ngài mà đứng lên “đi đánh” những kẻ thù của đời sống Cơ Đốc để con luôn có được đời sống đắc thắng.

(c) 2020 svtk.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 10   +   3   =