“SỰ SỐNG VÀ SỰ CHẾT”
MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 6/5/2026
Khi thân thể nầy còn sự sống,
Làm việc nầy, việc nọ, việc kia,
Khi thân thể chết rồi, thì được nghỉ ngơi,
Quyền sống chết là do Đức Chúa Trời chỉ định……
Sự sống không gắn liền vào Thiên Chúa,
Là không gần gũi, không mối liên hệ với Ngài,
Như rễ cây không nguồn dinh dưỡng,
Như con người sống, nhưng chết phần tâm linh…..
“Vì ngoài Ta các con không làm gì được.”
Thiếu Chúa, phần thể xác vẫn sống, làm việc,
Nhưng phần tâm linh, thì chết mất từ bao giờ,
Dù có cả giang sơn, mà mất linh hồn thì có ích gì?….
Cuối cùng, cái chết thực tế phải đối diện,
Bụi đất phải trở về với bụi đất,
Tâm linh thì trở về với Đấng đã ban cho,
Hãy biết rõ, để nhận ra thực tế,
giữa sự sống và cái chết?….
—
Khi thân thể nầy còn sự sống,
Làm việc nầy, việc nọ, việc kia,
Khi thân thể chết rồi, thì được nghỉ ngơi,
Quyền sống chết là do Đức Chúa Trời chỉ định……
Sự sống không gắn liền vào Thiên Chúa,
Là không gần gũi, không mối liên hệ với Ngài,
Như rễ cây không nguồn dinh dưỡng,
Như con người sống, nhưng chết phần tâm linh…..
“Vì ngoài Ta các con không làm gì được.”
Thiếu Chúa, phần thể xác vẫn sống, làm việc,
Nhưng phần tâm linh, thì chết mất từ bao giờ,
Dù có cả giang sơn, mà mất linh hồn thì có ích gì?….
Cuối cùng, cái chết thực tế phải đối diện,
Bụi đất phải trở về với bụi đất,
Tâm linh thì trở về với Đấng đã ban cho,
Hãy biết rõ, để nhận ra thực tế,
giữa sự sống và cái chết?….
Giăng 15:5 “Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được.”
Nguồn Suối Tâm Linh