SỰ YÊN NGHỈ CHÚA BAN
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/07
Khi nhắc đến “yên nghỉ”, mọi người thường liên tưởng đến sự nhàn rỗi, không làm gì cả. Có thể suy nghĩ này đúng nhưng chưa đủ. Chương trình hôm nay xin gửi đế n quý thính giả một khía cạnh của sự yên nghỉ, đó là phục hồi lại mọi thứ mà Sa-tan đã lấy đi.“Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm vững mạnh các xương cốt ngươi; Ngươi sẽ như vườn năng tưới, như suối nước chẳng hề khô cạn” (Ê-sai 58:11)
Tối qua, trong giờ cầu nguyện của Hội Thánh, Mục sư Quản nhiệm chia sẻ với chúng tôi rằng ông nhận được sự kêu gọi của Chúa dành cho bản thân và Hội Thánh trong năm tiếp theo là năm “yên nghỉ”.
“Yên nghỉ” là điều gì đó tuyệt vời. Nhưng trong hoàn cảnh như hiện tại, ai nấy cũng bận rộn với biết bao nhiêu thứ thì tôi không hiểu được mình sẽ “yên nghỉ” như thế nào.
Và rồi, khi ca ngợi Chúa qua một bài thánh ca, tôi được nhắc nhở rằng sự “yên nghỉ” mà Chúa muốn chính là việc phục hồi lại mọi điều mà Sa-tan đã lấy đi.
Quao! Hình ảnh của việc lấy lại mọi thứ mà kẻ thù đã đánh cắp khỏi chúng ta chắc chắn phù hợp với bức tranh của sự đi lên, tiến tới. Tôi tin chắc rằng đối với thế giới chúng ta, khi nói đến “yên nghỉ” thì họ sẽ cho rằng mọi phấn đấu, mọi nỗ lực sẽ chấm dứt. Nhưng đó không phải là điều mà Chúa bày tỏ. Tôi tin rằng sự “yên nghỉ” mà Chúa ban là Ngài sẽ làm cho chúng ta được thịnh vượng về thuộc linh, về thuộc thể, về tài chính và kinh nghiệm đắc thắng trong mọi lĩnh vực của đời sống.
Tôi hình dung khung cảnh mọi chỗ trống trong nhà thờ của chúng tôi sẽ được lấp đầy. Website của Hội Thánh chúng tôi mỗi ngày sẽ có nhiều người truy cập để nghe những bài giảng, xem những bài viết dưỡng linh và cập nhật tin tức về công việc Chúa. Những dự án mới của Hội Thánh sẽ được thực hiện trôi chảy mà không lo sợ bị thiếu tài chính.
Đức Chúa Trời sẽ ban cho Hội Thánh mọi thứ mà Sa-tan đã lấy đi. Hắn đã cướp đi nền tài chính của Hội Thánh, dụ dỗ con dân Chúa phạm tội và cố gắng làm suy yếu mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta. Nhưng Chúa đã hứa rằng:
“Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm vững mạnh các xương cốt ngươi; Ngươi sẽ như vườn năng tưới, như suối nước chẳng hề khô cạn. Dân ngươi sẽ xây lại những nơi đổ nát ngày xưa; Ngươi sẽ dựng lại các nền móng của nhiều thế hệ trước. Người ta sẽ gọi ngươi là Người tu bổ những lỗ hổng tường thành, và Người phục hồi phố xá cho dân cư ngụ.” (Ê-sai 58:11-12)
Chúa hứa rằng Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta, làm chúng ta được tươi mới, vững mạnh và phục hồi. Hội Thánh của chúng ta sẽ là một Hội Thánh vững mạnh, có thể làm nhiều công tác hơn và đem đến nhiều kết quả cho nước Ngài.
Dù những việc này có vẻ khó tin nhưng tôi hoàn toàn có niềm tin vào lời hứa này. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng hay làm ơn và giàu lòng thương xót. Ngài sẽ lắng nghe và nhậm lời chúng ta cầu nguyện với cả đức tin của mình.
Hôm nay bạn có muốn hòa lòng cùng tôi, tin cậy Chúa về những phép lạ lớn lao sẽ diễn ra trong tương lai? Hãy nhìn xem những việc lớn và khó mà Chúa đang thi hành giữa vòng con dân ngài.
Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn dẫn dắt và làm ơn trên cuộc đời con. Con tin vào chương trình phước hạnh của Ngài trong những ngày đến và sẽ chăm xem những gì Ngài làm. Nguyện cuộc đời con, Hội Thánh con, mục vụ con sẽ tràn đầy kết quả tươi mới cho Vương quốc Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
Kính thưa quý thính giả, bạn có tin vào lời hứa phước hạnh của Đức Chúa Trời dành cho bạn?
Nếu bạn được sự khích lệ, nhắc nhở từ bài học hôm nay, hay bạn được Chúa bày tỏ điều gì về chương trình của Ngài, hãy chia sẻ với chương trình để lời chứng của bạn sẽ trở nên nguồn khích lệ cho nhiều người.
Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.
NGUỒN oneway.vn