TẤM LÒNG HÂN HOAN CA NGỢI CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 26/09

TẤM LÒNG HÂN HOAN CA NGỢI CHÚA

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 26/09

Người ta thường cảm thấy hân hoan hát ca khi vừa đón nhận được những niềm vui, phước hạnh. Tuy nhiên cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Làm sao chúng ta có thể giữ cho tấm lòng của mình luôn mừng vui, tinh thần luôn rạng ngời và môi miệng có thể hát ca ngợi Chúa trong những hoàn cảnh khác nhau của đời sống?

Hôm nay, ngày 26/09/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Julie Lavender qua chủ đề TẤM LÒNG HÂN HOAN CA NGỢI CHÚA

“Phải đầy dẫy Thánh Linh. Hãy dùng thi thiên, thánh ca, và những linh khúc mà đối đáp với nhau; hãy hết lòng ca hát, chúc tụng Chúa. Trong mọi việc, hãy luôn nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ mà dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha.” (Ê-phê-sô 5:18-20)

Erin, một sinh viên cao học đã đăng ký tham gia cuộc chạy bộ để gây quỹ cho những người vô gia cư. Một người quen trong nhóm học Kinh Thánh của cô là Angela cũng tham gia. Nhưng Angela viện một số lý do để không chạy bộ, thay vào đó, cô đăng ký làm tình nguyện viên phát nước tại một điểm tiếp tế.

Những người chạy chuyên nghiệp ào ào băng qua Erin và những người đi bộ cũng vượt mặt cô. Khoảng cách ngày càng xa nhưng Erin không quan tâm. Cô bị hội chứng bại não bẩm sinh và phải đi bằng nạng. Mục tiêu của cô không phải là về nhất mà là về đích.

Erin nhanh chóng đến được với điểm tiếp tế của Angela, cũng là chặng đầu tiên của cuộc chạy. Nhìn bạn mình, Angela thấy thật ngưỡng mộ quyết tâm của Erin và cảm thấy thật xấu hổ vì đã không đăng ký cuộc chạy. Dù không mang giày thể thao phù hợp nhưng cô vẫn bước ra với chai nước trên tay để đồng hành cùng bạn mình trong cuộc hành trình.

Với nhiều thời gian trò chuyện, hai người họ đã nói với nhau về mọi thứ, trường học, Kinh Thánh và cả hội chứng bại não. Cảm nhận của Angela về bạn mình là, “Tinh thần của cô ấy lúc nào cũng vui vẻ”.

Và đó cũng chính là những gì Phao-lô nói với những người thuộc về Chúa:

“Phải đầy dẫy Thánh Linh. Hãy dùng thi thiên, thánh ca, và những linh khúc mà đối đáp với nhau; hãy hết lòng ca hát, chúc tụng Chúa. Trong mọi việc, hãy luôn nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ mà dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha.” (Ê-phê-sô 5:18-20)

Hơn một giờ sau đó, hầu như mọi người tham gia và cả những tình nguyện viên cũng đều đã ra về. Giới truyền thông cũng đã rời đi và các nhà tổ chức đã tuyên bố chương trình chạy bộ gây quỹ đã thành công với số tiền khổng lồ 25.000 đôla được quyên góp được vào quỹ xây dựng mái ấm cho người vô gia cư. Nhưng hai cô gái kia vẫn vững vàng trên hành trình của mình.

Khoảng 2 giờ sau, một người nào đó thông báo cho vị Trưởng Ban Tổ chức rằng có một cặp đôi vẫn còn đi trên đường chạy, nên bà và chồng nhanh chóng quay lại để kiểm tra. Khi thấy rằng các cô gái vẫn ổn, bà quyết định tập hợp thêm nhiều người khác để cổ vũ cho 2 cô gái có thể về đến đích.

Ban nhạc được thuê cho sự kiện vẫn chơi tại một nhà hàng gần đó, và các tình nguyện viên đã kiên nhẫn chờ đợi, cổ vũ và nói lời cảm ơn khi hai người tham gia băng qua vạch đích. Vị Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ rằng sự việc này khiến bà được nhắc nhở bởi Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:24 “Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Jêsus, để công bố Tin Lành về ân điển Đức Chúa Trời.”

Erin bắt đầu cuộc chạy bộ với tấm lòng rộn rã và lan truyền tinh thần vui vẻ cho Angela. Thái độ của họ đã truyền cảm hứng cho Bà Trưởng Ban Tổ chức và các tình nguyện viên, và ngay sau đó là một bản giao hưởng của lòng biết ơn được ban nhạc cất lên. Toàn thể cộng đồng cũng đã được ban phước khi đọc bài báo về chương trình chạy bộ, đặc biệt là về 2 cô gái về đích cuối cùng.

Với những gì đang diễn ra trên thế giới ngày nay, thật khó để người ta cảm thấy biết ơn, khó để chia sẻ với nhau những bài thi thiên, thánh ca và linh khúc. Nhưng khi chúng ta quyết tâm vâng lời Chúa và được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì niềm vui của chúng ta sẽ tự nhiên tuôn tràn sang cho người khác và lan tỏa đến toàn thể cộng đồng.

Mỗi ngày có thể giống như một cuộc đua với đầy những thách thức, trở ngại. Nhưng với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta có thể mang đôi giày của mình vào và đối mặt với cuộc hành trình, từng bước một.

Làm thế nào để bạn cảm thấy biết ơn Chúa khi đối mặt với những thách thức, trở ngại hôm nay? Làm thế nào để bạn được đầy dẫy Thánh Linh và lan tỏa niềm vui cho những người xung quanh? Hãy để bản nhạc từ trái tim của mình vang lên và hoà cùng với bản nhạc nơi những người khác, tạo nên một bản giao hưởng của lòng biết ơn và ngợi khen Chúa.

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì trong những hoàn cảnh khó khăn, thách thức, xung quanh con vẫn luôn có những tấm gương tin cậy Ngài, cậy nhờ quyền năng Thánh Linh để sống tích cực. Nguyện tấm lòng con cũng sẽ luôn hân hoan ca ngợi Chúa và lan toả đức tin đến nhiều người khác nữa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, trong những ngày tháng dịch lệ kéo dài, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thật không dễ gì để chúng ta có thể dâng lên Chúa tiếng hát của lòng tiếng ơn. Dù vậy, hãy nhìn xung quanh, bạn có thấy những tấm gương sống đức tin trong nghịch cảnh hay không? Hãy cùng với họ ca ngợi Chúa, hãy chia sẻ những lời chứng, những câu chuyện đức tin, và lan tỏa tinh thần tích cực cho cộng đồng.

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày cảm ơn quý độc giả đã luôn đồng hành và nhắn gửi những phản hồi tích cực về cho chương trình, để cùng khích lệ nhau trong Đức tin. Đặc biệt, ngay trong thời điểm khi chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, lo sợ vì đại dịch.

Cùng trên tinh thần này, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày kêu gọi những tấm lòng tiếp tục hạ mình cầu thay cho đất nước, cho những gia đình đang trong cảnh khốn cùng, thiếu thốn, và…chúng ta hãy cùng nhau nói lời yêu thương…bằng hành động!

Hành động qua lời cầu thay, qua những tin nhắn động viên, khích lệ và nếu có thể hãy dự phần dâng hiến cùng hội thánh, mục vụ qua các công tác cứu trợ.

Bạn thân mến! Nếu bạn đang bế tắc và cần lời cầu thay? Nếu bạn đang thiếu thức ăn và mong nhận được sự hỗ trợ? Nếu bạn cảm động và muốn dự phần cùng Mục vụ Oneway qua những chương trình yêu thương? Xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại: 0898 189 819.

Mong được kết nối cùng bạn!
Nguon ONEWAY .VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 10   +   5   =