THẬP TỰ GIÁ LỚN HƠN
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 03/11
Cuộc sống hiện tại đem đến cho chúng ta vô vàn những nỗi lo lắng và áp lực. Đôi lúc chúng ta tự hỏi không biết những ngày tháng sắp tới sẽ như thế nào, làm sao để có thể sống tiếp đây? Chương trình hôm nay xin chia sẻ cùng bạn những trăn trở này và muốn khích lệ bạn bằng một sự nhắc nhở: Thập tự giá lớn hơn.“Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.” (Mác 8:34)
Bạn đã bao giờ đi trên một con đường mới, chưa từng khám phá? Đã bao giờ bạn lái xe trên một con đường quanh co đến vô tận? Bạn lưỡng lự không biết có nên đi tiếp, mà nếu muốn quay đầu thì cũng không thể?
Tôi đã ở đó, trên những con đường mới và chưa được khám phá. Trên con đường hẹp và rất khó để quay đầu.
Đi tìm nhà ở những khu phố mới nơi chỉ còn 2 tuần nữa là các con tôi phải nhập học thật đầy áp lực. Tôi chưa hình dung ngôi nhà sắp tới của mình sẽ như thế nào.
Điều gì khiến chúng tôi phải thu xếp hành lý và chuyển nhà như vậy? Đây thật sự là một hành trình mới mà chúng tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ đi. Vợ chồng chúng tôi chuẩn bị chào đón đứa con thứ tư của mình. Thật ra thì cũng không biết trình bày cảm xúc của mình như thế nào nữa. Đây là điều diễn ra ngoài mong đợi … mà cho dù muốn hay không thì chúng tôi cũng chuẩn bị có thêm đứa nữa.
Thực ra chúng tôi đã cảm thấy hài lòng với số lượng thành viên hiện có của gia đình mình rồi. Và vì không có kế hoạch nên chúng tôi cũng không hề có một khoản dành dụm nào cho sự việc này cả. Nhưng cũng giống như biết bao điều khác xảy ra trong cuộc sống, kế hoạch của chúng ta không phải lúc nào cũng đúng với kế hoạch của Chúa.
Việc phát hiện mình có thai đã đưa chúng tôi đến hành trình không có hồi kết của việc tìm nhà này. Chỗ ở cũ của chúng tôi dù rất tiện nghi, thoải mái nhưng nó hơi nhỏ, chắc chắn là sẽ không đủ để đón chào thêm một thành viên mới, không thể chứa thêm được tiếng khóc của trẻ con hay có chỗ để bà ngoại lên ở và phụ giúp trong những tháng đầu sau sinh. Vốn dĩ hai đứa con trai chúng tôi đã phải ở chung một phòng, còn phòng của con gái thì đã bị chia nhỏ để có chỗ làm kho chứa đồ. Vì vậy dù muốn dù không thì chúng tôi cũng phải tìm một nơi ở mới phù hợp hơn.
Mỗi khi ra đường để đi tìm nhà mới là mỗi lần chúng tôi nhìn thấy cuộc sống phía trước khó khăn hơn biết bao. Phải chuyển trường mới cho các con, những hoá đơn mới sẽ xếp chồng chất, những khoản chi phí này kia… Mọi thứ sẽ thay đổi. Có lẽ con đường phía trước giống như con đường chúng tôi đang đi, ngoằn ngoèo, nhiều khúc cua, không thấy đích đến mà muốn quay đầu cũng không được.
Tôi cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến khoản chi phí sinh nở sắp tới. Kiểu như chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu sau bao nhiêu năm tháng ổn định.
Ngay khi ở trạng thái căng thẳng, lo lắng nhất, xe chúng tôi dừng lại chờ đèn đỏ. Nhìn lên phía trước, tôi thấy biển báo giao thông với hình thập tự. Bên phải tấm biển đó là một biển báo khác với 3 ký tự “dấu lớn hơn” (>>>) mà chúng ta vốn quen thuộc từ hồi học toán ở bậc tiểu học. Thú thật là tôi không hiểu biển báo này có ý nghĩa gì nhưng rõ ràng đó chính là sứ điệp dành cho tôi ngay lúc này: THẬP TỰ GIÁ LỚN HƠN, lớn hơn rất nhiều.
Tôi đã trải qua biết bao biến cố trong đời để có thể hiểu rằng không có gì lớn hơn thập tự giá nhưng đôi khi tôi cần được nhắc nhở về lẽ thật này. Và tôi cảm ơn Chúa vì Ngài đã dùng những biển báo trên đường để nhắc tôi điều này thật đúng lúc.
Mặc dù có nhiều vấn đề bạn sẽ phải đối diện trên con đường của mình nhưng cũng chính con đường đó đưa bạn đến với câu trả lời. Đôi khi câu trả lời nằm ở ngay những khúc cua, những ngã rẽ, những đoạn giao nhau mà chúng ta chưa hề tưởng tượng đến.
Trong Mác 8:34, Chúa Giê-xu phán, “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.” Và trong khi chúng ta không biết được phía trước mình sẽ như thế nào thì chúng ta có thể chắc chắn rằng Chúa đã mở lối đi và Ngài đã đi trước chúng ta:
“Chính Ta sẽ đi trước mặt ngươi, San phẳng các đường gập ghềnh; Phá vỡ các cửa bằng đồng, Bẻ gãy then cài bằng sắt.” (Ê-sai 45: 2).
Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì thập tự giá của Ngài lớn hơn mọi nan đề của cuộc sống con. Tại nơi thập tự giá, Ngài đã trả xong mọi án phạt để cho con được sự sống sung mãn, ý nghĩa trong Ngài. Xin giúp con luôn tin cậy Ngài, bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài mỗi ngày. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay khi bạn bắt đầu một ngày mới, thực hiện những cuộc hành trình mới của riêng mình, hãy bước đi với niềm tin quyết rằng con đường ấy sẽ đưa bạn đến những nơi bạn chưa ngờ tới nhưng khi có Chúa đồng hành thì nơi Ngài đưa bạn đến luôn là tốt nhất.
Oneway Radio rất vui khi nhận được rất nhiều những lời chứng về đời sống được biến đổi qua chương trình TNHN. Chúng tôi cũng được khích lệ từ những khoản dâng hiến của bạn gửi cho chương trình, để giúp cho Lời Chúa càng được chia sẻ lan rộng hơn. Nếu bạn muốn được tư vấn về niềm tin, hoặc dự phần trong sự dâng hiến với chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại: 0898 189 819
nguon ONEWAY .VN
Nguồn Suối Tâm Linh