THƠ
MỘT NỖI NIỀM KHÔNG THẤY
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6: 28, 29
Xuân đã về trên những cánh hoa tươi1
Đủ màu sắc, đủ mùi hương thơm ngát
Người mua hoa bước chân đi xào xạc
Giữa rừng hoa, người như đẹp thêm lên…
Xuân đã về trên mái tóc dịu mềm
Trên áo mới, trên tiếng cười, giọng nói
Xuân đã về qua dòng tin điện thoại
Lời yêu thương nhắn gởi, hỏi thăm nhau…
Xuân đã về qua xác pháo nồng say
Thắm đỏ cả một khung trời xanh biếc
Xuân đã về qua những bàn dạ tiệc
Không khí Xuân rộn rả thật tuyệt vời…
…
Nhìn Xuân về lòng lưu luyến đầy vơi
Xuân xa xứ nhớ quê hương dịu vợi2
Xuân lữ thứ thêm lên lòng mong đợi
Một mùa Xuân đoàn tụ ở tương lai…
Xuân đã về, thơ Xuân viết một bài
Gởi tâm sự, yêu thương vào trang giấy
Nhớ quê hương, một nỗi niềm không thấy
Luôn đong đầy một khi bạn đi xa…
Đầu Xuân Mới 2026!
Bình Tú Ngọc
1 Nhìn hoa đẹp biết ơn Chúa là Đấng đã ban cho các loài hoa đẹp để con người được hưởng, và nhớ lời Chúa Giê-su dạy trong sách Ma-thi-ơ 6: 28, 29: “Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.”
2 Đến mùa Xuân nầy là 12 mùa Xuân xa nhà, xa quê hương Quảng Nam yêu dấu.
Nguồn Suối Tâm Linh