Thời Điểm Của Ngài

Có bao giờ, dưới góc nhìn của bạn, Đức Chúa Trời dường như đang trì hoãn trước hoàn cảnh của bạn không? Bạn đã bao giờ cảm thấy thất vọng tràn trề vì Ngài không đáp lời cầu xin của mình theo đúng mốc thời gian mà bạn mong muốn chưa? Qua rất nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh, bạn có thể nhận ra một lẽ thật rằng: Chúa không bao giờ chậm trễ. Đúng vậy không?!
Thế nhưng, hai chị em Ma-thê và Ma-ri lại có một cái nhìn hoàn toàn khác. Họ không thể nào hiểu nổi tại sao một quãng đường lẽ ra chỉ mất từ 30 đến 40 phút đi bộ, mà Chúa Giê-xu lại mất đến tận 2 ngày mới đến nơi. “Thưa Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh con không chết” (Giăng 11:21), Ma-thê đã thốt lên như vậy ngay khoảnh khắc Chúa Giê-xu vừa đến. Rồi ngay sau đó, trong câu 32, Ma-ri cũng sấp mình xuống bệ chân Ngài và nói lời y hệt: “Thưa Chúa, nếu có Chúa ở đây thì anh con không chết.” (Giăng 11:32). Chúa Giê-xu dù biết rõ tính chất khẩn cấp của tình hình lúc bấy giờ, nhưng Ngài đã chọn không đến ngay lập tức khi họ vừa gọi Ngài. Nhưng tại sao? Tại sao Chúa Giê-xu lại cứ thong thả trước hoàn cảnh nguy kịch của họ như vậy? Ấy là để họ được chiêm ngưỡng vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Vinh hiển của Ngài
Lúc ấy, Chúa Giê-xu phán rằng: “Ta đã chẳng nói với con rằng, nếu con tin thì sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời sao?” (Giăng 11:40)
Bạn thấy đó, cũng giống như Ma-thê và Ma-ri, bạn và tôi đều đã từng cảm thấy thất vọng về Chúa khi những lời cầu nguyện của mình không được nhậm theo một dòng thời gian cụ thể nào đó. Ngày hôm nay, có thể bạn cũng đang nghẹn ngào thốt lên: “Chúa ơi, nếu Ngài ở đây, chuyện này đã không xảy ra.” Nếu quả thật như vậy, xin hãy biết rằng Đức Chúa Trời đã và đang vận hành mọi sự để đem lại ích lợi cho bạn. Thường thì khi kẹt vào trong một hoàn cảnh ngặt nghèo, chúng ta chẳng thể nào nhìn thấy lối ra. Nhưng hãy nhớ rằng, chúng ta bước đi bằng đức tin, chứ không phải bằng mắt thấy.
Dù lúc này bạn chưa nhìn thấy bất kỳ điều gì chuyển biến, và mọi việc có vẻ như Chúa đang làm ngơ trước lời cầu nguyện của bạn, nhưng hãy tin tôi đi, Đức Chúa Trời đang đảo ngược toàn bộ tình thế. Tôi tin rằng bạn sẽ sớm nhìn thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ một cách rõ ràng ngay trong chính hoàn cảnh của mình. Ngài thực sự muốn tỏ cho bạn thấy vinh hiển của Ngài!
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: she-rises.net
Copy từ: HOITHANH.COM
Nguồn Suối Tâm Linh