THỜI ĐIỂM Ý NGHĨA NHẤT TRONG NĂM
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 17/12
Đối với nhiều người, có lẽ Giáng sinh là thời điểm tuyệt vời nhất trong năm vì đây là dịp để ca ngợi Chúa, để ăn mừng, để sum vầy. Nhưng liệu có phải tất cả đều vui mừng? Sẽ thế nào nếu Giáng sinh là thời điểm mà ai đó mất đi người yêu quý nhất của họ? Chương trình hôm nay mời gọi bạn cùng suy ngẫm về điều này qua câu chuyện sau đây.‘Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn, để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào họ gặp’'” (2 Cô-rinh-tô 1: 4)
Carrie ngồi trên ghế, lắc lư theo giai điệu của bài hát quen thuộc “It’s the Most Wonderful Time of the Year”. Tựa đề của bài hát có nghĩa “Đây là thời điểm tuyệt vời nhất trong năm”. Nhưng thay vì cảm thấy ấm áp, lời bài hát khiến cô trầm ngâm và tự hỏi, “sẽ thế nào nếu đối với bạn thì đây không phải là khoảng thời gian tuyệt vời nhất?”
Đứa con út kéo tay áo cô và nở một nụ cười hồn nhiên. Đây là đứa con cô sinh ra sau một năm mắc bệnh trầm cảm. Và tất nhiên đứa bé đâu biết rằng đây là khoảng thời gian đau buồn nhất trong năm của mẹ mình. Bởi vì cũng vào khoảng thời gian này, cô đã bị mất đứa con gái đầu lòng trong một vụ hoả hoạn. Giờ thì chỉ cần ngửi thấy mùi khói thôi cũng khiến Carrie lo sợ.
Sau khi những giai điệu của bài hát kết thúc, vị Mục sư tiến lên bục giảng. Với một nụ cười nhẹ nhàng cùng chất giọng trầm cảm nhưng mạnh mẽ, ông nói: “Giáng sinh không phải là khoảng thời gian tuyệt vời với tất cả mọi người”.
Carrie tự nghĩ lẽ nào Mục sư có thể đọc được tâm trí của mình? Cô có phần bối rối.
Vị Mục sư tiếp tục, “Nhưng Đức Chúa Trời có một món quà dành cho những người đang tan vỡ trong những lúc như vậy. Qua Thi Thiên 56: 8, chúng ta được nhắc nhở rằng, “Chúa đếm từng bước lưu lạc của con: Xin Chúa đựng nước mắt con trong ve của Chúa. Nước mắt con không được ghi vào sổ Chúa sao? ‘”
Con gái của Carrie vặn vẹo, “Mẹ ơi, mẹ đang làm tay con đau.”
Carrie nhìn xuống và nhận ra mình đang siết chặt bàn tay nhỏ bé của một đứa trẻ 4 tuổi. Cô lập tức xoa xoa vùng da ửng đỏ và thì thầm: “Con yêu, mẹ xin lỗi”.
Mục sư nói tiếp, “Nhiều người đã phải gánh chịu những điều mà họ sẽ không bao giờ vượt qua được. Nhưng nơi mà những người xung quanh chúng ta không hiểu thì Đức Chúa Trời đã trải qua. Hãy thử hình dung Ngài đã đau lòng thế nào khi Con Độc sanh của Ngài, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ phải chịu chết trên thập tự giá cho những kẻ vô ơn như chúng ta?”
Carrie cảm thấy như thể có một thác nước đang tuôn đổ trên khuôn mặt mình.
“Bởi vì Ngài thực sự biết chúng ta cảm thấy thế nào, Đức Chúa Trời có thể an ủi chúng ta ở những nơi chúng ta đau đớn nhất. Trong 2 Cô-rinh-tô 1: 4, Lời Chúa cho biết ‘Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn, để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào họ gặp’'”
Với đôi mắt ướt đẫm, Carrie nhìn sang hàng ghế đối diện. Trước đó cô đã để ý đến Jessie nhưng lại không muốn người phụ nữ đáng thương này chịu thêm bất kỳ cú đả kích nào nên cô đã tránh mặt. Ba mươi bốn tuần của thai kỳ, người mẹ trẻ này vừa mới mất đi đứa con trai ngay khi nó còn trong bụng mẹ.
Buổi nhóm kết thúc, Carrie nhanh chóng tiến về phía Jessie. Thay vì né tránh như lúc đầu, giờ đây Carrie nhìn thấy mình có một người bạn đồng hành trên hành trình vượt qua nỗi đau, hành trình của trũng bóng chết sâu thẳm và dài đến vô tận.
Carrie giờ đây đã nhận ra sự dẫn dắt của Chúa đưa mình trở lại con đường của ánh sáng. Cô thậm chí còn bắt gặp mình đang mỉm cười, và đắm chìm trong sự ngạc nhiên của niềm vui đơn giản như vậy.
Cô đến với Jessie và không quên mang theo một món quà, món quà của sự đồng cảm từ trải nghiệm của chính cô.
Hai người phụ nữ vốn có chung sự ác cảm với mùa Giáng sinh nhưng giờ đây họ cũng có thể chấp nhận sự hiện diện của lòng biết ơn sâu sắc hơn đối với Đấng Cứu Rỗi của họ, Đấng thấu hiểu nỗi đau đớn của họ và cất giữ hết mọi giọt nước mắt của họ trong ve của Ngài và biến nó trở thành những món quà của lòng thương cảm để họ cũng có thể trao ban cho những người trải qua hoàn cảnh giống như họ.
Trong khoảnh khắc đó, Carrie nhận ra Cứu Chúa của mùa Giáng sinh đã ban cho cô tấm lòng thương cảm và hy vọng cho những người đang đau buồn. Thời điểm mà nhiều người cho rằng tuyệt vời nhất, giờ đây đối với Carrie là ý nghĩa nhất.
Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài thấu hiểu mọi nỗi đau buồn, tuyệt vọng của con. Xin cho con cảm nhận tấm lòng của Ngài để được an ủi, khích lệ và chính bản thân con cũng sẽ trở nên nguồn an ủi, khích lệ người khác nữa. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
Quý thính giả thân mến, trong lúc mọi người vui vẻ ăn mừng lễ Giáng sinh, có lẽ đâu đó xung quanh bạn vẫn có những cuộc đời tan vỡ, đau thương, tuyệt vọng. Xin Chúa ban ơn, thêm sức để bạn có thể đến với họ, và dùng chính những trải nghiệm của mình như là món quà thương cảm để sẻ chia và giúp họ vượt qua.
Oneway Radio rất vui khi nhận được rất nhiều những lời chứng về đời sống được biến đổi qua chương trình TNHN. Chúng tôi cũng được khích lệ từ những khoản dâng hiến của bạn gửi cho chương trình, để giúp cho Lời Chúa càng được chia sẻ lan rộng hơn. Nếu bạn muốn được tư vấn về niềm tin, hoặc dự phần trong sự dâng hiến với chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại: 0898 189 819
nguon ONEWAY .VN
Nguồn Suối Tâm Linh