THỜI GIAN BÊN CHA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 14/06

THỜI GIAN BÊN CHA

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 14/06

Đối với con cái, thời gian ở bên cha, vui đùa cùng cha và được nghe cha dạy khuyên những bài học về cuộc sống là những gì tuyệt vời nhất. Là con của Chúa, bạn đang tận hưởng thời gian bên Ngài mỗi ngày như thế nào?

Hôm nay, ngày 14/06/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Evelyn Mason Wells qua chủ đề THỜI GIAN BÊN CHA

“Ta sẽ làm Cha các ngươi, các ngươi sẽ làm con trai, con gái Ta” (2 Cô-rinh-tô 6:18)

Mỗi năm khi thời tiết ấm dần lên, cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa đua nở, ba lại dẫn chúng tôi đi dạo trong khu rừng gần nhà.

Khi dẫn chúng tôi băng qua đồng cỏ, qua con mương, và vào rừng, ba hỏi chúng tôi về tên của những loài hoa và cây mà chúng tôi gặp. Ba tỏ ra rất vui khi chúng tôi biết nhưng tất nhiên luôn có những thứ mà tôi không thể xác định được. Đây chính là khoảnh khắc dạy dỗ tuyệt vời, ba sẽ khích lệ tôi ngắt chiếc lá hay bông hoa để tôi có thể làm quen với chúng.

Những bông hoa dại rải rác khắp bãi cỏ xanh. Có bồ công anh, hoa violet và hoa thủy tiên vàng. Thỉnh thoảng chúng tôi nhìn thấy một con thỏ hoặc một con sóc đang chạy trốn khi chúng tôi tiến lại gần.

Dù đã được nghe nhiều lần nhưng mỗi khi ba dạy, tôi đều nhận được những bài học mới cũng như được học lại những điều cũ mà mình đã quên. Điều quan trọng nhất của việc đi dạo này không chỉ là học mà là thời gian được ở cùng ba. Tôi thích những chuyến đi dạo như vậy vì ở cạnh ba lúc nào cũng vui.

Mối liên hệ của chúng ta với Chúa cũng như vậy. Trong 2 Cô-rinh-tô 6:18, Đức Giê-hô-va phán, “Ta sẽ làm Cha các ngươi, các ngươi sẽ làm con trai, con gái Ta”.

Cha Thiên thượng muốn dành thời gian với chúng ta và Ngài muốn chúng ta cũng yêu thích dành thời gian bên Ngài. Đức Chúa Trời không bao giờ quá bận rộn mà bỏ mặc chúng ta. Là một người Cha nhân từ, Chúa luôn sẵn sàng bất cứ khi nào con cái Ngài cần, khi chúng ta muốn vui hưởng sự đồng hành của Ngài.

Khi dành thời gian vào buổi sáng sớm để cầu nguyện và học Kinh Thánh, tôi cảm thấy mình ngày càng gần Chúa hơn. Ngài bày tỏ cho tôi những bài học mới trong các câu Kinh Thánh quen thuộc mà tôi chưa từng để ý. Ngồi dưới chân Ngài, tôi học được rất nhiều. Với tôi, những khoảng thời gian sáng sớm ở với Chúa thật đặc biệt. Giống như hồi nhỏ tôi đã thích được ở với ba như thế nào thì giờ đây tôi cũng thích ở trong sự hiện diện của Cha Thiên thượng như vậy.

Đức Chúa Trời sử dụng những thời gian đó để dạy dỗ tôi, chuẩn bị tôi bước vào những trận chiến phía trước, giúp tôi có thể vững vàng và nhận biết rằng Ngài đang chiến đấu cho tôi. Khi đó tôi biết mình phải nương dựa vào Chúa chứ không phải sức riêng của mình. Cũng có những lúc Chúa cho phép chúng ta đi qua “trũng bóng chết” để chúng ta có thể học biết tin cậy nơi Ngài càng hơn.
Càng dành nhiều thời gian với Cha, tôi càng học được cách nhận biết ý muốn của Ngài cho cuộc đời mình. Tôi cũng đang học cách vui hưởng Chúa nhiều hơn và học biết Ngài càng hơn. Và khi vui hưởng Chúa, tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi về việc học Kinh Thánh và cầu nguyện cũng như thông công với những anh chị em cùng đức tin. Đức Thánh Linh đang dạy dỗ tôi mỗi ngày để biết cách chia sẻ tình yêu và sự khích lệ của Chúa cho những người khác, để dẫn đưa họ đến với Chúa Giê-xu.

Kể từ giây phút tôi mở lòng ra mời Chúa bước vào cai quản cuộc đời mình, tôi đã bắt đầu một hành trình trọn đời. Vào thời điểm đó, tôi không nhận ra hành trình ấy sẽ thú vị như thế nào. Kể từ đó, Chúa dẫn dắt tôi, đi bên cạnh tôi, nâng đỡ tôi và đôi khi bồng ẵm tôi trong vòng tay của Ngài. Tôi học được rằng mình có thể phụ thuộc vào Ngài mỗi một giây phút trong cuộc đời.

Chúa không chỉ là Đấng Cứu Rỗi và là Chủ cuộc đời tôi, Ngài còn là Đấng bảo vệ, an ủi, khích lệ và nuôi nấng tôi mỗi ngày.

Mỗi người chúng ta đều có một hành trình đặc biệt với Cha Thiên thượng. Vậy thì hãy cùng tôi tạ ơn Chúa vì tình yêu, lòng thương xót và ân điển của Ngài.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì luôn yêu thương, quan phòng, chăm sóc và nâng đỡ con. Nguyện cuộc đời con sẽ mãi luôn vui thỏa trong sự hiện diện của Ngài và bày tỏ tình yêu Ngài cho những người quanh mình. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, bạn có đang vui thỏa trong sự hiện diện của Cha Thiên thượng? Hãy làm mới lại mối quan hệ của bạn với Chúa qua những thì giờ ở riêng với Ngài mỗi ngày, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, và suy niệm về sự thành tín, tốt lành của Chúa trên cuộc đời bạn.

Tạ ơn Chúa vì lời Ngài hôm nay đến với chúng ta. Ao ước rằng đời sống của chúng ta mỗi ngày sẽ trở nên giống Chúa hơn và kết quả nhiều hơn cho Ngài, để lan toả Phúc Âm ra cho nhiều người.

Trong tâm tình này, chúng tôi, những người thực hiện chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày rất mong sự cầu thay và đồng hành của quý vị để có thể phát triển ngày một tốt hơn. Nếu quý vị quan tâm và được khích lệ qua chương trình, hay có thắc mắc, góp ý nào, xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên Website, YouTube, Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ chiase@oneway.vn. Quý vị cũng có thể dự phần dâng hiến cho chương trình này thông qua các phương cách trên hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0898189819.

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
Nguon ONEWAY .VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 1   +   2   =