Tiếng Chúa Đem Lại Bình An
“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:6-7)
Trong những ngày qua tôi đã cho các bạn một vài cách để thử nghiệm xem nếu một xúc cảm thật đến từ Chúa. Có hai câu hỏi cuối cùng bạn có thể đặt ra để xét nghiệm ý tưởng của mình.
Bạn cần hỏi, “Ý tưởng nầy cáo trách hay buộc tội?”
Nhiều Cơ Đốc Nhân đã sống suốt đời trong sự kết án và mặc cảm tội lỗi, vì cho rằng đó là tiếng Chúa. Nhưng không phải. Đó chính là ma quỷ!
Sự cáo trách đến từ Chúa. Sự kết án đến từ ma quỷ. Mục đích của sự cáo trách nhằm điều chỉnh lại một sai trật trong đời sống bạn. Mục đích của sự lên án là để hạ bạn xuống, làm bạn phải khốn khổ, mặc cảm tội lỗi và hổ thẹn. Động lực phía sau sự cáo trách là lòng yêu thương của Chúa muốn bạn được trở nên tốt hơn. Động lực phía sau sự lên án là ác ý của Satan muốn bạn phải khốn khổ. Khi Đức Chúa Trời muốn cáo trách bạn về một lãnh vực nào đó trong đời sống bạn, Ngài sẽ rất cụ thể rõ ràng. Sự lên án thường có tính cách mơ hồ tổng quát.
Đức Chúa Trời sẽ chỉ rõ cho bạn lãnh vực bạn đã sai trật. Kế tiếp, Ngài chỉ cho bạn cách giải quyết. Khi bạn xưng tội với Chúa, cảm giác cáo trách sẽ tan biến. Sự kết án, ngược lại, cứ tiếp diễn và tiếp diễn không ngừng.
Rô-ma 8:1 chép rằng, “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Đức Chúa Trời không công kích giá trị bản thân bạn. Nếu bạn nghe tiếng nói, “Ngươi hết phương rồi! Ngươi không ra chi cả! Không ai thương ngươi nổi!” thì bạn cần biết đó không phải là tiếng nói của Chúa.
Cuối cùng, bạn cần hỏi về tư tưởng hay xúc cảm của bạn, “Tôi có cảm nhận được sự bình an của Chúa trong ý nghĩ đó không?”
Khi bạn nhận một xúc cảm, và nó khiến bạn cảm thấy nặng nề, choáng ngộp, hay rối trí, bạn cần hỏi lại xem xúc cảm ấy có thật sự đến từ Chúa không? Vì Chúa không muốn chúng ta sống trong sự nặng nề. Ngài muốn chúng ta hưởng được sự bình an của Ngài.
Satan muốn đẩy chúng ta trong sự ngẫu hứng thất thường. Nhưng Chúa muốn kéo chúng ta đến với Ngài bằng tất cả lòng thương xót. Peter Lord từng nói, “Chín mươi phần trăm những gì Chúa phán với chúng ta là để nâng đỡ khích lệ.” Bạn có cảm nhận được sự khích lệ từ Chúa trong thời gian gần đây không? Hay chỉ toàn nặng nề? Đức Chúa Trời có nhiều điều khích lệ để nói với chúng ta.
Có một chữ mang sự nặng nề đến trong đời sống và đẩy chúng ta ra khỏi sự bình an của Chúa: đó là lo lắng. Nhưng Lời Chúa trong Phi-líp 4:6-7 dạy rằng, “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
Những câu Kinh Thánh nầy cho thấy sự lo lắng không hề đến từ Chúa. Nó chỉ tạo nên sự nặng nề cho đời sống chúng ta. Những câu nầy cũng ban cho chúng ta một lời hứa tuyệt vời: Hãy mang những sự lo lắng của chúng ta đến cùng Chúa, và trao hết cho Ngài. Hãy lắng nghe tiếng Ngài. Lời Chúa sẽ đem bình an đến cho chúng ta, nếu chúng ta sẵn lòng vâng theo.
Mục Sư Rick Warren
Nguồn Suối Tâm Linh
