TIN TỔNG HỢP TRONG TUẦN – April 15 2023

Quảng Nam: Truyền Giảng Tại HT Tiên Lãnh
HTTLVN.ORG – Hòa trong niềm vui, phước hạnh của Lễ Kỷ niệm Chúa Phục sinh 2023 vừa qua, Ban Truyền giảng của Hội Thánh Hòa Khánh đã cộng tác cùng Hội Thánh Tin Lành Tiên Lãnh (Quảng Nam) tổ chức chương trình Thánh nhạc và chia sẻ niềm tin với sự tham dự của hơn 300 người.
Cảm ơn Chúa đã gìn giữ và đồng hành cùng Ban truyền giảng, sau hơn 3 tiếng đồng hồ di chuyển từ nhà thờ Tin Lành Hòa Khánh, Đà Nẵng đến địa điểm tổ chức chương trình. Khung cảnh trên suốt chặng đường là đồi núi, đường đi quanh co, hẻo lánh, khó khăn, nhưng khi được nhìn thấy ngôi đền thờ Chúa được đặt trên một vị trí cao ráo, sạch sẽ, lòng của Mục sư Nguyễn Bích Sơn – Quản nhiệm Hội Thánh Hòa Khánh, Trưởng đoàn – cùng quý Ban chấp sự và các nhân sự trong Ban Truyền giảng đã vui mừng lớn tiếng cảm ơn Chúa vì những công việc Ngài đã làm cho Hội Thánh nơi đây.
Tiên Lãnh là một Hội Thánh vùng quê miền núi, đa số tín hữu làm nông, đi rừng nên đời sống kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy số tín hữu chính thức của Hội Thánh còn ít nhưng Chúa vẫn luôn nhớ đến, ban ơn cho Hội Thánh

Mục sư Trần Văn Hoàng chia sẻ Lời Chúa

Ban hát HT Tiên Phước tôn vinh Chúa
Thật vui mừng và cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chương trình Thánh nhạc và chia sẻ niềm tin với chủ đề “Tình yêu trường tồn” khi có hơn 20 thân hữu là người lớn và trẻ em đã bằng lòng tiếp nhận và cầu nguyện tin nhận Chúa.
Hội Thánh Hòa Khánh vẫn luôn bền đỗ, trung tín rao giảng Tin Lành không những tại Chi Hội mình định kì mỗi tháng một lần, mà còn quan tâm, hỗ trợ cho các Hội Thánh trong khu vực Đà Nẵng, đồng thời cộng tác với các Hội Thánh tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn trong công tác đem Phúc Âm đến cho mọi người.
HTTL Hà Nội: Lễ Kỷ Niệm Chúa Giê-xu Chịu Thương Khó
tinlanhmienbac.org – Nhân kỷ niệm Chúa Giê-xu chịu thương khó, chịu chết trên cây thập tự để gánh thay tội lỗi của tất cả nhân loại. Hội Thánh Tin Lành Hà Nội cùng với các Hội Thánh tại miền Bắc và khắp nơi trên toàn thế giới đã tổ chức Lễ Kỷ Niệm Chúa Giê-xu Chịu Thương Khó năm 2023.

Ban Ca đoàn tôn vinh Chúa

Ms Quản nhiệm Nguyễn Kim Cương chia sẻ sứ điệp thương khó
Sự kiện Chúa Giê-xu chịu thương được đề cập rất nhiều lần trong Thánh Kinh Cựu Ước. Trước khi Ngài Giáng sinh đã có rất nhiều những dụ ngôn và ẩn ngữ nói về điều đó. Chúa Ngài đã giáng sinh làm người, Ngài chịu chết trên thập tự giá không phải là việc ngẫu nhiên, nhưng là kế hoạch của Đức Chúa Trời để những người tin nhận Chúa Giê-xu được tha thứ mọi tội lỗi và trở nên con cái của Đức Chúa Trời.
Ngày nay, giá trị sự chết của Chúa vẫn còn cho những ai sẵn lòng ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu Chúa của đời sống mình.
Hơn 5.000 Cơ đốc nhân Nigeria bị giết vào năm 2022
christianpost.com – Ít nhất 5.000 Cơ đốc nhân đã bị giết ở Nigeria vào năm 2022 và hơn 1.000 người đã bị giết trong ba tháng đầu năm 2023, theo ước tính được Hiệp hội Quốc tế về Tự do Dân sự và Pháp quyền (Intersociety) công bố trong tuần này.

Tổ chức xã hội dân sự có trụ sở tại Anambra do nhà tội phạm học Cơ đốc giáo Emeka Umeagbalasi điều hành đã công bố một báo cáo hôm thứ Năm đưa ra các ước tính dựa trên số liệu thống kê từ các phương tiện truyền thông địa phương và quốc tế, tôn giáo, cộng đồng, an ninh, nghiên cứu, liên chính phủ, phi chính phủ, các tổ chức nghị viện quốc tế hoặc các tổ chức ngoại giao.
Báo cáo cho thấy 5.068 Cơ đốc nhân đã bị giết vào năm 2022, trong khi hơn 3.000 Cơ đốc nhân bị bắt cóc. Trong một tuyên bố gửi đến The Christian Post, Intersociety cho biết bạo lực đã tàn phá đặc biệt ở các bang Benue, Kaduna, Plateau, Taraba, Niger, Borno, Yobe, Adamawa và Kebbi. Các nạn nhân bị giết và bị thương được liệt kê dưới đây cũng đại diện cho 5.068 người khác bị giết hoặc biến mất không dấu vết cho đến nay bởi các chiến binh thánh chiến Nigeria vào năm 2022.
Ngoài thiệt hại về người, sự gia tăng bạo lực cực đoan ở Nigeria trong thập kỷ qua đã khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Intersociety báo cáo rằng 5 triệu người đã bị buộc vào các trại dành cho những người tị nạn và người tị nạn trong nước.Trong lần cập nhật gần đây nhất vào tháng 9 năm 2022, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn ước tính rằng có khoảng 3,1 triệu người Nigeria phải di dời trong nước ở Nigeria và gần 1 triệu người phải di dời ở các quốc gia láng giềng là Cameroon, Chad và Niger.
Các tổ chức nhân quyền Cơ đốc giáo đã cảnh báo rằng bạo lực ở Nigeria đã lên đến mức “diệt chủng”. Báo cáo của Intersociety cáo buộc chính phủ Nigeria và các cơ quan an ninh đã không bảo vệ các công dân Cơ đốc giáo, nói rằng việc thiếu các biện pháp chủ động để ngăn chặn các cuộc tấn công và bảo vệ các cộng đồng đã khiến bạo lực tiếp tục không suy giảm.
Mục sư Rick Warren tiết lộ cuộc chiến với bệnh tự miễn dịch ‘suy nhược’
christiantoday.com – MS Rick Warren tiết lộ ông thường xuyên bị đau đớn vì căn bệnh tự miễn dịch.

Tác giả của The Purpose Driven Life cho biết trên “The Stetzer Church Leaders Podcast” rằng ông đã chiến đấu với căn bệnh này trong hai năm rưỡi qua. Ông cho biết nó không nguy hiểm đến tính mạng nhưng gây “suy nhược” và cơn đau “liên tục”. Nó cũng gây ra các vấn đề về di chuyển và đôi khi chỉ cần đi bộ lên cầu thang đã là “tàn bạo”.
Chia sẻ về nỗi thất vọng của mình, Warren cho biết đôi khi tay ông cứng nhắc đến mức không thể mở gói đường hay xoay lọ tiêu. “Nó khiến tất cả các cơ chính của tôi bị đau, gần như 24 giờ một ngày. Thật là suy nhược. Đi lại, làm việc đều khó khăn. Nhưng nó không thay đổi cách tôi nghĩ. Vấn đề là đôi khi tôi cảm thấy đầu óc mình như bốc cháy, và tôi giống như ngồi trên xe lăn. Tôi không ngồi xe lăn, nhưng điểm mấu chốt là rất khó để di chuyển.”
MS Warren đã nghỉ hưu vào năm ngoái với tư cách là mục sư của Nhà thờ Saddleback, một trong những nhà thờ lớn nhất ở Hoa Kỳ. Giờ đây, MS lãnh đạo Liên minh Hoàn thành Nhiệm vụ tập trung vào sứ mệnh và vừa là tác giả của một cuốn sách mới có tên Được tạo ra để ước mơ. Ông thừa nhận rằng căn bệnh đã khiến công việc mục vụ của ông trở nên khó khăn hơn nhưng Chúa rất “thành tín”.
“Khi tôi lần đầu tiên đảm nhận vai trò này, Chúa đã kêu gọi tôi lãnh đạo Liên minh Hoàn thành Nhiệm vụ, … Tôi nghĩ rằng thật hợp lý khi Chúa kêu gọi tôi làm điều này vì tôi không sợ sự phức tạp … Nhưng khi tôi bắt đầu nhìn và thấy khó khăn như thế nào với nỗi đau mà tôi đã trải qua, tôi nhận ra rằng Chúa đã nói: “Ta không chọn con vì kinh nghiệm của con. Ta không chọn con vì những năm kỹ năng mà con đã có”. đã phát triển… Ta chọn con vì biết con sẽ tin tưởng ta ngay cả khi đau đớn,” ông nói.
Có một lý do tại sao mọi bài hát tôn giáo nổi tiếng nghe giống nhau
christiantoday.com – Vào Chủ nhật Phục sinh, ban nhạc thờ phượng tại Nhà thờ Cộng đồng Bê-tên ở Redding, California, đã mở đầu buổi thờ phượng với bài “This Is Amazing Grace”, một bản hit năm 2012 vẫn là một trong những bài hát thờ phượng phổ biến nhất trong thập kỷ qua. Rất có thể hàng ngàn nhà thờ khác trên khắp đất nước cũng đã hát bài hát đó — hoặc một bài hát rất giống với bài hát đó.

Một nghiên cứu mới cho thấy Bê-tên và một số nhà thờ lớn khác đã dồn vào thị trường âm nhạc thờ phượng trong những năm gần đây, tạo ra hết bản hit này đến bản hit khác và thống trị các bảng xếp hạng thờ phượng. Nghiên cứu đã xem xét 38 bài hát lọt vào danh sách Top 25 của CCLI và PraiseCharts — theo dõi những bài hát nào được chơi trong nhà thờ — và nhận thấy rằng hầu hết tất cả đều bắt nguồn từ một trong bốn siêu nhà thờ.
Tất cả các bài hát trong nghiên cứu — trải dài từ “Our God” và “God Is Able” đến “The Blessing” — đã ra mắt trên các bảng xếp hạng đó từ năm 2010 đến 2020. Trong số các bài hát trong nghiên cứu, 36 bài liên quan đến nhóm bốn nhà thờ: Bê-tên; Hillsong, một siêu nhà thờ có trụ sở tại Úc; Nhà thờ Passion City ở Atlanta, nơi điều hành một đại hội giới trẻ nổi tiếng lấp đầy các sân vận động; và Elevation, một giáo đoàn Bắc Carolina có quan hệ với Baptist Nam Phương (The Southern Baptist Convention).
Các tác giả của cuộc nghiên cứu đã viết: “Nếu bạn từng cảm thấy hầu hết các bản nhạc thờ phượng đều giống nhau, thì đó có thể là do bản nhạc thờ phượng mà bạn thường nghe nhất ở nhiều nhà thờ được viết bởi chỉ một số ít nhạc sĩ từ một số ít nhà thờ.” Nhóm nghiên cứu, bao gồm hai nhà lãnh đạo thờ phượng và ba học giả nghiên cứu về âm nhạc thờ phượng, đã công bố một số phát hiện ban đầu vào thứ Ba (11 tháng 4 2023). Thông tin chi tiết từ nghiên cứu có thể sẽ được công bố trong vài tuần tới.
Elias Dummer, một người hướng dẫn thờ phượng và nghệ sĩ thu âm, cho biết ông và các đồng nghiệp của mình đã theo dõi những thay đổi trong âm nhạc thờ phượng trong thập kỷ qua. Ông nói, họ muốn biết làm thế nào các bài hát thờ phượng trở nên phổ biến trong các nhà thờ. Họ cũng muốn biết việc kinh doanh sản xuất và tiếp thị các bài hát đang định hình đời sống thờ phượng của các hội thánh địa phương như thế nào.
Dummer cho biết nhiều người hướng dẫn thờ phượng tin rằng những bài hát hay nhất sẽ trở nên phổ biến nhất trong các nhà thờ. Họ cũng tin rằng những bài hát đó trở nên phổ biến vì chúng có hiệu quả—mọi người hưởng ứng chúng trong các buổi thờ phượng và muốn hát đi hát lại. Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Dummer và các đồng nghiệp của anh ấy nhận thấy nhiều bài hát nổi tiếng gần đây đã được phát hành dưới dạng đĩa đơn trên Spotify và các dịch vụ phát trực tuyến khác, điều này giúp thúc đẩy sự nổi tiếng của chúng. Có những cơ chế thực tế mà theo đó các bài hát trở nên quan trọng nhất. Không phải bất cứ bài hát nào mà Chúa Thánh Linh ban phước mới đưa nó lên đầu bảng xếp hạng.
Trong nghiên cứu của họ, các nhà nghiên cứu đã so sánh các bài hát thờ phượng phổ biến được viết trước năm 2010 với những bài hát được viết từ năm 2010 đến năm 2020. Những bài hát trước đó thường được liên kết với các nhà lãnh đạo thờ phượng cá nhân như Chris Tomlin và Matt Redman, hơn là với các nhà thờ và đến từ nhiều nguồn khác nhau. Nhưng bắt đầu từ năm 2010, những bài hát mới phổ biến nhất bắt đầu đến từ các ban nhạc thờ phượng của các nhà thờ lớn — và các nghệ sĩ thờ phượng nổi tiếng nhất bắt đầu liên kết với các nhà thờ đó.
Trong số 38 bài hát trong nghiên cứu, 22 bài ban đầu được phát hành bởi bốn siêu giáo hội, với tám bài hát khác được phát hành bởi các nghệ sĩ liên kết với các nhà thờ đó. Sáu bài khác là sự hợp tác giữa các nghệ sĩ từ các nhà thờ đó hoặc các bài hát cover do các nhà thờ đó biểu diễn. Những bài hát đó trở thành một trong những cách chính để kết nối với Chúa – hơn là cầu nguyện, bí tích hoặc các nghi lễ khác. Vì sự thành công trên thị trường của họ, những nhà thờ này đã thay đổi các thực hành tâm linh và đôi khi cả thần học của các giáo đoàn từ nhiều truyền thống.
Nghiên cứu nhận thấy có rất ít bài hát phổ biến nhất nói về thập tự giá hoặc sự cứu rỗi. Phần lớn là “Chúa đang làm gì cho tôi bây giờ?” Và “Chúa đã hứa sẽ làm gì cho tôi trong tương lai?”
Sống Đạo Tổng Hợp
———————————————
Một số bản tin và cáo phó trên trang Tin Tức của website Sống Đạo được lưu trữ tại đây:
Nguồn songdaoonline.com
Nguồn Suối Tâm Linh