Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 1/6: TRÒ CHƠI TRỐN TÌM

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 1/6:TRÒ CHƠI TRỐN TÌM

Ngày hôm nay cả thế giới hướng sự quan tâm đặc biệt cho thiếu nhi, cho các em nhỏ. Chúng ta biết một trong những trò chơi mà các bạn nhỏ rất thích là trò chơi trốn tìm. Nhưng có bao giờ bạn cảm giác Chúa đang chơi trốn tìm với chúng ta, Chúa muốn chúng ta phải đi tìm Ngài còn Ngài thì cố ẩn mình đi?

“Khi Chúa phán: “Các con hãy tìm kiếm mặt Ta” thì lòng con thưa với Chúa rằng: “Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ tìm kiếm mặt Ngài.” Lạy Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi con, xin đừng ẩn mặt Chúa với con, chớ xua đuổi đầy tớ Chúa trong khi Chúa nổi giận. Khi trước Chúa là sự tiếp trợ của con. Xin chớ lìa con, chớ bỏ con.” (Thi thiên 27: 8-9)

Tôi không biết bạn thế nào, nhưng đối với tôi, chờ đợi là một điều khó khăn! Tôi ghét phải chờ đợi. Tại sao chờ đợi lại quá khó? Bởi vì chờ đợi nói lên rằng chúng ta không có quyền kiểm soát hoàn cảnh hoặc thời gian của các sự kiện trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta muốn nghĩ rằng chúng ta sở hữu số phận của mình, nhưng nếu thành thật với chính mình, chúng ta sẽ thừa nhận rằng hầu như chúng ta không thể nhìn xa hơn ngày hôm nay.
 
Có thể chúng ta có những kế hoạch và ước mơ, nhưng thực sự mà nói, chúng ta hôm nay có giống như chúng ta trong suy nghĩ của 5 năm, 10 năm, 15 năm về trước hay không? Vậy ai sẽ nói về chúng ta trong tương lai sẽ là người như thế nào?
Chỉ có Chúa mới biết điều đó. Theo kinh nghiệm của tôi, Ngài thường im lặng, không tiết lộ những gì sẽ đến. Ngài cho phép chúng ta bước đi từng ngày một và đôi khi dường như đó là những ngày thật dài. Cho dù là có điều gì đó chúng ta thực sự muốn làm, hoặc ngay cả khi chúng ta cảm thấy mình không có phương hướng nào, thì có những lúc, những thời kỳ trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy không thể chịu đựng được.
 
Thi thiên 27 là một Thi thiên tuyệt vời có thể giúp chúng ta vượt qua những thời khắc khó khăn của cuộc đời. Trong Thi thiên này, Đa-vít đang bày tỏ sự lo lắng trước những kẻ thù của mình nhưng ông cũng bày tỏ tiếng khóc từ tận sâu thẳm của đáy lòng mình. Đó là tiếng khóc đến từ khao khát được ở bên Đức Chúa Trời:
“Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy. Đó là tôi muốn trọn đời tôi được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài.” ( Thi thiên 27: 4)
 
Đa-vít muốn được ở bên Chúa hơn bất kỳ điều gì khác trong đời. Câu 8 và 9 tiếp tục suy nghĩ này:
“Khi Chúa phán: “Các con hãy tìm kiếm mặt Ta” thì lòng con thưa với Chúa rằng: “Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ tìm kiếm mặt Ngài.” Lạy Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi con, xin đừng ẩn mặt Chúa với con, chớ xua đuổi đầy tớ Chúa trong khi Chúa nổi giận. Khi trước Chúa là sự tiếp trợ của con. Xin chớ lìa con, chớ bỏ con.” (Thi thiên 27: 8-9)
 
Chúa đã ban cho Đa-vít một thử thách, đó là: “hãy tìm kiếm mặt Ta”. Đa-vít hiểu rằng đây là một thử thách vì đôi khi tìm kiếm mặt Chúa rất dễ trong lời nói nhưng lại khó trong hành động. Tại sao? Bởi vì như đã đề cập ở trên, không phải lúc nào những kế hoạch và ước mơ của chúng ta cũng trở nên hiện thực như điều chúng ta mong đợi. Đôi khi, nó xuất hiện như thể Chúa đang chơi trò chơi trốn tìm. Tìm kiếm Ngài không đơn giản. Tìm kiếm Chúa đòi hỏi sự nỗ lực.
 
Đa-vít kết thúc Thi thiên này với một lời khích lệ tuyệt vời.
“Con tin chắc sẽ thấy sự tốt lành của Đức Giê-hô-va trong đất người sống.” (Thi thiên 27:13)
 
Sự tin quyết này bắt nguồn từ tấm lòng của Đa-vít – bất kể những ngày tháng có khó khăn, có kỳ lạ hay có kéo dài như thế nào, Đa-vít biết mình sẽ nhìn thấy sự tốt lành của Chúa trong cuộc đời mình. Hiểu được lẽ thật này giúp chúng ta chịu đựng, theo đúng nghĩa đen của nó, thay đổi luật của trò chơi “trốn tìm” thành “chờ đợi và tìm kiếm”. Đa-vít nói tiếp trong câu 14:
“Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy mạnh mẽ và can đảm! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va!”
 
Nếu chúng ta tin rằng Chúa dành cho chúng ta những điều tốt đẹp, chúng ta sẽ sẵn lòng chờ đợi. Chúng ta sẽ có sự can đảm và sức lực để chờ đợi Đức Chúa Trời khi chúng ta tìm kiếm Ngài. Nghe có vẻ hơi trái ngược phải không? Cũng giống như trong trò chơi trốn tìm, cuối cùng thì ai cũng muốn mình được tìm ra. Nên những ai trốn ở những nơi khó tìm nhất thì đến phút cuối họ cũng chủ động để lộ bản thân mình cho người đi tìm phát hiện. Nếu chúng ta tìm kiếm Chúa bởi đức tin và trông đợi Ngài, thì cuối cùng Ngài sẽ bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta.
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, cảm ơn Ngài vì Chúa luôn dành cho chúng con những điều tốt nhất. Đôi khi chúng con cảm thấy như thể Ngài đang ẩn mặt khỏi chúng con nhưng thực ra đó là lúc Ngài muốn chúng con chờ đợi và tìm kiếm Ngài. Ngài muốn chúng con nương cậy hoàn toàn nơi Ngài và con tin chắc sẽ thấy sự tốt lành của Đức Giê-hô-va trong đất người sống.Con cầu nguyện, nhân danh Chúa Giê-xu. Amen.
 
Quý thính giả thân mến, trong những ngày qua bạn có thấy Chúa đang chơi trốn tìm với mình? Hãy nhớ rằng Chúa có điều tốt nhất dành cho bạn và Ngài muốn bạn phải hết lòng tìm kiếm Ngài. Vì vậy, cho dù bạn có đang đối diện với điều gì đi chăng nữa, cũng đừng nản lòng nhưng phải hết lòng chờ đợi, nương cậy và tìm kiếm Chúa. Hãy đến với Ngài trong lời cầu nguyện, trong trang Kinh Thánh và qua những giờ thông công với anh chị em cùng đức tin.
 
Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 7   +   8   =