Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 14/7: QUÁ GIÀ ĐỂ HOÀI THAI?

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 14/7:QUÁ GIÀ ĐỂ HOÀI THAI?

Khi nghe tin mình sẽ hoài thai, bà Sa-ra, vợ Áp-ra-ham đã cười thầm vì nghĩ đó là điều không thể khi mình đã quá già. Khi Chúa phán hứa rằng bạn sẽ hoài thai thuộc linh, sẽ sản sinh những kết quả cho Chúa, liệu bạn có tin điều đó hay bạn sẽ cười thầm?

“Có điều gì quá khó cho Đức Giê-hô-va không? Đến kỳ đã định, năm sau Ta sẽ trở lại với con, và Sa-ra sẽ có một con trai.” (Sáng thế ký 14:14)

Tôi nghĩ rằng tôi biết cảm giác của bà Sara trong Kinh Thánh khi bà được nói là mình sẽ mang thai. “Mang thai, tôi ư? Không đời nào, tôi quá già!”

Tôi không có thai về mặt tự nhiên, nhưng nhiều lần tôi được nói là tôi đang hoài thai về mặt thuộc linh. Mới đây, tôi nghe một cô chia sẻ về thế giới tâm linh. Cô chia sẻ về việc Chúa đã hoài thai chúng ta với mục vụ như thế nào và một ngày kia, mục vụ của chúng ta sẽ được kết quả ra sao.

Sắp bước vào tuổi 48, tôi nghĩ mình đã quá già để mang thai theo cách tự nhiên. Nhưng trong tâm linh, tôi cũng cảm giác như thể tôi quá già, quá mệt mỏi và không lấy làm hào hứng về những lời mà tôi đã nghe. Khi còn trẻ, một lời chia sẻ, khích lệ như thế này làm tôi cảm thấy phấn chấn cả ngày, cả tuần và thậm chí là cả tháng. Nhưng giờ đây, tôi không lấy làm vui thậm chí chỉ vài giây. Có quá nhiều giấc mơ chưa thành hiện thực và chìm vào dĩ vãng. Có quá nhiều lời công bố, lời hứa mà tôi cảm nhận như thể nó đã không còn chút quyền năng nào và tôi cũng không còn tin vào những điều đó nữa.

Khi tôi chia sẻ cảm xúc của mình với một người bạn vào ngày hôm sau, Chúa Thánh Linh đã cáo trách mạnh mẽ tấm lòng tôi. Tôi có thể nghe thấy chính mình khi tôi nói những lời thất bại và chán nản. Tôi nghĩ đến Sara trong Sáng Thế Ký chương 18 khi bà được cho biết là trong tuổi già, bà sẽ mang thai và sinh con trai:

“Các vị ấy hỏi Áp-ra-ham: “Sa-ra vợ của con đâu?” Ông thưa: “Kìa, nàng đang ở trong trại.” Một vị nói: “Khoảng thời gian nầy năm sau, ta chắc chắn sẽ trở lại đây với con, và lúc ấy Sa-ra, vợ con, sẽ có một con trai.” Sa-ra nghe được lời đó tại cửa trại, sau lưng vị ấy. Cả Áp-ra-ham và Sa-ra đều đã già, tuổi đã cao. Sa-ra không còn khả năng sinh sản. Vì thế, Sa-ra cười thầm và tự nhủ: “Già như tôi thế nầy mà còn được hưởng niềm vui đó sao? Hơn nữa, chúa tôi cũng đã già rồi!” Đức Giê-hô-va hỏi Áp-ra-ham: “Tại sao Sa-ra cười và nghĩ rằng: ‘Có thật tôi già thế nầy mà vẫn sinh con được sao?’” (Sáng thế ký 18: 9-13)

Sara cảm thấy thật khó để tin vào những gì mà Chúa đang hứa với mình sẽ thành hiện thực. Nhưng câu tiếp theo là những gì mà bà cần nghe, và đó cũng là những gì mà tôi đã được nhắc nhở:

“Có điều gì quá khó cho Đức Giê-hô-va không? Đến kỳ đã định, năm sau Ta sẽ trở lại với con, và Sa-ra sẽ có một con trai.”” (Sáng thế ký 14:14)

Những lời đó đã mang sự sống trở lại vào tâm linh tôi. Có điều gì quá khó đối với Chúa chăng? Liệu tôi có thể thực sự bước đi trong sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời mình – thậm chí trước khi tôi được sinh ra, và giờ đây khi tôi đã già? Liệu Chúa sẽ giữ lời của Ngài đã ăn sâu vào tấm lòng tôi trong suốt nhiều năm? Liệu những điều ấy có thành hiện thực?

Tôi đã không nhận ra rằng tôi đã từ bỏ khải tượng mà Chúa đã ban cho cuộc đời tôi. Tôi đã bận rộn và mải mê với những công việc thường ngày. Tuy nhiên, trong tấm lòng tôi, tôi mong mỏi nhiều hơn nữa. Tôi muốn được Chúa sử dụng và muốn thấy quyền năng của Ngài tuôn chảy từ tôi sang người khác khi cần. Tôi khao khát sự xức dầu của Chúa để rao giảng và dạy dỗ Lời của Ngài cho những người cần nghe về Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Kinh Thánh trong sách Ê-sai đã phán với tâm linh tôi:

“Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên Ta, vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta để giảng tin lành cho người nghèo. Ngài sai Ta đến để rịt lành những tấm lòng tan vỡ; để công bố tự do cho kẻ bị bắt giữ, và cho những người bị cầm tù được ra khỏi ngục;”(Ê-sai 61:1).

Tôi không được quyền từ bỏ, và bạn cũng vậy. Bất cứ điều gì Chúa phán với đời sống bạn, đừng buông bỏ nó. Hãy giữ khải tượng của bạn cách rõ ràng và tiếp tục tin tưởng nó. Không có gì là không thể với Chúa. Không có gì có thể ngăn chúng ta nhận tất cả những gì Chúa đã hứa với chúng ta ngoại trừ sự nghi ngờ và vô tin của chúng ta.

Phải – tôi đang hoài thai với sự tươi mới trong đức tin, trông cậy và lời hứa. Và bạn cũng vậy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa con tin không điều gì là quá khó cho Ngài. Xin làm thành chương trình, ý định của Ngài trên con và qua con. Xin làm mới lại đức tin của con để luôn cậy trông và mạnh mẽ làm những gì Ngài giao phó. Xin giúp con trong sự vô tín của con. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu. A-men.

Bạn thân mến, nếu bạn cảm thấy mình quá già, tâm linh mình quá cằn cỗi và không thể sinh ra bông trái thuộc linh, hãy xin Chúa làm mới lại đức tin và niềm hy vọng của bạn. Hãy nhắc lại lời hứa và sự kêu gọi mà Chúa dành cho cuộc đời bạn.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 8   +   9   =