Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 20/7:HƠN CẢ MỘT CUỘC GẶP
Thông thường khi tham dự chương trình có những người nổi tiếng, chúng ta rất muốn đến gặp họ, được bắt tay với những người chúng ta yêu thích. Nhưng đối với Chúa, Ngài không chỉ ban cho chúng ta một cuộc gặp với Ngài, mà Ngài còn cho chúng ta mối liên hệ mật thiết, gần gũi với Ngài mỗi ngày.
“Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để ban ơn cho các ngươi; Ngài sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót các ngươi. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công minh. Phước cho mọi người trông đợi Ngài!” (Ê-sai 30:18)
Mới đây, tôi cùng với một vài bạn trẻ trong hội thánh đã đi dự một sự kiện âm nhạc Cơ Đốc kéo dài ba ngày có tên là “Bữa tiệc của vua” Doswell, VA. Chúng tôi dành trọn những ngày này để cùng hoà lòng với các nghệ sĩ Cơ Đốc nổi tiếng, cùng nhau thờ phượng Chúa và thoả vui trong sự hiện diện của Ngài.
Hàng ngàn người nhóm hiệp lại với nhau trong hội trường với một bầu không khí rung động. Chúng tôi nằm trong số ít những người thiếu may mắn, phải ngồi ở khu vực sân cỏ, cách khá xa sân khấu và không thể nhìn thấy những ca sĩ trình bày. Giữa tất cả sự phấn khích, một cậu thiếu niên trong nhóm chúng tôi đã thốt lên, “phải chi được đi ra phía hậu trường và được gặp các ca sĩ thì hay biết mấy”.
Những hình ảnh của đám đông khổng lồ đó và những nhân vật xa xôi đứng trên sân khấu, cũng như lời nhận xét về việc đi ra hậu trường đã ùa về với tôi vào buổi sáng hôm sau trong thì giờ tĩnh nguyện. Tôi cảm nhận vinh quang của Chúa khi quỳ gối trong lều của mình giữa lúc mặt trời đang ló dạng trên đường chân trời phía đông. Tôi bắt đầu bày tỏ với Chúa một cách đầy mạnh mẽ rằng tôi yêu Ngài rất nhiều và tôi khao khát có được mối liên hệ mật thiết với Ngài. Và rồi tôi nói, “Lạy Chúa Giê-xu, con không muốn chỉ là một trong những gương mặt trong đám đông. Con không muốn chỉ đứng đó, xem Ngài trình diễn và bị cướp mất mối liên hệ với Ngài”. Tôi có thể cảm nhận lần nữa trong tâm linh mình về sự khao khát của chính Chúa muốn được thân mật với tôi còn hơn cả những gì tôi sẵn sàng chấp nhận. Sau đó, tôi cảm thấy Đức Thánh Linh thúc giục mình để cầu nguyện cho một điều gì đó lớn hơn chứ không chỉ là một cuộc gặp.
Thông thường, trong các chương trình hoà nhạc hay những đại nhạc hội, người ta trả tiền để được đi ra phía sau hậu trường với những nghệ sĩ họ yêu thích để nhìn xem các hoạt động phía sau sân khấu. Dù tôi chưa bao giờ có những kinh nghiệm đi ra phía sau sân khấu, tôi có thể tưởng tượng cảm giác hào hứng là thế nào nếu được gặp gỡ những nghệ sĩ mình yêu thích chỉ trong vài phút hay chỉ cần được bắt tay họ. Nhưng Chúa Giê-xu thì muốn nhiều hơn thế.
Có ba phần Kinh Thánh thực sự nhắc nhở tôi trong buổi sáng hôm đó về việc Chúa khao khát một mối liên hệ mật thiết với chúng ta:
“Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Đó là tôi muốn trọn đời tôi được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che chở tôi trong lều của Ngài, giấu tôi nơi kín đáo của trại Ngài, và Ngài sẽ đặt tôi trên một vầng đá.” (Thi thiên 27: 4-5)
“Chúa giấu họ nơi kín đáo trước mặt Chúa cách xa mưu kế của loài người; Chúa che chở họ trong lều trại cách xa miệng lưỡi tranh cạnh.” (Thi thiên 31:20)
“Ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con nẻo đường phải đi; mắt Ta sẽ dõi theo mà khuyên dạy con.” (Thi thiên 32: 8).
Ẩn trong những câu Kinh Thánh đó chính là tấm lòng tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Ngài muốn được gần gũi với chúng ta. Chúng ta ở gần Ngài đến nỗi có thể xem được chuyển động trong mắt của Ngài, để biết suy nghĩ của Ngài qua con đường mà Ngài chỉ dẫn. Và những cụm từ “lều của Ngài”, “nơi kín đáo”, “trại của Ngài” mô tả mối liên hệ mật thiết giữa vợ và chồng.
Nếu bạn đang đứng giữa đám đông và cảm thấy mình bị lạc mất giữa biển người, thì đây là hy vọng dành cho bạn. Ngay cả khi bạn có thể đi ra phía sau hậu trường để có một cuộc gặp nhưng lòng của bạn vẫn muốn thêm nữa thì bạn hãy tiến lên. Ê-sai 30:18 là lời nhắc nhở rằng dù bạn có ra sao, Chúa vẫn là Đấng nhân từ, thương xót đối với bạn.
“Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để ban ơn cho các ngươi; Ngài sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót các ngươi. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công minh. Phước cho mọi người trông đợi Ngài!”
Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu con và muốn có mối liên hệ mật thiết với con. Xin cho con mỗi ngày tìm cầu ý muốn của Ngài, trông đợi Ngài và yêu Ngài hết lòng. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu. A-men.
Bạn thân mến, Chúa muốn được gần gũi và thân mật với bạn. Còn bạn thì sao? Hãy dành thời gian ở với Ngài và xin Ngài cho bạn kinh nghiệm sự mật thiết với Ngài. Hãy nói với Ngài những lời mà bạn muốn nói với vợ, với chồng hay với người bạn thân nhất của mình. Ngài đang lắng tai nghe bạn và Ngài hứa rằng hãy xin, sẽ được.
Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.
Nguồn Suối Tâm Linh