Tội Lỗi Sinh Ra Sự Chết–I Sử-ký 21:7-17

Tội Lỗi Sinh Ra Sự Chết

I Sử-ký 21:7-17

21:7 Điều đó chẳng đẹp lòng Đức Chúa Trời; nên Ngài hành hại Y-sơ-ra-ên. 21:8 Đa-vít thưa với Đức Chúa Trời rằng: Tôi làm điều đó, thật là phạm tội lớn; nhưng bây giờ, xin Chúa hãy bỏ qua tội ác của kẻ tôi tớ Chúa đi; vì tôi có làm cách ngu dại. 21:9 Đức Giê-hô-va phán với Gát, là đấng tiên kiến của Đa-vít rằng: 21:10 Hãy đi nói cùng Đa-vít: Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Ta định cho ngươi ba tai vạ; hãy chọn lấy một để ta giáng nó trên ngươi. 21:11 Gát bèn đến cùng Đa-vít, thưa với người rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy chọn mặc ý ngươi, 21:12 hoặc ba năm đói kém, hoặc bị thua ba tháng tại trước mặt cừu địch ngươi, và phải gươm của kẻ thù nghịch phá hại, hay là bị ba ngày gươm của Đức Giê-hô-va, tức là ôn dịch ở trong xứ, có thiên sứ của Đức Giê-hô-va hủy diệt trong khắp bờ cõi của Y-sơ-ra-ên. Vậy bây giờ hãy định lấy điều nào tôi phải tâu lại cùng Đấng đã sai tôi. 21:13 Đa-vít nói với Gát rằng: Ta bị hoạn nạn lớn. Ta xin sa vào tay Đức Giê-hô-va, vì sự thương xót của Ngài rất lớn; chớ để ta sa vào tay của loài người ta. 21:14 Đức Giê-hô-va bèn giáng ôn dịch nơi Y-sơ-ra-ên; có bảy vạn người Y-sơ-ra-ên ngã chết. 21:15 Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến Giê-ru-sa-lem đặng hủy diệt nó; đang khi hủy diệt, Đức Giê-hô-va xem thấy, bèn ăn năn việc tai vạ nầy, và nói với thiên sứ đi hủy diệt rằng: Thôi! Bây giờ hãy rút tay ngươi lại. Bấy giờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng gần sân đạp lúa của Ọt-nan, người Giê-bu-sít. 21:16 Đa-vít ngước mắt lên, thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng giữa lừng trời, tay cầm gươm đưa ra trên Giê-ru-sa-lem. Đa-vít và các trưởng lão đang mặc bao gai, liền sấp mình xuống đất. 21:17 Đa-vít thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Há chẳng phải tôi đã truyền lấy số dân sao? Ấy là tôi đã phạm tội và làm điều ác; còn các con chiên kia, đã làm chi? Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi! xin tay Chúa hãy đánh hại tôi và nhà cha tôi; nhưng chớ giáng ôn dịch trên dân sự của Chúa mà hành hại nó. 1 Sử-ký 21:7-17

Câu gốc: “Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sinh ra tội ác; tội ác đã trọn, sinh ra sự chết” (Gia-cơ 1:14-15).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít phạm tội đã gây ra hậu quả gì? Vì sao Chúa không bỏ qua tội lỗi của ông? Ông đã lựa chọn hình phạt nào? Vua Đa-vít đã cầu xin Chúa điều gì khi nhìn thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va? Bạn đã từng làm điều gì gây ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến người khác?

Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời và hậu quả của tội lỗi. Là Đấng thánh khiết, Đức Chúa Trời ghét tội lỗi nên Ngài không dung thứ tội lỗi. Vua Đa-vít phạm tội khi ông ra lệnh kiểm kê dân số theo sự kiêu ngạo của lòng ông khiến Đức Chúa Trời không hài lòng và người Ít-ra-ên bị hình phạt.

Vì sao người Ít-ra-ên phải chịu phạt vì tội của Vua Đa-vít? Kinh Thánh Cựu Ước cho thấy ngày xưa tội lỗi của một cá nhân ảnh hưởng đến cả tập thể. Khi một cá nhân phạm tội, nhất là khi cá nhân đó là chủ gia đình hay lãnh đạo của đất nước thì sẽ làm cho những người trong gia đình hay đất nước của mình cũng phải liên đới chịu trách nhiệm. Ngày xưa, khi ông A-can phạm tội, cả Ít-ra-ên đã phải hứng chịu cơn giận của Đức Chúa Trời (Giô-suê 7:1), và cả nhà của ông cùng mọi vật thuộc về ông đều bị hủy diệt

(Giô-suê 7:24-25). Do đó, khi Vua Đa-vít phạm tội, thì cả Ít-ra-ên phải chịu phạt. Cũng chính vì quan niệm này nên Vua Đa-vít đã cầu xin Đức Chúa Trời trừng phạt gia đình của ông thay vì trừng phạt dân Chúa (câu 17).

Ngày nay, dù Đức Chúa Trời đã phán rằng “linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4) và con cái không phải chịu phạt vì tội lỗi của cha, hay người dân không phải chịu phạt do tội lỗi của lãnh đạo, nhưng hậu quả của tội lỗi vẫn ảnh hưởng rất xấu đến những người chung quanh. Hậu quả của tội lỗi lúc nào cũng thật kinh khủng. Trong câu chuyện này, chúng ta thấy tội lỗi của Vua Đa-vít đã khiến cho 70,000 người phải chết. Ngày nay, Cơ Đốc nhân phạm tội sẽ ảnh hưởng xấu đến đức tin của nhiều người chung quanh, đó có thể là người thân của mình hoặc con cái Chúa trong Hội Thánh. Chúng ta có thể khiến họ bị sụp đổ niềm tin, từ đó đi đến chỗ từ bỏ Chúa. Hoặc nếu là người chưa tin Chúa thì có thể khiến họ không tin Chúa nữa, họ không nhận được sự cứu rỗi và hậu quả sẽ là sự chết đời đời. Cơ Đốc nhân không tránh khỏi bị cám dỗ nhưng vẫn có thể nói không với cám dỗ. Xin Chúa cho chúng ta nhờ ơn Chúa chống trả mọi cám dỗ có thể khiến cho mình phạm tội, đem lại ảnh hưởng tai hại cho người khác.

Đời sống của bạn đang gây ảnh hưởng xấu hay tốt cho những người chung quanh? Bạn có khiến cho linh hồn họ đi đến chỗ chết mất đời đời không?

Lạy Chúa, xin cho con ý thức được hậu quả đáng sợ của tội lỗi và xin giúp con sống theo ý Chúa để đời sống con có ảnh hưởng tốt đến những người chung quanh con.

(c) 2020 svtk.com

nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 2   +   4   =